Mất điện ở Gaza

Khi màn đêm buông xuống ở khu vực phía bắc của Dải Gaza, người dân bắt đầu thắp nến để phục vụ sinh hoạt gia đình. Những nơi có điều kiện hơn thì sử dụng máy phát điện để thắp sáng.

Mất điện. Người lớn vẫn phải làm việc, mò mẫm đi lại trong đêm tối. Những cô bé chăm chí vùi mình vào sách vở. Những cậu bé mải chơi chạy ra đường đùa nghịch bên những quán ven đường hay quanh đống lửa hồng.

Điện đã bị cắt trên phần lớn Dải Gaza từ 6h ngày 1/11. Một quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là vì họ “không còn lấy một lít nhiên liệu” để hoạt động.

Một người phụ nữ Palestine cầm nến bước xuống lối cầu thang tối đen như mực.


Bóng của người đàn ông hắt lên tấm rèm che cửa trong một buổi tối mất điện.


Người phụ nữ dọn dẹp trong gian nhà.


Trong ánh nến tù mù, bé gái vẫn ngồi học bài.


Ánh sáng từ một chiếc máy phát điện hắt lên người hai bà cháu.



Mất điện, quán hàng rong bán đồ ăn nhanh có máy phát điện hỗ trợ bên đường bỗng nhiên hút khách.


Lũ trẻ kéo nhau ra vui chơi bên đống lửa đỏ.


Hoặc trèo lên chiếc xe lừa kéo ngồi chơi.


Trẻ em Palestine cầm nến và biểu ngữ có chữ "giúp chúng tôi" để phản đối việc cắt điện ở thành phố Gaza.



A.M
(Theo Reuters)
Một lễ tảo hôn ở Gaza
Một lễ tảo hôn ở Gaza

Ở cái tuổi 14, 15, trong khi các cô bé, cậu bé thường vẫn còn hồn nhiên vô tư vui chơi với bạn bè và lo toan chuyện bài vở ở lớp học thì tại Dải Gaza, chú bé Soboh đã phải nghĩ đến chuyện lập gia đình. Người vợ của Soboh thậm chí chỉ mới 14 tuổi, kém Soboh 1 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN