Bảo đảm an toàn trên những nẻo đường ngày Xuân

Nhằm mang đến một cái Tết an toàn, yên vui cho người dân, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí 100% quân số trực xuyên Tết.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 14 điều tiết, phân luồng giao thông tại tuyến đường Ngọc Hồi - Giải Phóng (Hà Nội). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đêm Giao thừa, nhằm chia sẻ cùng các nam đồng nghiệp, nhiều nữ Cảnh sát giao thông cũng xuống đường làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, tuần tra kiểm soát xuyên đêm, xuyên Tết, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

An toàn trên những nẻo đường

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn thường trực trên các tuyến giao thông trọng điểm để hỗ trợ, giúp đỡ, kết hợp tuyên truyền cho 1.024 đoàn, 230.179 người dân làm ăn xa về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập... sau kỳ nghỉ Tết. Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần hỗ trợ cho người dân, toàn lực lượng đã có nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa với tinh thần “lúc dân cần là Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông” như: hỗ trợ miễn phí nước uống, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác; tặng mũ bảo hiểm; phối hợp thay dầu xe miễn phí, giúp sửa xe; giúp đỡ người dân ốm đau trên đường di chuyển...

Chia sẻ với nỗi vất vả của người dân trên hành trình về quê đón Tết, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã triển khai chương trình “Đồng hành với bà con về quê đón Tết”. Các tổ tiếp sức của Cảnh sát giao thông hỗ trợ chỗ nghỉ chân, phát nước uống miễn phí; tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn thay thế mũ bảo hiểm đã cũ, mũ chưa đạt chuẩn; tặng thiệp chúc mừng năm mới kèm thông điệp tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn phản ánh thông tin liên quan trật tự an toàn giao thông cho người dân.

Ngoài việc tặng nước uống, mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân đang trên đường về quê, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La còn giúp kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện, đảm bảo người dân đi lại được an toàn trong điều kiện thời tiết sương mù dày đặc, nhiều cung đường đèo dốc.

Những ngày cận Tết, cán bộ, chiến sỹ Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận) đã phối hợp với các nhà hảo tâm lập điểm tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đường về quê đón Tết trên tuyến quốc lộ 1A với 350 phần quà gồm bánh chưng, bánh kẹo, nước uống, khăn lạnh và trái cây. Gia đình nào chở theo trẻ em còn được tặng kèm 1 bao lì xì và gấu bông.

Tại Bình Định, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập nhiều điểm hỗ trợ người dân về quê đón Tết tại các tuyến quốc lộ. Bên cạnh việc tặng nước uống, khăn lạnh, lực lượng chức năng còn hỗ trợ đổ xăng cho người dân.

Động viên người tham gia giao thông lái xe an toàn trên đường trở về nơi làm việc, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh đẹp, nhân văn của lực lượng Cảnh sát giao thông, sáng mùng 5 Tết, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức tặng hơn 4.000 chai nước suối và hơn 500 hộp sữa phục vụ người dân đi xe máy qua địa bàn.

Thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, trong dịp Tết Giáp Thìn, toàn lực lượng đã tặng gần 2.000 mũ bảo hiểm, hơn 1 triệu chai nước, trên 42.000 khăn lạnh, hơn 2.000 áo mưa, gần 3.000 suất ăn nhẹ, hơn 1.500 phần quà và một số nhu yếu phẩm khác cho người dân trên đường về quê đón Tết và quay trở lại nơi làm việc trong ngày đầu Xuân.

Những hành động đẹp, nhân văn

Cùng với những hoạt động tặng quà, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát giao thông còn có nhiều hành động đẹp, nhân văn, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và du khách quốc tế. Điển hình như Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát giao thông dẫn đường 10 km cho ô tô chở người bệnh bị xuất huyết nguy kịch đến viện. Cảnh sát giao thông Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ một cặp vợ chồng và 2 con nhỏ (1 cháu mới 6 tháng tuổi) ở Nam Định đi lạc trong đêm mưa rét. Cảnh sát giao thông Phú Thọ kịp thời đưa người dân bị đột quỵ trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát giao thông Lâm Đồng giúp đỡ đưa một sản phụ đang chuyển dạ trên chiếc xe bị hỏng giữa đèo đến bệnh viện an toàn…

Lúc 18 giờ ngày 13/2 (mùng 4 Tết), Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Km 219 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phát hiện xe cứu thương đang chở người đi cấp cứu. Được biết xe chở bệnh nhi mới hơn 1 tháng tuổi từ Thanh Hóa về cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bình oxy còn khoảng 45 phút nữa là hết và không có bình thay thế, trong khi đó tuyến cao tốc đang ùn ứ dài, Tổ công tác đã dùng xe Cảnh sát giao thông mở đường đưa xe cấp cứu đến Bệnh viện.

Cũng trong ngày 13/2, Tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát giao thông khi đang điều tiết giao thông tại Km06 (Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đã bố trí cán bộ, chiến sỹ dẫn đường cho xe ô tô chở bệnh nhân N.Đ.P. (54 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang trong tình trạng rất nguy kịch, nôn ra máu, chảy khắp người, khó thở, hôn mê, đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Bị ngã xe máy tại Km 782+800 quốc lộ 1A vào ngày 9/2, chị Leanda Heddlerwide (sinh năm 1994, quốc tịch Anh) cùng bạn đồng hành là chị Susan Uru Martiner (sinh năm 1994, quốc tịch Canada) đã được cán bộ, chiến sỹ Tổ tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện huyện Hải Lăng. Sau đó, các chiến sỹ đã đưa 2 du khách nước ngoài cùng phương tiện về trụ sở, mời ăn uống đầy đủ và hướng dẫn tiếp tục lên đường.

Trong thư cảm ơn, chị Susan Uru Martiner chia sẻ: “Lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cô Leanda đến từ Anh đã gặp phải một sự cố vào tối nay. Họ đã đến ngay lập tức, chăm sóc chúng tôi và gọi xe cứu thương. Tôi, Susan đến từ Canada, đã cùng Leanda đến bệnh viện trong khi Cảnh sát giao thông đưa xe của chúng tôi đến nơi an toàn. Sau khi chúng tôi được đưa đến bệnh viện, họ vẫn tiếp tục hỗ trợ. Họ đón chúng tôi đến trụ sở, họ mời chúng tôi ăn tối, mời chúng tôi ăn trong dịp Tết, sưởi ấm ngày lạnh giá của chúng tôi”.

Cho biết “cảm thấy được chăm sóc” và “biết ơn sâu sắc”, cuối thư, chị Susan Uru Martiner đưa ra những đánh giá tốt đẹp “Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, có những con người hiếu khách, kiên cường và ấm áp”.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày 14/2/2024 (mùng 5 Tết) là ngày nghỉ cuối trong kỳ nghỉ dài 7 ngày Tết Giáp Thìn, ngay từ đầu giờ chiều, các cửa ngõ Thủ đô, các bến xe đón lượng lớn người và phương tiện từ các tỉnh về Hà Nội để quay lại cuộc sống thường nhật và chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học, đi làm năm mới Giáp Thìn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN