Afghanistan 'cứu' du lịch bằng trượt tuyết

Sau một hồi khua chân múa tay và hò hét để giải thích luật chơi, ông Christoph Zurcher - người sáng lập giải “Thách thức trượt tuyết Afghanistan pganixtan” - hô to: “Ba! Hai! Một! Xuất phát!”. Cuộc đua bắt đầu.


 

Bà Sarobi hân hoan trong lễ trao giải “Thách thức trượt tuyết Afghanistan” 2013.

 

Những tay đua người Afghanistan và người nước ngoài lao vun vút trên đoạn đường tuyết phủ dày trước mặt. Âm thanh của những chiếc ván và gậy trượt tuyết hòa vào tiếng hò reo cổ vũ, tạo nên một bầu không khí cực kỳ sôi động.


Đây là lần thứ ba giải trượt tuyết thường niên này diễn ra. Phần lớn tay đua người Afghanistan là những thanh thiếu niên làm nghề nông sinh sống ở các ngôi làng lân cận. Chỉ qua một vài tuần luyện tập với những bộ ván và gậy trượt tuyết đi mượn nhưng các tay đua người bản địa này vẫn nhanh chóng vượt lên trước các đối thủ người nước ngoài.


Nhanh chóng hoàn tất chặng đua đầu tiên trên một ngọn núi của dãy Hindu Kush, các tay đua Afghanistan tiếp tục lao dốc, vượt qua chặng đường dài 2.410 m. Trước khi chạm vạch đích, họ tăng tốc, khẽ tung mình lên rồi đáp xuống một cách điêu luyện. Chàng thanh niên địa phương Sajad Hussaini đã giành chiến thắng trong giải đua năm nay với thành tích chưa đầy 30 phút. Người cuối cùng cán đích sau khoảng 90 phút tính từ thời điểm xuất phát và tất cả các tay trượt tuyết Ápganixtan đều hoàn thành chặng đua trước những tay đua người nước ngoài.


Brenton Earl, người Australia, một trong số những tay đua nước ngoài tham gia “Thách thức trượt tuyết Afghanistan” thừa nhận: “Các tay đua người Ápganixtan quả là có sức bền đáng khâm phục. Có những lúc bạn nghĩ rằng “tuyệt, anh ta đang bắt đầu mệt thì phải, mình sắp vượt mặt anh ta rồi”, nhưng rốt cuộc thì “anh ta” vẫn hăm hở lao về phía trước và ngày càng bỏ xa bạn...”.


“Thách thức trượt tuyết Afghanistan”, với các cuộc thi đấu đầy gay cấn và những tay đua siêu hạng người bản địa, đã thu hút nhiều du khách đến từ Mỹ, Anh, Pháp... và được xem là một trong những thế mạnh về du lịch ở vùng thung lũng núi Bamyan xa xôi. Simon Shelton - tay trượt tuyết giàu kinh nghiệm người Niu Dilân - nói rằng: “Tuyết ở Bamyan có chất lượng vào hàng tốt nhất trên thế giới, tuyết rất đẹp và khô ráo trong một thời gian dài”.


Thế giới biết đến Bamyan nhờ những pho tượng Phật khổng lồ được khắc vào vách núi đã bị phiến quân Taliban đánh sập hồi năm 2001. Sau hơn ba thập kỷ chiến tranh, nỗ lực phát triển ngành du lịch ở Afghanistan là một thách thức vô cùng khó khăn. Nhưng đó thực sự là điều mà thống đốc tỉnh Bamyan, bà Habiba Sarobi, muốn làm.


“Chúng tôi muốn quảng bá Bamyan với hình ảnh là một điểm du lịch kỳ thú trên thế giới”, bà Sarobi tâm sự. Theo nữ thống đốc, Bamyan “có nhiều tiềm năng phát triển du lịch” bởi thung lũng này nằm trong danh sách các di sản thế giới được UNESCO công nhận, với phong cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp.


Đến Bamyan, du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng Band-e-Amir, tổ hợp gồm 6 hồ nước trong xanh được tạo bởi các vách ngăn từ đá thạch nhũ. Nơi đây còn lưu lại những dấu tích cổ xưa của Shahr-e Gholghola (hay “Thành phố của những tiếng thét”), Darya-e Adjahar (hay “Thung lũng Rồng” và Shahr-e Zuhak (hay “Thành phố Đỏ”)... gắn liền với những truyền thuyết ly kỳ.


Hình ảnh của đất nước Afghanistan thời gian qua dường như gắn liền với những vụ nổ bom, với cảnh tượng hoang tàn và chết chóc do các cuộc xung đột… Những thiếu thốn về nước sinh hoạt, nguồn điện, Internet… cùng những khó khăn trong việc xin thị thực du lịch, cũng như dịch vụ cứu hộ trên núi và hệ thống cảnh báo lở tuyết chưa phát triển đang là những trở ngại ngăn cản ngành du lịch Afghanistan đi lên.


“Người dân ở Bamyan ngày nay đều nói rằng “đã quá đủ chiến tranh” và giờ họ muốn quê hương của mình có một diện mạo mới”, Sayeed Alishad Farhang - hướng dẫn viên trượt tuyết đầu tiên của Bamyan - chia sẻ.


Anh Minh (theo National Geographic)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN