Ô tô đậu trong bến xe để đưa người dân về quê.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 đúng gần ngày cuối tuần, người dân được nghỉ 4 ngày nên rất đông người dân tại TP Hồ Chí Minh đã tranh thủ về quê vào chiều ngày 29/4.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, từ trong bến xe Miền Đông cho đến đường phố, ai ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh. Hàng nghìn xe máy, ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm trên các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và trên cầu Bình Triệu, quốc lộ 13.
Do TP Hồ Chí Minh vẫn thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ nên lượng người về quê dịp này tuy có đông, nhưng so với ngày thường trước khi có dịch COVID-19 vẫn rất vắng.
Sau những ngày cách ly xã hội, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thật sự là chuyến đi thoải mái nhất của người dân trong thời điểm này. Tuy nhiên, bến xe và người dân đều tuân thủ nghiêm túc theo Chỉ thị 19 của Chính phủ và bộ tiêu chí giao thông vận tải do UBND TP Hồ Chí Minh quy định.
Người dân ngồi kín hàng ghế trong bến xe.
Theo ông Đặng Được (62 tuổi, quê tỉnh Gia Lai), hai vợ chồng vừa mua vé giường nằm của nhà xe Q. Thịnh, chạy tuyến TP Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột với giá 350.000 đồng/vé để về Buôn Mê Thuộc. So với trước Tết, giá vé có cao hơn 70.000 đồng/vé. Theo lí giải nhà xe, do lễ và hết vé, chỉ còn xe tăng cường nên giá vé tăng.
Quầy thông tin của bến xe nhằm hỗ trợ cho người dân.
Nhân viên bến xe kiểm tra thân nhiệt các hành khách khi qua cổng để lên xe về quê.
Người dân lên xe để về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.