Khách quốc tế ngỡ ngàng trước những hàng quán đóng cửa đón Tết

Tết đến Xuân về là dịp các gia đình Việt xum họp, dọn hết những tất bật của năm cũ để đón những ngày đầu năm nhẹ nhàng, thanh thản. Vì thế, đến mồng 4 Tết (31/1), khu phố cổ Hà Nội vẫn chưa trở lại nhịp rộn ràng của bán mua khiến du khách người nước ngoài khá ngỡ ngàng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, do trong một ngày không phải cuối tuần nên phố đi bộ không hoạt động, các con đường trở lại nhộn nhịp xe nhưng trong không khí Xuân rộn ràng, nhiều người dân có chút quên vẫn đi tràn xuống đường như đang ở phố đi bộ. Phần lớn, khách thăm quan dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Phố Hàng Giầy với các quán bia hơi, cà phê tập trung đông khách du lịch giờ vắng tanh. Du khách thoải mái đi bộ... giữa lòng đường

Tại các khu vực phố cổ, phần lớn các hàng quán vẫn đóng cửa vì lượng khách phần lớn là thanh niên, sinh viên vẫn chưa trở lại thành phố với các hoạt độn vui chơi, mua sắm thường ngày. Có những con phố như phố Tạ Hiện khá vắng vẻ. Quán bia phố cổ còn chưa mở cửa. Lác đác một vài hàng ăn mở ra phục vụ khách thăm quan.

Cuối con phố Tạ Hiện với vô số quán bar, quán cà phê nhộn nhịp giờ chỉ như một con ngõ ngoại ô

Tương tự ở các khu phố khác cũng chỉ lác đác các hàng ăn hay cà phê là mở cửa để phục vụ nhu cầu ăn uống của khách thăm quan. Các món ăn thường thấy phổ biến như bún ốc, miến lươn, bún chả hay nem, nộm với hương vị đặc trưng Hà Nội lại lạ miệng sau quãng thời gian nghỉ Tết quá ê hề những món ăn nhiều mỡ.  Nhưng những món ăn truyền thống này chỉ phục vụ cho khách trong nước là chủ yếu.

Khách dồn vào quán cafe phố cổ vừa mở cửa

Khá bất ngờ nhất trước ngày Tết cổ truyền của Việt Nam là các du khách quốc tế. Dù đã biết trước sang Việt Nam đúng vào dịp Tết Nguyên đán nhưng phần nhiều khách thăm quan cũng bất ngờ trước việc hàng quán ở khu vực phố cổ hầu hết đã đóng cửa.

Bảng thông báo nghỉ bằng tiếng Anh của cà phê Giảng làm ngỡ ngàng du khách

Không được thưởng thức món "cà phê trứng ngon nhất hành tinh", khách du lịch chuyển sang chụp hình lưu niệm.

Emily, Sam và cả khách tham quan người Việt đều chưa thể thưởng thức món cà phê độc đáo trước ngày 6 Tết Âm lịch

Dạo một vòng phố cổ, chị Emily và Sam (du khách New Zealand) tần ngần đứng trước cửa quán cà phê Giảng (39 Nguyễn Hữu Huân), quán cà phê được du khách đánh giá là “Best Egg coffee ever!” (Món cà phê trứng ngon nhất trần đời!) trên trang tư vấn du lịch Trip Advisor. Hai chị cho biết đã biết tên quán khi tham khảo trên mạng xã hội và những người bạn đi du lịch Việt Nam trước đó. Đây là một trong những điểm "phải đến” của giới du lịch bụi.

Tới mồng 6 Âm Lịch (tức 2/2/2017) - ngày đẹp để mở cửa hàng theo quan niệm của người Việt, cà phê Giảng, cà phê Lâm hay cà phê Vườn Phố cổ mới mở cửa trở lại. Theo quan sát của phóng viên báo Tin Tức, chỉ trong vòng 15 phút đã có 4 lượt khách quốc tế “ngỡ ngàng” dừng bước trước thông báo nghỉ của cà phê Giảng.

Cà phê Lâm thủng thẳng chờ hết Tết mới mở hàng. Phong cách của người Hà Nội xưa vẫn chẳng hề thay đổi, không vì mua bán mà lấy làm vội vã

Khu vực phố Hàng Gai với đủ mọi mặt hàng lưu niệm như đồ tơ tằm, áo phông, túi, ví phần đông cũng đóng cửa các hàng quán. Đây lại là cơ hội bán hàng cho những quán hàng mở cửa sớm.

Cuối Lương Văn Can đầu hàng Gai, các hàng bán đồ lưu niệm phần lớn là đóng cửa. Đây là cơ hội bán hàng cho số ít hàng quán mở cửa

Ngay cả khu vực Mã Mây, Đào Duy Từ, nơi tập trung phần lớn các cửa hàng phục vụ khách quốc tế và cả các bạn trẻ bao gồm hàng ăn uống, mua sắm cũng chưa thể tấp nập trở lại.

Phố Đào Duy Từ, đoạn Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố Cổ vắng tanh như "Chùa Bà Đanh"

Đổi lại, phố cổ thanh vắng cũng là điểm độc đáo để du khách quốc tế khám phá. Những cánh cửa cổ xưa, những mảng tường quanh năm bị hàng hóa che kín, những biển hiệu có từ năm 1950, những tầng 2 cổ kính thường ngày bị loạt đèn nhấp nháy làm cho lu mờ giờ mới có khoảng không cho khách du lịch nhìn ngắm. Đây cũng là một cách trải nghiệm hiếm có dịp tại khu vực phố cổ.

Nằm tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, hầu hết các hàng quán đều mở cửa sớm. Trong số đó có cà phê Đinh (tầng 2, số 13 Đinh Tiên Hoàng), quán cà phê vô cùng phong cách rất thu hút khách quốc tế

Rì rầm chuyện nhỏ chuyện to, mồng 4 Tết vẫn có chỗ cho phút tĩnh lặng với cà phê phố cổ

Khách du lịch phát hiện ra kiến trúc biệt thự Pháp độc đáo của tòa nhà 51 Trần Hưng Đạo, hiện là trụ sở của Hội Điện ảnh Việt Nam

Hà Nội những ngày đầu năm đẹp một cách lạ lùng sẽ là cơ hội cho những người “bất ngờ” vì sự thanh vắng cùng nhau khám phá những mảng màu xưa cũ rất riêng.
Lê Sơn
Quán ăn tranh thủ 'hét giá' trong ngày Tết
Quán ăn tranh thủ 'hét giá' trong ngày Tết

Những ngày này, đường phố TP Hồ Chí Minh rất thanh vắng và yên tĩnh bởi hàng ngàn người dân ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại Thành phố đã về quê ăn Tết. Trong khi đó, tranh thủ dịp này nhiều quán ăn trong và ngoại thành thành phố cũng tranh thủ đua nhau “hét giá”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN