Tại buổi sinh hoạt, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đã hướng dẫn các em tô tranh Đông Hồ bằng cát màu. Các chủ đề tranh mang đậm tinh thần hiếu học và giá trị văn hóa truyền thống như "Vinh hoa - Phú quý", "Nhân nghĩa - Lễ trí". Những bức tranh dân gian quen thuộc như gà trống, trạng nguyên cưỡi ngựa, bé trai ôm cá chép... được các em tỉ mỉ hoàn thành với những gam màu cát rực rỡ.
Bệnh nhi tô tranh cát dưới sự hỗ trợ của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, tại lớp mỹ thuật “Sắc màu Đông Hồ - Gửi lời tri ân”.
Sau khi được truyền thuốc, nhiều bệnh nhi đã nhanh chóng tham gia hoạt động, chăm chú đổ từng nhúm cát theo lời hướng dẫn của các tình nguyện viên. Phụ huynh các em không giấu được niềm vui và sự phấn khởi khi thấy tinh thần các con được nâng lên, vui tươi hơn hẳn nhờ hoạt động bổ ích này.
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ bệnh nhi tô tranh cát Đông Hồ trong lớp mỹ thuật định kỳ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Em Phạm Quốc Trí Anh, học sinh lớp 6 đang điều trị viêm phổi tại bệnh viện, rất hào hứng khi hoàn thành bức tranh cát hình con gà trống. Em gửi lời chúc đến thầy cô: "Nhân ngày 20/11, con kính chúc thầy cô vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc bên học trò. Bức tranh này do chính tay con làm và con mong thầy cô sẽ vui hơn khi nhận được. Con mong sớm hết bệnh để trở lại trường học".
Dù không thể đến trường trong dịp 20/11, các bệnh nhi vẫn gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn đến thầy cô qua từng hạt cát, từng gam màu được tỉ mỉ xếp đặt trên tranh.
Bệnh nhi Trí Anh phấn khởi hoàn thiện tranh cát gà trống và ghi lời chúc thầy cô nhân dịp 20/11.
Theo Phòng Công tác xã hội, lớp mỹ thuật là hoạt động định kỳ hằng tháng, với nhiều chủ đề khác nhau, nhằm mang đến cho bệnh nhi sự thư giãn, hỗ trợ tinh thần và tạo tâm lý tích cực trong suốt thời gian điều trị.
Trong chương trình lần này, các em và các sinh viên đã cùng nhau hoàn thành bức tranh chủ đề "Vinh quy bái tổ", biểu tượng của sự thành đạt và tri ân, thay cho lời cảm ơn sâu sắc gửi đến những người đã tận tâm gieo mầm tri thức. Tác phẩm sẽ được trưng bày trong các sự kiện cuối năm do Phòng Công tác xã hội tổ chức dành cho người bệnh.
Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, bệnh nhi tỉ mỉ hoàn thành bức tranh cát với chủ đề “Vinh quy bái tổ”.
Bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bệnh nhi là nhóm đối tượng rất nhạy cảm, cần được quan tâm đặc biệt. Trong những năm qua, bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, trong đó có các lớp hội họa dành riêng cho bệnh nhi. Đặc biệt, lớp vẽ lần này nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các họa sĩ và sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp tiếp thêm động lực tinh thần cho các bé, giúp các em vững vàng hơn trong quá trình điều trị.
Lớp vẽ “sắc màu Đông Hồ” thu hút nhiều bệnh nhi tham gia.
Bác sĩ Công nhấn mạnh, thông qua hoạt động hội họa chủ đề “Sắc màu tri ân”, bệnh viện không chỉ mang lại niềm vui cho bệnh nhi mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thầy cô giáo, những người luôn đồng hành và truyền cảm hứng cho các em trong hành trình học tập.