Cô gà mái du lịch vòng quanh thế giới

Hành trình thám hiểm trên biển kéo dài 2 năm đã làm tình cảm giữa một chàng trai 24 tuổi và một con gà mái dần trở nên khăng khít.

"Đôi bạn cùng chèo" Guirec và Monique.

Làm bạn đồng hành trên mọi chuyến đi, Guirec Soudee – chàng trai trẻ đến từ Brittany nước Pháp, luôn sẵn lòng làm mọi công việc vất vả trên thuyền để cô gà Monique “thoải mái” tận hưởng những phút giây thư giãn ngắm cảnh trên biển và... thi thoảng còn đẻ trứng.

Cô gà Monique thoái mái ngắm cảnh biển.

Đủ loại phương tiện du ngoạn trên biển.

Chuyến đi bắt đầu từ tháng 5/2014 với điểm xuất phát từ quần đảo Canary (Tây Ban Nha), cặp chủ tớ đã chèo thuyền tới đảo St Bart's thuộc vùng Caribe trước khi quyết định tới vùng Bắc cực trong tháng 8 năm ngoái.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC từ đảo Greenland, Guirec hào hứng chia sẻ: “Ngay từ đầu tôi đã biết Monique là bạn đồng hành tri kỉ của mình. Monique chưa bao giờ rời đảo Canary và khi bắt đầu đi cùng tôi, cô nàng mới 4, 5 tháng tuổi. Tôi không biết nói tiếng Tây Ban Nha, và Monique lại càng không thể nói tiếng Pháp, nhưng chúng tôi rất hòa hợp. Cô nàng không bao giờ phàn nàn gì. Chỉ cần quát lớn 'Monique', cô nàng sẽ trở lại yên vị bên cạnh”.

Monique chứng minh mình là một tay lướt sóng tài ba.

Trước đó, Guirec đã lên kế hoạch đem theo một con vật làm bạn đồng hành, và tất nhiên gà mái không phải là lựa chọn lúc đầu của anh. “Tôi nghĩ nên đem theo một con mèo, nhưng nghĩ rằng nó sẽ làm mất thời gian vì cần phải chăm sóc. Trong khi đó, một con gà mái là sự lựa chọn hoàn hảo. Không mất công chăm sóc, và thậm chí còn có thể ăn trứng ở ngay trên biển. Mọi người can ngăn và cho rằng đó là ước mơ ngớ ngẩn, vì con gà có thể bị ức chế và không đẻ được trứng. Nhưng mọi thứ hoàn toàn tốt đẹp, Monique đẻ trứng ngay lập tức và thích ứng tốt với môi trường trên biển”, Guirec bày tỏ.

Được trang bị áo rét khi đến vùng đất lạnh Greenland.

Trung bình một tuần Monique đẻ tầm 6 quả trứng, thậm chí trong cái lạnh cắt da cắt thịt ở Greenland và 3 tháng không có mặt trời.


Trong khi phần lớn thời gian Monique được tự do ở trên khoang thuyền ngắm cảnh, khi có thời tiết xấu bất thường, Guirec sẽ xua nàng gà mái vào chuồng.

Bên cạnh nỗi lo cô gà không chống đỡ được trước những trận sóng to gió lớn, Guirec cũng tỏ ý băn khoăn khi mỗi lần cập bến vào một quốc gia mới và phải cách ly một thời gian với Monique khi giải quyết với giới chức hải quan, điển hình như tại Canada.

Hồng Hạnh (theo BBC)
Body painting "phù phép" người mẫu thành động vật
Body painting "phù phép" người mẫu thành động vật

Mỗi lần nghệ sĩ body-painting hàng đầu thế giới Johannes Stoetter giới thiệu một tác phẩm mới, các họa sĩ và người xem lại trầm trồ trước sự biến hóa tài tình, đánh lừa thị giác của “phù thủy chổi sơn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN