Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khắp các nẻo đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lại rợp bóng cờ hoa, rộn ràng sắc đỏ của Tổ quốc để chào mừng Quốc khánh 2/9. Từ trung tâm thành phố cho đến những con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng khoác lên màu áo đỏ rực, gợi nhắc tinh thần tự hào dân tộc.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, khiến nước sông Bùi dâng cao, nhiều nhà dân tại thôn Bùi Xá (Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị ngập lụt, cuộc sống đảo lộn.
Chiều 24/7, tại Hội trường Thống Nhất, công tác chuẩn bị cho Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn tất.
Hàng trăm cán bộ, công nhân viên thuộc nhiều đơn vị khác nhau đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Trận mưa to kéo dài từ đêm 23/7 đến rạng sáng 24/7/2024 khiến địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường liên xóm, xã bị ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt, nhiều khu dân cư, hộ dân bị ngập ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất.
Do ảnh hưởng hoàn lưu suy yếu từ bão số 2, nhiều tuyến đường Hà Nội trong sáng 24/7 bị ngập lụt sâu.
Ngày 23/7 có mưa kéo dài, khiến tỉnh lộ 35 (đoạn qua huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ngập sâu nhiều điểm. Đáng quan ngại là hàng loạt "ổ voi, ổ gà" chìm sâu trong nước gây nguy hiểm cho người dân lưu thông.
Do bão số 2, Hà Nội có mưa kéo dài, ảnh hưởng đi lại của người dân đầu giờ sáng 23/7/2024.
Sau gần 2 năm UBND quận Ba Đình (Hà Nội) quây rào tôn, cảnh báo nguy hiểm, vẫn còn vài hộ dân cố bám trụ tại khu tập thể G6A Thành Công, chưa chịu di dời.
Nhiều địa phương, cơ quan đoàn thể, khu dân cư... của Thủ đô Hà Nội đã treo cờ rủ để bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa. Trải qua nhiều cương vị công tác, với những trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tâm huyết và sự quan tâm đặc biệt cho cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Chiều 20/7, nhiều phật tử tại TP Hồ Chí Minh đã đến chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3 (TP Hồ Chí Minh) để thắp nhang tiễn biệt cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) của Công an Nhân dân Việt Nam được ví như "quả đấm thép", không chỉ có khả năng chiến đấu cao, mà còn góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
Chiều tối 19/7, ngay sau khi thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, nhiều người dân đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn bằng việc đồng loạt thay ảnh đại diện trên trang mạng xã hội thành màu đen hoặc cờ rủ để tiễn biệt một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.
Sau hơn 1 năm thi công, đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã dần thành hình. Gói thầu số 9 (đoạn qua huyện Đan Phượng và Hoài Đức) và gói thầu số 11 (đi qua 3 xã Tiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê của huyện Thường Tín) đang gấp rút thi công, xử lý nền đất yếu.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, giao lưu với Hải quân Indonesia, ngày 18/7, đoàn công tác trên tàu buồm Lê Quý Đôn HQ-286, do Đại tá Nguyễn Đình Giảng - Phó Giám đốc Học viện Hải quân, làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Thống đốc Học viện Hải quân Indonesia, Chuẩn đô đốc Supardi.
Tối 17/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024. Dự buổi lễ có ngài Olivier Brochet - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.
Rào chắn cố định bằng tôn cao 1,8m; lưới B40 được bố trí tại những nơi hạn chế tầm nhìn... Sau thời gian thí điểm, giao thông qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã thuận lợi, không còn hiện tượng ùn tắc vào giờ cao điểm.
Những ngày này, do nước lũ đầu nguồn đổ về lớn, khoảng 16 giờ chiều 16/7, Công ty thủy điện Hòa Bình đã mở cửa xả đáy để bảo đảm an toàn cho đập và vùng hạ lưu, khiến nước sông lên cao, sóng lớn, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, một số người vẫn bất chấp nguy hiểm xuống sông Đà tắm.
Những ngày này, những triền núi dọc cung đường ven biển ĐT 701 đoạn qua huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận được “nhuộm tím” bởi sắc hoa bằng lăng.
Nhiều hộ dân tại phường Bích Động (Thị xã Việt Yên, Bắc Giang) hằng ngày phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ bãi rác lộ thiên khổng lồ tồn đọng, hiện hữu tại địa phương.