Sài Gòn FC vươn lên ngôi đầu bảng V.League

Tối 12/6, trên Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Sài Gòn (Sài Gòn FC) đã có trận đấu hấp dẫn, kịch tính tại vòng 4 Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V.League 2020). Chiến thắng 1-0 giúp Sài Gòn FC vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa cầu thủ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Với sự trở lại của Công Phượng và lợi thế đối đầu rất tốt trong 2 mùa giải gần đây khi chơi với tư cách chủ nhà (đều chiến thắng rất đậm), Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Sài Gòn FC cũng đã bắt nhịp trở lại V.League khá tốt, khi ở vòng 3, họ đã có trận hòa trên thế thắng trước đối thủ khó chơi Becamex Bình Dương.

Thực tế trong hiệp 1 đã chứng minh điều đó, khi Sài Gòn FC của Chủ tịch kiêm Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Chỉ trong vòng 10 phút đầu, đội khách đã liên tiếp gây sức ép về phía khung thành thủ môn Thanh Thắng. Các pha tấn công biên, tạt bóng từ cánh đã gây khó cho hàng thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng tiếc là các pha dứt điểm của Pedro Paulo, Geovane Magno, Huỳnh Tấn Tài lại không chính xác.

Sau khi bị dồn ép, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh dần lấy lại thế trận và kiểm soát tốt hơn khu vực trung tuyến, trong khi đó Sài Gòn FC đã triển khai thế trận phòng ngự khá chắc chắn. Điều này khiến Huấn luyện viên người Hàn Quốc Chung Hae-soung phải có những điều chỉnh trong lối chơi, giúp các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát tốt thế trận và thường xuyên gây sức ép về phía đối phương.

Ngay đầu hiệp 2, đội trưởng Đỗ Văn Thuận có đường chuyền đẹp mắt cho Hữu Tuấn đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc của Sài Gòn FC. Với quyết tâm giành chiến thắng để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng, đội chủ nhà liên tiếp tổ chức các pha tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, các pha dàn xếp tấn công của Thành phố Hồ Chí Minh không thể vượt qua được hàng thủ vững chắc của đội khách.

Chơi "lép vế" hơn trong hầu hết thời gian của hiệp 2, Sài Gòn FC trông chờ vào các tình huống cố định. Bất ngờ xảy ra ở phút 67, sau tình huống đá phạt góc của đồng đội, Pedro Paulo bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành đối phương để mở tỉ số cho đội khách.

Bị thủng lưới, Huấn luyện viên Chung Hae-soung liên tiếp có những điều chỉnh trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên những pha dứt điểm của đội chủ nhà đều không mang lại hiệu quả, kể cả khi đối thủ chỉ còn 10 người (do Quốc Long bị thẻ đỏ ở cuối trận). Trong khi đó, Sài Gòn FC không chỉ phòng ngự chắc mà thường xuyên tung ra những pha phản công sắc sảo, nếu Nguyễn Vũ Tín dứt điểm tốt hơn thì họ đã có thể gia tăng cách biệt.

Dù vậy, chiến thắng tối thiểu 1-0 là đủ giúp Sài Gòn FC vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng V.League sau 4 vòng, dù cùng được 8 điểm như Viettel và Sông Lam Nghệ An nhưng hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống vị trí thứ 6 với 1 điểm ít hơn.

Hoàng Anh Gia Lai giành 3 điểm trước Dược Nam Hà Nam Định

Được trở về "thánh địa" Pleiku trong trận đấu với Dược Nam Hà Nam Định, đội bóng Phố núi (Hoàng Anh Gia Lai) đã "bỏ túi" 3 điểm sau những ngày bị áp lực dư luận đè nặng. Ngoại binh Chevy Walsh đã lên tiếng giúp đội nhà có được bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng đầy quan trọng.   

Hai trận toàn thua sau kỳ nghỉ dài khiến Hoàng Anh Gia Lai đối mặt với rất nhiều chỉ trích của người hâm mộ. Nhưng đó đều là những chuyến hành quân rời xa sân nhà của thầy trò Huấn luyện viên Lee Tae-hoon. Trận đấu với Dược Nam Hà Nam Định chính là cơ hội không thể tốt hơn để Hoàng Anh Gia Lai gỡ gạc lại thể diện.

Lợi thế thi đấu trên sân nhà nên ngay từ đầu trận đấu Huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã mạnh dạn bố trí đội hình giàu sức tấn công. Các tiền vệ có xu hướng chơi tấn công như Minh Vương, Ngọc Quang đều được ra sân ngay từ đầu với hy vọng sẽ trở thành cầu nối phân phối bóng cho các tiền đạo Văn Toàn và Chevy Walsh. 

Với quyết tâm giành 3 điểm trên sân nhà, đội bóng Phố núi đã đẩy cao đội hình tấn công từ những phút đầu tiên. Khung thành của Xuân Việt luôn bị đặt trong tình trạng nguy hiểm với liên tiếp những pha hãm thành. Phút thứ 10, Damir Memovic suýt chút nữa đã có thể mở tỷ số cho đội chủ sân Pleiku sau cú bật cao đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc. Sau đó, Minh Vương cũng khiến khán giả Nam Định thót tim với cú sút phạt hàng rào đưa bóng đi cách khung thành trong gang tấc. 

Nhưng đoàn quân của Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ cũng chứng tỏ mình không phải là đối thủ dễ chơi. Nửa sau hiệp 1 chứng kiến sự vực dậy của đội khách với không ít những cơ hội ăn bàn nhưng thủ thành Bửu Ngọc vẫn đứng vững. Không những vậy, trận đấu liên tục bị gián đoạn bởi những tấm thẻ phạt cùng những pha phạm lỗi khiến đội chủ nhà không còn áp đặt được thế trận tấn công. Trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận đã phải rút ra 3 chiếc thẻ vàng trong đó 2 thuộc về Hoàng Anh Gia Lai cho những tình huống tranh chấp nảy lửa trên sân. 

Những lo lắng với đội chủ nhà càng cụ thể hóa hơn sau giờ nghỉ. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Rafaelson có tình huống đánh đầu lái bóng vào góc xa và chỉ có tài năng của Bửu Ngọc mới có thể cứu cho Hoàng Anh Gia Lai 1 bàn thua. Hai phút sau, Đỗ Merlo tiếp tục uy hiếp khung thành của đối thủ với cú dứt điểm 1 chạm đầy tinh tế. Tuy nhiên, xà ngàng tiếp tục từ chối bàn thắng của đội bóng Dược Nam Hà Nam Định.

Khi những khán giả yêu mến Hoàng Anh Gia Lai đang lo lắng cho đoàn quân của Huấn luyện viên Lee Tea-hoon thì bất ngờ đội bóng Phố núi có bàn thắng khai thông bế tắc giải tỏa những áp lực. Phút 60, Văn Thanh tung cú sút từ cự ly hơn 25 m đưa bóng dội sà ngang. Bóng bật ra tìm đến đúng vị trí của Chevy Walsh và tiền đạo này đã dễ dàng đệm bóng tung lưới thủ thành Xuân Việt.

Gỡ được nút thắt, các học trò của Huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã chơi đầy bùng nổ. Từ một pha phản công sắc lẹm ở phút 65, Ngọc Quang có cơ hội đối mặt với thủ thành bên phía Nam Định nhưng cú dứt điểm của anh lại tìm đến cột dọc đầy đáng tiếc. 

Trận đấu sau đó đã trở nên rất căng thẳng với những tình huống tranh cãi ở cả trong và ngoài sân. Những cái đầu nóng khiến cho bầu không khí tại sân Pleiku trở nên nghẹt thở. Dược Nam Hà Nam Định bị cuốn vào những pha tranh cãi không đáng có khiến họ không còn tạo được nhiều pha tấn công về phía đội chủ nhà. Trong khi đó, Huấn luyện viên Lee Tae-hoon chủ động cho các học trò chơi thực dụng để bảo toàn tỷ số. Và họ đã thành công trong một ngày hàng thủ đã không mắc những sai sót đáng tiếc như trong những trận đấu vừa qua. 

Hạ gục đối thủ với tỷ số 1-0, Hoàng Anh Gia Lai đã có thể thở phào nhẹ nhõm để hướng đến những mục tiêu tiếp theo.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân đương kim vô địch Hà Nội

Chú thích ảnh
Trận đấu tạm dừng hơn 20 phút ở hiệp một do khán giả tràn xuống đường pitch. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Chiều 12/6, trên sân vận động tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra trận đấu giữa 2 đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội, trong khuôn khổ vòng 4, V-League 2020.

Trận đấu đã thu hút khoảng 20.000 khán giả đến xem và cổ vũ cho đội nhà. Tuy nhiên, do số lượng khán giả đến sân quá đông, nên phút thứ 19 của hiệp 1, trận đấu buộc phải tạm hoãn vì khán giả tràn xuống đường pitch nên không thể thi đấu.

Hơn 20 phút, sau khi sự cố xảy ra, ban tổ chức sân phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ gồm lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát giao thông… nhằm giữ gìn an ninh trật tự.

Sau khi tình hình an ninh được siết chặt, trận đấu đã trở lại với nhiều tình huống tấn công của hai đội. Dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình nhưng trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thi đấu thăng hoa, khiến các học trò của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bên phía câu lạc bộ Hà Nội không thể tìm được bàn thắng.

Sau 45 phút thi đấu đầu tiên hai đội tạm thời rời sân với tỷ số 0 -0. Bước sang hiệp 2, cầu thủ hai đội chủ động giành quyền kiểm soát bóng để tổ chức tấn công. Tuy nhiên, với những cầu thủ chất lượng trong đội hình nên lợi thế cầm bóng thuộc về các cầu thủ Hà Nội nhờ lối chơi cơ động của bộ ba cầu thủ là Quang Hải, Văn Quyết và Rimario.

Chú thích ảnh
Romario (Hà Nội FC) đi bóng trước sự đeo bám của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Ngay những phút thi đấu đầu hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội đã liên tục đá ép sân và liên tục tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Đến phút 70 trận đấu, tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Hà Nội, sau một tình huống tấn công trung lộ, cầu thủ mang áo số 88, Đỗ Hùng Dũng đã tung một cú sút sệt khá căng ngoài vòng cấm đưa bóng đi thẳng vào lưới của thủ môn Dương Quang Tuấn bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi bị dẫn bàn, không còn gì để mất, Huấn luyện viên Phạm Minh Đức, bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đã tung tiền vệ đội trưởng Lê Tấn Tài vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã cho thấy hiệu quả. Bằng chứng là sau khi thay đổi người, chủ động tấn công lên phần sân đội bóng Hà Nội, khiến cho các cầu thủ đội khách co về phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số mong manh.

Tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 0-1 nghiêng về đội khách, phút 87, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái, cầu thủ mang áo số 10, Phạm Tuấn Hải đã bật cao đánh đầu để cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với 4 vòng đấu, có được 4 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tạm thời leo lên thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Tiến Lực - Quang Thái - P.Q (TTXVN)
Vòng 4 V-League: Sức nóng ở núi Hồng
Vòng 4 V-League: Sức nóng ở núi Hồng

Chiều nay (12/6), vòng 4 giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) 2020 sẽ tiếp tục diễn ra với những cặp đấu hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính, hấp dẫn khi tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp nhà ĐKVĐ Hà Nội FC, hay trận derby giữa 2 đội bóng cùng thành phố là CLB TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC gặp nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN