Đầu Xuân, đến với các bản, xã vùng cao trên đỉnh núi Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) du khách sẽ mãn nhãn với những cây đào rừng đang đua nhau khoe sắc.
Tà Xùa là một điểm check in chưa bao giờ hết “hot” với những du khách, với những bạn trẻ thì thích di chuyển bằng xe máy chinh phục những cung đường phượt; còn nhiều gia đình hoặc nhóm gia đình lựa chọn ô tô tự lái đến đến với Tà Xùa.
Từ những bản làng của đồng bào Mông cho đến cánh rừng thẳm cheo leo, hiểm trở, cánh hoa đào cứ tự nhiên bung nở đỏ rực cả một góc trời.
“Đào chỉ đẹp khi ngắm trên rừng, trên bản” luôn luôn đúng với những người yêu vẻ đẹp tự thiên, muốn hòa mình vào thiên nhiên và ưa khám phá.
Trong ngày nắng, đào rừng càng trở nên đẹp lạ thường, rực rỡ khoe sắc, lung linh đến diệu kỳ giữa không gian rộng lớn, khiến cho cái lạnh của mùa Đông tan biến.
Cánh đào phai bung nở giữa trời Xuân.
Cây đào nở đỏ sau mái nhà của đồng bào Mông.
Những chùm hoa sắc màu đỏ hồng ở lưng chừng đồi tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.