Những ngày này, khoảng sân rộng vốn yên ả biến thành một “trạm hậu cần” ấm áp tình người. Từ nhiều trường đại học trên địa bàn, sinh viên tự giác tìm đến, không ai bảo ai, mỗi người một việc.
Hàng hóa nhu yếu phẩm liên tục được chuyển đến Nhà Văn hóa sinh viên TP Hồ Chí Minh.
Tập kết hàng hóa tại sân chờ bốc dỡ.
Nhóm khuân vác túc trực ngoài cổng, chuyền tay nhau từng bao gạo, từng thùng mì. Bên trong, các nhóm bạn khác tỉ mỉ phân loại nhu yếu phẩm, bóc tách từng bao tải lớn và sắp xếp lại thành những thùng quà chỉn chu, chắc chắn. Tất cả diễn ra trong nhịp điệu hối hả nhưng đầy tình yêu thương.
Sinh viên của các trường đại học tập trung chuyền tay nhau từng thùng hàng từ xe vào trong sảnh.
Không khí khẩn trương, tuy mệt nhưng gương mặt bạn nào cũng tươi cười.
Đại diện ban tổ chức cho biết, nguồn hàng hỗ trợ được người dân TP Hồ Chí Minh gửi về không ngừng tăng lên. Sau khi hoàn tất đóng gói, toàn bộ hàng sẽ được chuyển cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh điều phối, đưa thẳng đến tay bà con vùng lũ.
Công việc kéo dài đến tận nửa đêm nhưng vẫn còn rất đông các bạn sinh viên.
Vừa miệt mài dán nhãn, bạn Ngô Thúy Vy (Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) vừa tâm sự: “Mệt thì có mệt thật nhưng tụi em vui lắm. Chỉ mong chút sức nhỏ của mình có thể giúp bà con vơi bớt khó khăn. Hy vọng mọi người nơi tâm lũ sớm bình yên trở lại”.
Hàng hóa sau khi tập trung lên sảnh Nhà Văn hóa, chờ được phân loại.
Bạn Sỹ Phát (Phân hiệu Đại học FPT TP Hồ Chí Minh) cũng bùi ngùi: “Thấy cảnh mưa lũ ở Phú Yên vẫn còn nặng nề, em chỉ muốn góp sức để hàng cứu trợ đến nhanh nhất có thể”.
Tập trung phân loại và đóng gói hàng hóa.
Đồng hành cùng sinh viên đến tận rạng sáng, chị Bùi Huỳnh Kiều My, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa sinh viên TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nguồn đóng góp hàng hóa vật dụng và nhu yếu phẩm rất lớn nên Nhà Văn hóa Sinh viên, Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã huy động toàn bộ nhân sự và phương tiện từ sớm. Nhìn các bạn trẻ làm việc không ngơi tay, đó là tất cả tình cảm của sinh viên và người dân Thành phố. Chỉ mong những chuyến xe nghĩa tình này kịp mang theo hơi ấm yêu thương gửi tới đồng bào miền Trung ruột thịt”.
Liên tục các chuyến xe đầy ắp nhu yếu phẩm và hàng hóa của bà con TP Hồ Chí Minh từ khắp các nơi gửi đến.
Đêm đã khuya nhưng từng tốp tình nguyện vẫn rủ nhau đến tham gia công việc.
Trong ánh đèn đêm chưa kịp tắt, những thùng hàng đầy ắp nghĩa tình tiếp tục được xếp lên xe, mang theo tấm lòng của người dân Thành phố mang tên Bác đang hướng về miền Trung.