Với những người lính mang quân hàm xanh, các anh luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruội thịt”. Tạm gác việc riêng, tạm xa gia đình nơi hậu phương, dù ngày hay đêm, mặc sương khuya gió lạnh, những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn kiên trì bám chốt, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia để nhân dân đón một mùa xuân mới an vui, hạnh phúc.
Đội tuần tra Đồn Biên phòng A Pa Chải thực hiện nghi lễ tại Cột mốc số 0 nơi cực Tây của Tổ quốc - mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm thực hiện nghi lễ tại Cột mốc số 110 thuộc địa bàn xã Pa Thơm (biên giới Việt Nam - Lào).
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng A Pa Chải thực hiện chuyến tuần tra đầu năm.
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng A Pa Chải thực hiện chuyến tuần tra đầu năm.
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng A Pa Chải thực hiện chuyến tuần tra đầu năm.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm tuần tra để đảm bảo an ninh vững chắc đường biên, mốc giới của Tổ quốc.
Những bước chân không mỏi của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải góp phần bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới của Tổ quốc.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải tăng cường tuần tra để bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới của Tổ quốc.
Đại uý Hoàng Ngọc Đính - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải cùng các chiến sĩ tuần tra đầu năm.
Những bước chân không mỏi của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải góp phần bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới của Tổ quốc.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải băng rừng, vượt suối tuần tra để đảm bảo an ninh biên giới.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm tuần tra đêm để đảm bảo an ninh vững chắc đường biên, mốc giới của Tổ quốc.