Chú rể tổ chức đám cưới trong tang lễ của cô dâu

Một người đàn ông Trung Quốc đã kết hôn với bạn gái ngay trong lễ tang của cô. Hành động này thể hiện tình yêu của anh dành cho bạn gái qua đời vì căn bệnh ung thư vú.

Chú thích ảnh
Chú rể Trung Quốc đã kết hôn với cô dâu ngay trong lễ tang của cô. Ảnh: Dalian Evening News

Trang Daily Mail (Anh)  đưa tin đám cưới đặc biệt diễn ra vào sáng 19/10 tại nhà tang lễ ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh miền Đông Trung Quốc. Chú rể Xu Shinan (35 tuổi) hy vọng rằng lễ cưới có thể hoàn thành ước nguyện được trở thành cô dâu của bạn gái mình. 

Theo báo địa phương Dalian Evening News, Yang Liu là bạn gái 12 năm của Xu đã mặc chiếc váy cưới trắng nằm trong quan tài, bao quanh bởi 169 đóa hồng khi chú rể đọc lời thề chung thủy với cô trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè hai bên. 

“Vợ ơi, đừng lo lắng! Cả cuộc đời còn lại anh sẽ sống trong đau đớn nhưng anh sẽ không từ bỏ”, Xu nói.

Chú thích ảnh
Cô dâu đã khuất mặc chiếc váy cưới trắng nằm trong quan tài được bao quanh bởi 169 đóa hồng. Ảnh: Pear Video

Liu Yang qua đời vào hôm 14/10 ở tuổi 34 sau hơn 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Xu cho biết anh đã ở bên thi thể Yang suốt 24 giờ trong vòng 7 ngày từ khi cô ra đi. Đây cũng là một phong tục dân gian ở Trung Quốc để bày tỏ sự tiếc thương với người đã khuất.

“Vợ tôi từng nói rằng không ai được phép khóc nếu cô ấy qua đời. Tôi đã ngăn những giọt nước mắt của mình lại nhưng đến khi chuyển thi thể cô ấy đi hỏa táng, tôi không thể kìm nén được nữa”, anh Xu nói.

Câu chuyện tình yêu cảm động của cặp đôi đã được đăng trên báo địa phương. Xu và Yang là bạn học cùng trường đại học, họ quen nhau trên mạng và bắt đầu yêu nhau vào tháng 8/2007. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào tháng 8/2013 và bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của mình. 

Nhưng tai họa ập đến chỉ 3 tháng sau đó khi Yang bắt đầu cảm thấy đau ở ngực. Cô gái lúc đó 28 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Cô đã phải trải qua phẫu thuật và nhiều đợt hóa trị nhưng chưa bao giờ khóc và luôn mỉm cười. Xu kể rằng Yang còn chia sẻ quá trình điều trị ung thư của mình trên mạng xã hội Weibo với hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các bệnh nhân ung thư khác.

Chú thích ảnh
Xu và Yang yêu nhau vào tháng 8/2007. Ảnh: Dalian Evening News.

Năm 2017, tình trạng của Yang được cải thiện hơn, cặp đôi bắt đầu tiết kiệm tiền để mua một căn hộ và chuẩn bị cho đám cưới hạnh phúc của mình. Nhưng thật không may, căn bệnh ung thư của cô lại tái phát một năm sau đó. 

Xu đã đưa Yang đến nhiều bệnh viện trên khắp Trung Quốc để tìm cách chữa trị cho bạn gái nhưng hồi tháng 5, sức khỏe của Yang xấu đi và cô phải nhập viện. Xu cho biết người yêu mình gặp một loạt biến chứng và nằm liệt giường từ tháng 7 sau khi bị gãy xương nghiêm trọng. Cô rơi vào hôn mê hôm 6/10 và tử vong sau đó một tuần.

“Cô ấy thậm chí không thể nhận ra tôi vào phút cuối và chúng tôi đã không nói lời từ biệt”, Xu kể.
Xu cho biết sau khi Yang qua đời, anh phát hiện ra Yang đã chọn váy cưới trước khi nhập viện. Anh tìm đến một cửa hàng áo cưới để chọn cho cô một chiếc váy cưới. Chủ cửa hàng đã rất xúc động trước câu chuyện của Xu nên đã đồng ý cho anh chọn bất kỳ chiếc váy nào mà anh thích với giá chỉ 1 tệ. 

Chú thích ảnh
Xu cho biết anh đã ở bên cạnh thi thể Yang suốt một tuần trước đám cưới. Ảnh: Pear Video

Đứng trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè của hai bên, Xu nói trong nước mắt: “Mặc dù đám cưới hôm nay đến muộn nhưng nó đã thực hiện được giấc mơ của Yang Liu. Tất cả những gì anh có thể làm là thực hiện mong muốn của em và mặc cho em chiếc váy cưới mà em ao ước”. 

Câu chuyện đầy cảm động của cặp đôi Xu và Yang đã lay động hàng triệu trái tim trên mạng xã hội. Nhiều người đã khen ngợi hành động của chàng trai và chúc phúc cho họ đoàn tụ ở kiếp sau.

Một người dùng có tài khoản Twinkle Chu bình luận: “Nên có một người đàn ông tận tụy và tình cảm như vậy trên thế giới”.

“Đây là tình yêu đích thực. Hy vọng hai bạn có thể gặp lại nhau ở kiếp sau”, tài khoản Juanzi chia sẻ.

Hải Vân/Báo Tin tức
Đánh bom đám cưới tại Afghanistan: 63 người chết, 182 người bị thương
Đánh bom đám cưới tại Afghanistan: 63 người chết, 182 người bị thương

Ngày 18/8, giới chức Afghanistan cho biết con số thương vong trong vụ đánh bom tàn bạo và đáng lên án nhằm vào một đám cưới ở thủ đô Kabul tiếp tục tăng với 63 người thiệt mạng và 182 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN