World Cup 2018 - chức vô địch trong lòng người hâm mộ

Tối 15/7, trận Chung kết "trong mơ" giữa đội tuyển Pháp và Croatia đã khép lại khi không có bất ngờ nào xảy ra.

Các cầu thủ Pháp ăn mừng danh hiệu vô địch World Cup 2018. Ảnh: THX/ TTXVN.

"Những chú gà trống Gô-loa" đã "cất vang tiếng gáy" trên bầu trời nước Nga để trở thành vị "vua" mới của làng bóng đá thế giới. Dù để thua nhưng tinh thần chiến đấu tuyệt vời của "những chiến binh áo kẻ ca rô" cũng đã "đăng quang" trong lòng người hâm mộ.

Mặc dù, 22 giờ  ngày 15/7, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Croatia mới bắt đầu nhưng lúc 20 giờ các con đường, góc phố bên bờ sông Hàn đã trở nên sôi động. Sau  "kỳ tích" của đội tuyển U23 Việt Nam, người hâm mộ Đà Nẵng mới lại được "sống" trong bầu không khí bóng đá thực sự. Hơn một tháng qua, dù mỗi người đều bận rộn với cuộc sống hiện đại nhưng cứ đến giờ bóng lăn họ lại quây quần bên nhau để thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của World Cup 2018. Dù có chút tiếc nuối khi giải đấu sắp "hạ màn" nhưng  những "bữa tiệc" trên sân bóng cùng công tác tổ chức chu đáo của chủ nhà Nga đã làm nên một kỳ World Cup thành công mãn nhãn trong lòng người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh. Đây chính là chức "vô địch" lớn nhất trong lòng người hâm mộ.

Tấm vé đưa đối tuyển Pháp và Croatia gặp nhau ở trận Chung kết đã khẳng định họ chính là những đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Với đội tuyển Pháp, 20 năm là khoảng thời gian "chín muồi" để  họ "trình làng" những cầu thủ trẻ tài năng như "thế hệ vàng" của đội trưởng Didier Deschamps đã giành chức vô địch World Cup năm 1998 và giờ đây chính người đội trưởng ấy đang dẫn dắt "những chú gà trống Gô-loa" có cơ hội lần thứ hai bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới.

Với đội tuyển Croatia, "những chiến binh áo kẻ ca rô" còn làm được nhiều hơn thế khi lần đầu tiên lọt vào Chung kết tại một kỳ World Cup. Đây chính là thời điểm thích hợp để đội tuyển Croatia trả "món nợ" một cách "sòng phẳng" trước  đội tuyển Pháp ở trận thua tại Bán kết World Cup 1998 và viết nên "câu chuyện cổ tích" về bóng đá của đất nước chỉ với hơn 4 triệu dân.

Mọi thống kê trước trận Chung kết, phần thắng đang nghiêng về phía đội tuyển Pháp khi ở 5 lần gặp nhau gần nhất, "những chú gà trống Gô-loa" thắng 3 và hòa 2 lần trước đội tuyển Croatia. Đây là cơ sở để các cổ động viên yêu mến đội tuyển Pháp tự tin đội tuyển của họ sẽ giành chức vô địch lần này.

Anh Đinh Văn Hướng, trú tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho rằng, "với những gì hai đội tuyển Pháp và Croatia đã thể hiện đây xứng đáng là trận chung kết trong mơ, bởi hai đội tuyển đang sở hữu những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới. Với đội hình trẻ trung, luôn khát khao chiến thắng, tôi tin tưởng đội tuyển Pháp sẽ giành chức vô địch tại World Cup lần này". Cũng như anh Hướng, các cổ động viên yêu mến đội tuyển Pháp tin tưởng, "những chú gà trống Gô-loa" sẽ "cất vang" tiếng gáy trên bầu trời nước Nga.

Tinh thần thi đấu "quả cảm" của "những chiến binh áo kẻ ca rô" thật đáng khâm phục. Dù bị "vắt kiệt sức" ở ba trận đấu liên tiếp nhưng đội tuyển Croatia đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, họ "xứng đáng" là đội bóng giành chức "vô địch" trong lòng người hâm mộ khi lần lượt vượt qua những đối thủ "sừng sỏ" để lần đầu tiên góp mặt trong trận Chung kết tại một kỳ World Cup.


Khâm phục tinh thần thi đấu của đội tuyển Croatia, anh Dương Đình Cường, quận Hải Châu cho biết, "trước giải đấu tôi là cổ động viên của đội tuyển Brasil nhưng tiếc là đội tuyển mình yêu thích đã bị loại ở vòng Tứ kết. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của chiến binh áo kẻ ca rô khi giành chiến thắng trước đối thủ mạnh là Argentina ở vòng bảng, tôi đã yêu mến đội bóng này lúc nào không hay, đặc biệt là hai tiền vệ tài hoa Luka Modric và Ivan Rakitic. Đây chính là những ngôi sao tuyệt vời mà bóng đá Croatia sản sinh. Trong trận Chung kết lần này, tôi đặt trọn niềm tin vào "những chiến binh áo kẻ ca rô" sẽ lên ngôi vô địch".

Và rồi tất cả người hâm mộ đã "mãn nhãn" với trận Chung kết trong "mơ" của World Cup 2018. Một "bữa tiệc" tấn công đẹp mắt đã được hai đội tạo nên trên sân vận động Luzhniki (Nga). Vui mừng khi đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch,  anh Nguyễn Hải Nam, quận Hải Châu (Đà Nẵng)  phấn khởi cho biết, đây là trận đấu "cởi mở" nhất trong lịch sử các trận chung kết tại World Cup. Chiến thắng cho đội tuyển Pháp là hoàn toàn xứng đáng, đặc biệt "cậu bé vàng" Kylian Mbappe  đã không làm các cổ động viên yêu mến anh phải thất vọng khi có một trận đấu tuyệt vời. Với những gì đã thể hiện tại World Cup lần này, đứa con của "thần gió" Kylian Mbappe sẽ là biểu tượng mới của bóng đá thế giới.

Anh Lê Văn Đức ở quận Thanh Khê chia sẻ, "dù để thua nhưng đội tuyển Croatia đã có một trận đấu tuyệt vời khi đã gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Pháp. Những chú gà trống Gô-loa đã lần thứ hai bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá thế, còn "những chiến binh áo kẻ ca rô" đã có một kỳ World Cup lịch sử và họ xứng đáng giành chức vô địch trong lòng người hâm mộ"...

Quang Nhiều (TTXVN)
Video clip bàn thắng Pháp 4-2 Croatia: Les Bleus trên đỉnh thế giới
Video clip bàn thắng Pháp 4-2 Croatia: Les Bleus trên đỉnh thế giới

Pha phản lưới nhà của Mario Mandzukic, cú sút phạt đền thành công của Antoine Griezmann cùng các bàn thắng của Paul Pogba và Kylian Mbappe đã giúp Pháp đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết World Cup 2018 để lần thứ hai lên đỉnh thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN