Nhiều người dân vùng lũ nhận hàng cứu trợ từ lực lượng công an.
Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, các thôn trung tâm của xã Hoà Thịnh, nước lũ đã rút dần. Nhiều người dân vùng ngập sâu, cô lập trong những ngày qua đã có thể di chuyển ra ngoài. Lực lượng quân đội, công an cùng hàng chục đoàn cứu trợ từ trong và ngoài tỉnh đã đến tiếp cận cung cấp mì tôm, cơm hộp, nước uống, quần áo, áo phao và nhu yếu phẩm, giúp người dân tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn sau trận lũ lớn nhất trong lịch sử.
Chị Trần Thị Mỹ Vương (thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, đêm 19 rạng sáng 20/11, nước lũ bất ngờ dâng ập vào nhà, ngập lút mái. Vợ chồng chị ôm hai con dỡ ngói leo lên mái nhà, ngồi suốt một ngày đến khi ca nô tới cứu. Sáng 22/11, nước rút, chồng chị ở nhà dọn dẹp. Còn chị ra nhận ít lương thực vì mấy hôm nay cả nhà gần như không có gì để ăn.
Lực lượng công an trao quần áo đến người dân thôn Phú Hữu (xã Hoà Thịnh).
Công an xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk đến khu vực còn bị ngập lụt cung cấp những gói hàng cứu trợ cho người dân thôn Phú Hữu (xã Hoà Thịnh) còn bị ngập sâu.
Sau nhiều ngày chìm trong biển nước, sáng 22/11, xã Hòa Thịnh, "rốn lũ" tỉnh Đắk Lắk bắt đầu lộ dần cảnh tan hoang khi nước rút. Nhiều hộ dân kiệt quệ vì nhiều ngày mắc kẹt, mất điện, mất liên lạc. Khi lực lượng cứu trợ tiếp cận để đưa lương thực và nhu yếu phẩm, nhiều người rất vui mừng.
Bà Hồ Thị Nga (thôn Mỹ Xuân 1, xã Hoà Thịnh) cho biết, nước lũ đã nhấn chìm nhiều đồ đạc, thóc lúa trong nhiều ngày qua khiến gia đình thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Sáng nay được lực lượng chức năng đến cứu trợ, gia đình rất mừng và hiện đang chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.
Ca nô tiếp cận người dân vùng lũ cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.
Phóng viên TTXVN cũng ghi nhận, trong sáng nay, tại xã Hoà Thịnh vẫn còn mưa, nước lũ vẫn còn bũa vây một số khu vực tại thôn Phú Hữu. Lực lượng chức năng và các đoàn từ thiện đã dùng ca nô, ghe thuyền để tiếp cận, đem những gói hàng cứu trợ đến cho người dân còn bị cô lập.
Tiếp cận những vị trí còn bị cô lập trong dòng nước lũ tại thôn Phú Hữu, ghi nhận có nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn hoặc một phần. Tại thôn Mỹ Điền (xã Hoà Thịnh), phóng viên cũng đã tiếp cận một trường hợp tử vong do kiệt sức khi vật lộn trong dòng lũ. Nhiều ngày qua, người thân chưa thể mai táng do không có quan tài và bị cô lập. Lãnh đạo xã cho biết đã nắm được tình hình và tiến hành hỗ trợ quan tài cho gia đình.
Lực lượng chức năng cung cấp lương thực, nước uống cho người dân vùng tâm lũ xã Hoà Thịnh.
Người dân xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đến nhận hàng cứu trợ của lực lượng chức năng.
Tại xã Hoà Thịnh, ghi nhận có nhiều trường hợp khác bị chết do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, con số thương vong không quá nhiều như một số trang mạng xã hội lan truyền trong những ngày qua. Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin bác bỏ nội dung thôn Phú Hữu có gần 200 người chết do mưa lũ. Lãnh đạo xã Hoà Thịnh cũng khẳng định thông tin hàng chục người chết trong nhà trú ẩn trên địa bàn là sai sự thật.