Nhà văn 80 tuổi dành tặng toàn bộ tiền bán sách cho đồng bào vùng lũ

Sáng 25/11, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi giao lưu và ra mắt hai tác phẩm mới của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: Hồi ký “Chua ngọt đời văn” và tiểu thuyết lịch sử “Kẻ khôn hơn vua”. Ở tuổi 80, với hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông vẫn khiến cả khán phòng xúc động khi bất ngờ công bố dành toàn bộ tiền bán sách trong chương trình để gửi tặng đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ.

Buổi ra mắt thu hút đông đảo nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, giới phê bình và độc giả mến mộ. Nhiều ý kiến tại chương trình nhìn nhận hai tác phẩm mới không chỉ là dấu mốc sáng tạo tiếp theo mà còn cho thấy bản lĩnh và tấm lòng của một người viết đã trải qua đủ “chua ngọt” nhưng vẫn bền bỉ với nghề và với đời.

Chú thích ảnh
Không gian buổi gặp gỡ, giao lưu với Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn.

Nhà thơ, nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn đánh giá, “Chua ngọt đời văn” là một dòng chảy chân thực, không né tránh, không tô hồng bản thân. Hồi ký được viết dưới dạng 11 cuộc đối thoại với những đồng nghiệp thân thiết, từ chuyện “nhà văn có thể sống bằng nghề?” cho đến câu chuyện nhuận bút, sáng tác và sự bền bỉ theo đuổi con đường chữ nghĩa. 

“Những vui buồn, va vấp và thậm chí những thiệt thòi của ông lại khiến độc giả tin vào sự tử tế của nghề viết”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nói.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cũng nhận định, tác phẩm là một lát cắt sống động của văn chương đô thị phương Nam sau 1975. Bà nhắc lại ba tác phẩm gây tiếng vang của ông như Những khoảng cách còn lại, Đứng trước biển và Cù lao Tràm... từng tạo hiện tượng xuất bản hơn 100.000 bản in mỗi cuốn ở thập niên 1980, mở ra nhiều cuộc tranh luận và góp phần thúc đẩy đổi mới đời sống văn chương.

Chú thích ảnh
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ thông tin về 2 cuốn sách vừa ra mắt.

Song song với hồi ký, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn giới thiệu tiểu thuyết lịch sử “Kẻ khôn hơn vua” (NXB Hồng Đức), dày hơn 700 trang, viết về đại công thần Tô Hiến Thành, người phụng sự bốn đời vua triều Lý và nổi tiếng trung trực, văn võ song toàn. Tác phẩm khắc họa một nhân cách liêm chính, trí tuệ nhưng cũng đầy sóng gió khi bị nghi kỵ vì “khôn hơn vua”.

Nhà văn Lại Văn Long đánh giá đây là tác phẩm có thể giúp nhiều thế hệ độc giả hiểu thêm về tài năng, sự cương trực và những đóng góp của Tô Hiến Thành cho lịch sử nước nhà. Ông cho rằng, cuốn sách còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, đặc biệt đối với sinh viên các trường đào tạo cán bộ.

TS Hồ Khánh Vân, Phó Trưởng khoa Văn học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nhận xét, tác phẩm tiếp tục cho thấy tinh thần bộc trực và đối thoại mạnh mẽ của Nguyễn Mạnh Tuấn, điều từng tạo nên phong cách riêng trong nhiều sáng tác trước đó.

Điều khiến buổi ra mắt thêm nhiều xúc cảm chính là thông báo của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, đó là toàn bộ số tiền bán sách trong chương trình sẽ được gửi đến đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn sau bão lũ. Nghĩa cử ấy nhận được tràng pháo tay kéo dài từ những người tham dự.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn nói: “Tôi đã đi qua đủ vị chua ngọt của nghề. Hôm nay, nếu những trang viết của mình có thể góp phần nhỏ bé cho đồng bào đang khó khăn thì đó là niềm vui lớn nhất”.

Buổi ra mắt vì thế không chỉ giới thiệu hai tác phẩm mới mà còn khắc họa hình ảnh một nhà văn tuổi 80 vẫn đầy năng lượng, giữ vững tinh thần tử tế, tận hiến cho văn chương và tiếp tục hướng tấm lòng về cộng đồng.

Tin ảnh, clip: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh chi viện hơn 60 tỷ đồng và gần 3.000 tấn hàng hóa hỗ trợ miền Trung
TP Hồ Chí Minh chi viện hơn 60 tỷ đồng và gần 3.000 tấn hàng hóa hỗ trợ miền Trung

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, từ ngày 21 đến 25/11, Thành phố đã huy động hơn 60 tỷ đồng cùng gần 3.000 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm khẩn cấp để hỗ trợ Khánh Hòa và Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN