Lãng phí hàng tỷ đồng khi để các tác phẩm điêu khắc bị phơi nắng, phơi sương

Gần đây, các trại điêu khắc trong nước và quốc tế khá xót xa khi chứng kiến chuyện nhà nước đầu tư tiền tỷ mời các nghệ sỹ tham gia nhưng không có không gian trưng bày, các tác phẩm này đành chịu cảnh phơi nắng, phơi sương.

Điển hình như trại sáng tác điêu khắc quốc tế 2015 thu hút các nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới và trong nước. Kết thúc trại sáng tác đã có 50 tác phẩm được đánh giá cao, nhưng hiện nay, các tác phẩm chất lượng đoạt giải do không có không gian trưng bày nên đang bị phơi nắng, phơi sương tại công viên Lịch sử-Văn hóa-Dân tộc.


Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Tin Tức ghi nhận được về các tác phẩm điêu khắc bị phơi nắng tại Công viên Lịch sử - Văn Hóa – Dân tộc.

Nhiều bức điếu khắc được "phơi nắng, phơi sương" do không có không gian trưng bày.

Tác phẩm điêu khắc được đầu tư hàng tỷ bị bong sơn do "dãi nắng dầm sương".

Lúc tham gia trại sáng tác thì lành lặn, đẹp đẽ nhưng sau khi "phơi nắng, phơi sương" thì gẫy đổ tan tành.

Nứt gãy phần chân đế tác phẩm điêu khắc sau khi chịu sự bào mòn của thời tiết.

Tác phẩm điêu khắc còn là nơi để người dân bỏ rác bừa bãi.

Các trại sáng tác điêu khắc trong nước và quốc tế vẫn được đều đặn tổ chức hàng năm, đặt ra một dấu hỏi lớn về sự lãng phí lớn công sức và tiền bạc của Nhà nước và tâm huyết của người nghệ sỹ.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Điêu khắc cành đào khô tại Rác Xuân 2017
Điêu khắc cành đào khô tại Rác Xuân 2017

Mỗi mùa Xuân đến, đào, mai vượng sắc hòa với lòng người chào đón năm mới. Thế rồi khi nhiệm vụ khoe sắc hoàn thành, những cành đào rừng, đào thắm, đào phai khô xác, trở thành rác đô thị. Nhưng cũng có những cành đào khô lọt vào tay người nghệ sĩ, tiếp tục thể hiện mình trong triển lãm nghệ thuật điêu khắc Rác Xuân 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN