Trong dòng người vào Lăng viếng Bác, có các em nhỏ mầm non, các cựu chiến binh, các cụ già. Có người đi một mình, cũng có cả đoàn đông vài chục người.
Người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã về Thủ đô Hà Nội chơi Tết Độc lập. Trong đó, một hoạt động không thể thiếu là vào Lăng viếng Bác, tưởng nhớ công ơn của vị Cha già vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền độc lập của nước nhà.
Từ sáng sớm tới hơn 11 giờ trưa, đoàn người vẫn kiên trì chờ đợi đến lượt vào Lăng viếng Bác.
Có không ít người đã phải vượt quãng đường hàng trăm km để có mặt tại Lăng Bác.
Có người mới được đến viếng Bác lần đầu tiên, có người từng nhiều lần vào lăng viếng Bác, tất cả họ đều có chung một cảm xúc thiêng liêng là lòng kính yêu, biết ơn đối với Bác.
Lực lượng chức năng tổ chức cho người dân xếp hàng, đảm bảo an toàn cho người dân vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhiều cụ già được lực lượng chức năng hỗ trợ để vào viếng Bác Hồ.
Người dân vào Lăng mang trong mình lòng tự hào, sự biết ơn vô hạn đối với người cha già kính yêu của dân tộc.
Thời tiết càng về trưa càng nắng nóng gay gắt, nhưng dòng người chờ vào Lăng vẫn trật tự xếp hàng.
Ông Nguyễn Hoàng Thanh (Lào Cai) cùng gia đình vào lăng viếng Bác. Ông chia sẻ: "Dù đã nhiều lần đến đây, nhưng mỗi lần cảm xúc mỗi khác. Lần này tôi thực sự xúc động vì được thăm lại nơi đây vào đúng ngày Tết độc lập".
Du khách xếp hàng dài vào thăm nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các em nhỏ thích thú ngắm ao cá Bác Hồ.
Trong ngày 2/9, du khách và người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát bánh mì và nước uống miễn phí. Hoạt động này đã được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2018.