Cán bộ, chiến sĩ tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ tại Đắk Lắk.
Ghi nhận tại hiện trường, phóng viên TTXVN, nhận thấy do mưa đã giảm, nước lũ rút dần nên lực lượng chức năng đã tiến sâu hơn vào vùng tâm lũ tại xã Hoà Thịnh. Tuy nhiên, khi đến cổng chào xã, dòng nước lũ vẫn còn chạy xiết, lực lượng tập kết lương thực và nhu yếu phẩm để dùng ca nô, ghe thuyền để tiếp tục vận chuyển đến nhà người dân.
Đại uý Nguyễn Văn Hoàng (Quân khu 5) cho biết, trực tiếp có mặt tại vùng tâm lũ xã Hoà Thịnh, anh cùng nhiều chiến sỹ nỗ lực hết mình để ứng cứu càng nhiều người dân càng tốt. Các gói hàng lương thực và nhu yếu phẩm cũng đã được cán bộ, chiến sỹ trao tận tay người dân bằng tình cảm, trách nhiệm của người lính.
Nhiều người dân trong vùng ngập lũ sâu nhiều ngày qua tại xã Hoà Thịnh cũng đã liều mình băng qua dòng nước lũ để đến điểm tập kết của lực lượng chức năng nhờ ứng cứu. Trong khi đó, hàng chục người dân làm ăn xa có gia đình tại xã cũng đã tìm đường về nhà ứng cứu người thân.
Ca nô di chuyển vào vùng ngập nặng tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để giải cứu người dân.
Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Tú đang đi làm ăn xa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình anh chị tại xã Hoà Thịnh có tổng cộng 7 người thân, gồm nhiều trẻ em và người già. Vợ chồng anh đã cấp tốc đón xe về quê, liều mình băng qua dòng lũ để ứng cứu lương thực cho gia đình. Anh Tú cho biết, hiện anh không thể liên lạc về nhà nên rất lo lắng.
Trong khi đó, chị Hồ Thị Kim Quyên đang đi làm ăn xa tại tỉnh Lâm Đồng. Chị có con gái nhỏ đang ở tại xã Hoà Thịnh. Trong những ngày qua, con gái chị liên tục gọi điện cầu cứu nhưng chị đành bất lực. Chị đã khẩn trương đón xe về nhà nhưng khi đến cổng chào của xã thì không thể về được do nước lũ vẫn còn ở mức cao,. Hiện chị vẫn chưa thể liên lạc với con của mình.
Trong chiều 21/11, tại xã Hoà Thịnh, các thôn: Phú Hữu, Mỹ Hoà, Cảnh Tịnh, Mỹ Cảnh, Mỹ Xuân 1, Mỹ Xuân 2, Mỹ Lâm, Mỹ Phú, Mỹ Trung, Mỹ Điền… vẫn còn bị ngập sâu trong nước lũ. Nhiều người dân vùng tâm lũ tại các thôn trên của xã Hoà Thịnh cho biết, hiện họ vẫn chưa liên lạc được với người thân của mình. Trong những ngày qua, tiếng kêu cứu khắp nơi. Nhiều trường hợp người già đã bị lạnh, dầm mưa nhiều ngày. Một số trường hợp khác bị té ngã trong dòng lũ.
Người dân xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk) giúp nhau trong hoạn nạn.
Ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hoà Thịnh cho biết, nước lũ dâng lên cao khiến người dân bất ngờ không kịp di dời. Bên cạnh đó, phương tiện ứng cứu đưa về cũng chưa kịp thời và khó khăn tiếp cận, không xác định được đường nên việc cứu hộ chậm. Đến khi nước lũ dâng cao thì địa phương bị động, “vỡ trận”.
Lãnh đạo xã Hoà Thịnh cũng cho biết, hiện công tác cứu hộ, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lũ sâu vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện. Các xe hàng cứu trợ tập kết khu vực gần nhất để có thể kịp thời tiếp tế người dân.
Hiện xã Hoà Thịnh vẫn chưa thể thống kê thiệt hại về người và tài sản.