Tự hào truyền thống, tiếp nối tương lai

Tròn 50 năm ngày đất nước thống nhất, tại nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, trong lòng mỗi người dân như cùng hòa vào hào khí của non sông để càng hun đúc thêm niềm tin, lòng tự hào và động lực xây dựng quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
Cựu chiến binh Lê Hùng Sinh (thị trấn U Minh, huyện U Minh) nhấn mạnh, dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn luôn nêu cao phẩm chất, bản lĩnh của người Bộ đội Cụ Hồ, nguyện tiếp nối, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng để cùng góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của độc lập, tự do và thống nhất. Để có được trang sử vẻ vang ấy, những người con của quê hương Cà Mau đã cùng lớp lớp thanh niên năm ấy quyết chí lên đường, dâng hiến tuổi xuân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày 30/4/2025 - tròn 50 năm ngày đất nước thống nhất, tại nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, trong lòng mỗi người dân như cùng hòa vào hào khí của non sông để càng hun đúc thêm niềm tin, lòng tự hào và động lực xây dựng quê hương, đất nước.

Tại bia ghi danh các Anh hùng liệt sỹ ở thị trấn U Minh (huyện U Minh), cựu chiến binh Lê Hùng Sinh đã đến từ sớm để thắp hương, rồi đứng lặng hồi lâu để một lần nữa ngắm nhìn từng cái tên của đồng đội đã ngã xuống năm xưa. Đối với ông Lê Hùng Sinh, dù nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng không khí của những ngày tháng 4 lịch sử vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức.

Ông Lê Hùng Sinh xúc động: “Tôi may mắn được sống trọn vẹn để chứng kiến những thành quả mà những người đồng đội, đồng chí của mình đã đánh đổi máu xương để có được. Tôi luôn thầm hứa với các đồng chí, đồng đội của mình rằng dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn nêu cao phẩm chất, bản lĩnh của người "Bộ đội Cụ Hồ", nguyện tiếp nối, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng để cùng góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương”.

Ông Lê Hùng Sinh nhắn gửi, các thế hệ trẻ trong thời đại ngày nay với niềm tin và khát vọng lớn lao luôn giữ vững bản lĩnh, năng động trau dồi tri thức, ra sức cống hiến để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ kính yêu đã từng mong ước.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 sẽ mãi là đỉnh cao chói lọi, khẳng định sức mạnh không có gì sánh được của lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và con đường cách mạng đúng đắn mà Ðảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

50 năm sau Mùa Xuân đại thắng, đất nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân tộc, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.

Để tiếp nối những giá trị lịch sử đó, đồng thời đáp ứng được những yêu cầu mang tính thời đại, ông Nguyễn Hữu Thành cho rằng, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử của địa phương đối với thế hệ hôm nay không chỉ được thực hiện thường xuyên, nội dung phải phong phú, cuốn hút hơn để truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của ông cha được tái hiện sinh động, thẩm thấu sâu trong hiểu biết, tình cảm, lý tưởng của các bạn trẻ.

Đây không chỉ là cách để những người hôm nay tri ân, vinh danh người đi trước, góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị thiêng liêng của hòa bình, thống nhất, khơi dậy khát vọng, sức mạnh của thế hệ trẻ ngày nay trong xây dựng quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
Chị Tô Thảo Đang, Phó Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ (bìa phải) luôn nhận thức sâu sắc truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta luôn là “kim chỉ Nam” để tuổi trẻ hôm nay không ngừng học tập, trau dồi tri thức, kỹ năng, đạo đức và bản lĩnh chính trị để có thể góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới. Ảnh: TTXVN phát

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng, phát triển đất nước, giúp các thế hệ ngày nay có được nhận thức sâu sắc hơn những giá trị, bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc.

Là một đoàn viên, thuộc thế hệ trẻ hôm nay, chị Tô Thảo Đang (Phó Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ) thấy tự hào và xúc động khi chứng kiến bầu không khí thiêng liêng cả dân tộc cùng hướng đến dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo chị Tô Thảo Đang, dấu mốc lịch sử ấy không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, còn là biểu tượng cho ý chí kiên cường, tinh thần yêu nước bất khuất và khát vọng hòa bình của toàn dân ta. Tự hào truyền thống luôn là cội nguồn tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu; từ đó khơi mở tương lai, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do là thành quả được đánh đổi bằng biết bao xương máu của thế hệ cha ông đi trước. Mỗi khi nghĩ về những mất mát, hy sinh của dân tộc, thế hệ trẻ chúng tôi càng thấy mình cần trân trọng hơn những giá trị của hòa bình, tự do đang có. Chúng tôi - những người trẻ càng thêm ý thức rằng phải sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn, để xứng đáng với sự hy sinh to lớn đó và tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang cho dân tộc Việt Nam” - chị Tô Thảo Đang chia sẻ.

50 năm đã qua, trên "con tàu" Tổ quốc thiêng liêng, "mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau" ngày nay không chỉ mang diện mạo mới, tươi đẹp, còn vững vàng để cùng cả nước "vươn khơi" bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Huỳnh Anh (TTXVN)
Từ biên cương Tổ quốc, Hà Giang hướng trọn niềm tin về ngày thống nhất
Từ biên cương Tổ quốc, Hà Giang hướng trọn niềm tin về ngày thống nhất

Giữa đại ngàn biên cương, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc Hà Giang lặng mình trước màn hình, hướng về Thành phố Hồ Chí Minh - nơi diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trong niềm tự hào và xúc động khôn nguôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN