Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, đêm 16/1, dọc các tuyến đường như Kim Giang, Vũ Tông Phan, Lạc Long Quân, Nguyễn Xiển... người bán đào, quất đã phải dựng lều bạt để trông coi cây cảnh và đốt lửa giữ ấm.
Giữa giá lạnh 10 độ C ở Hà Nội, những người bán đào, quất phải đốt lửa sưởi ấm trong đêm để trông hàng.
Do thời tiết lạnh giá, nhiều người phải đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè.
Người bán phải đốt lửa cả đêm để trông đào, quất.
Túp lều được dựng giữa gian hàng để tiểu thương dễ dàng trông coi.
23 giờ 30 phút, anh Lê Văn Khang (Thái Bình) nhập thêm đào để kịp bán dịp Tết.
Người đàn ông ngồi co ro bên đống lửa để trông đào, quất trên đường Kim Giang.
Nhiều người tập trung ngồi uống nước, nói chuyện và trông đào quất.
Một người đàn ông quấn chăn giữa "rừng" cây đào trên vỉa hè.
Để không bị buồn ngủ, nhiều người chọn cách trò chuyện với nhau.
Hơn 2 giờ sáng 17/1, chị Nguyễn Thị Mai (Song Phương, Hoài Đức) cùng 2 người em thay nhau ngồi vỉa hè để trông coi đào, quất.
Nửa đêm, các tiểu thương tranh thủ sắp xếp các chậu cây để bán hàng ngày hôm sau.
Tuần lễ trước Tết có thể coi là thời điểm quyết định để những hộ dân kinh doanh đào, quất "thu hoạch" cho vụ Tết.