Đi chợ đồ cổ ở Sài Gòn dịp cuối tuần

Một cái chợ rất lạ, đồ bán buôn cứ tưởng là... ve chai nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cứ cuối tuần lại họp một lần.

Đã 5 năm qua, cứ vào ngày cuối tuần như lệ thường, chợ buôn bán đồ cổ với tên gọi thân quen là “Sài Gòn ve chai” lại tấp nập, nhộn nhịp trong một quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ.

Tại đây có hàng chục gian hàng bày biện rất nhiều mặt hàng như: đồ đồng, đá, gốm sứ, tiền cổ, sách báo xưa... được những người chuyên sưu tập từ khắp mọi nơi trong nước và cả nước ngoài mang đến để trao đổi, mua bán.

Không gian chợ đồ cổ Sài Gòn, nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Không chỉ vậy, nơi đây còn là không gian lý tưởng để những tín đồ đam mê đồ cổ ở Sài Gòn hội ngộ, nhâm nhi ly cà phê và khoe những món đồ cổ mà mình sưu tầm được.

Báo Tin Tức gửi đến độc giả hình ảnh chợ đồ cổ Sài Gòn được ghi lại trong sáng ngày cuối tuần:

Chợ đồ cổ thực chất nằm trong quán cà phê tên là Cao Minh. Chợ chỉ hoạt động vào ngày cuối tuần từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

Những người đam mê đồ cổ đến đây để tìm kiếm và trao đổi những món đồ xưa cũ.

Có một số gian hàng bày bán những tờ tiền Việt Nam ngày xưa.

Hay những chiếc đồng hồ mang bóng hình của quá khứ.

Chiếc bàn ủi con Gà gắn liền với những năm tháng của thế kỷ trước.

Một chiếc bình bằng đồng chạm trổ đã oxy hoá theo thời gian.

Một bộ sưu tập đồ cổ xưa tại chợ đồ cổ Sài Gòn.

Anh Nguyễn Hùng, một người đam mê đồ cổ xưa đã có mặt tại chợ này kể từ khi thành lập. Anh cho biết, chợ này bày bán nhiều món có giá từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng.

Bức tranh cẩn xà cừ có giá bán 25 triệu đồng. Còn cây đèn măng - xông được treo phía trước có giá 4 triệu đồng.

Hoặc chiếc đồng hồ Omega này có giá 300.000 đồng.

Chợ còn bày bán sách báo cũ. Trong ảnh là tờ báo Quân đội nhân dân được chào bán cho những người đam mê sưu tập.

Một người đàn ông đang dùng kính lúp để kiểm tra chất lượng một món đồ cổ xưa.

Vào cuối tuần, những người đam mê đồ cổ có thể vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn một không gian tràn ngập sắc màu của thời gian.

Anh Đức/Báo Tin Tức
Chi tiền triệu mua đồ cổ... rởm
Chi tiền triệu mua đồ cổ... rởm

Cơ quan điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa điều tra làm rõ một nhóm 9 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh lên địa bàn tỉnh Điện Biên để lừa bán đồ giả cổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN