Tết đặc biệt ở xóm trọ công nhân

Trên vùng đất công nghiệp Bình Dương, Tết đang nhộn nhịp khắp các xóm trọ công nhân. Hòa vào niềm vui chung, người lao động nhập cư ở lại Bình Dương cũng đang nô nức vui Tết trong không khí đang tràn ngập san sẻ yêu thương. Dù cuộc sống còn nhiều gian khó, dù có nhớ nhà nhưng ở nhiều xóm trọ công nhân xa quê rộn vang tiếng cười ngày Tết.

Tết ở xóm trọ công nhân. Ảnh: Internet



* Ấm áp Tết xa quê…
Sắc xuân đã về trên khắp các xóm trọ công nhân ở gần KCN Đại Đăng ( phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một). Ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết), tại khu trọ của chị Nguyễn Thị Thanh ở khu phố 8, phường Phú Lợi có hàng chục công nhân không về quê đang vui Tết không kém như những gia đình khác. Theo chị Thanh – chủ khu nhà trọ: “Năm nay kinh tế khó khăn, nhiều người không có việc làm, thu nhập chưa cao nên có nhiều bạn công nhân không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình. Tôi xem công nhân như những người con, người em trong gia đình mình, nên ngoài việc tổ chức tiệc đón giao thừa, Tết này ở khu trọ của tôi còn tổ chức nấu bánh tét, để chia sẻ niềm vui mùa xuân với công nhân ở trọ. “Đến giờ này, qua ngày mùng 3 Tết tất cả công nhân ở nhà trọ đều có một cái Tết ấm cúng, vui tươi, không có công nhân nào thiếu đói và không có bánh, thịt…”, bà chủ nhà trọ chia sẻ niềm vui đón Tết.


Đây là năm đầu tiên cô bạn trẻ Phan Thị Tâm, 22 tuổi, quê Nghệ An đang làm công nhân điện tử Công ty Sài Gòn Stec tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singgapore 2 (TP. Thủ Dầu Một) ở lại Bình Dương đón tết. Dù trong hoàn cảnh xa quê, nhưng cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi phần nào, khi mà ở đây, Tâm và mọi người ở lại đều nhận được sự quan tâm chu đáo từ phía chủ nhà trọ cũng như tổ chức đoàn thanh niên ở địa phương. Em rất xúc động khi trải nghiệm một cái Tết xa nhà, dù rất nhớ bố mẹ nhưng em ăn Tết ở đây cũng thật ấm cúng- Tâm chia sẻ.


Trên đất công nghiệp năng động bật nhất ở thị xã Thuận An mùa xuân cũng đang tràn ngập. Ở xóm trọ của ông Nguyễn Tấn Cường (ở khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An) có đến 170 phòng trọ cho công nhân thuê. Ông Cường hồ hỡi cho biết: “Tết năm nay nhà trọ của tôi có hơn hơn 60 công nhân ở lại ăn Tết. Như thường lệ, sau khi đón giao thừa thì mọi người trong nhà trọ và các nhà trọ lân cận quây quần, cùng nhau chia sẻ niềm vui đón Tết”. Trong những ngày Tết này không chỉ dành cho người lao động ở nhà trọ của ông Cường mà còn nhiều bạn bè, anh em đến thăm hỏi, chúc Tết và bày tiệc rôm rả cả khu phố.


“Dù mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi quê hương khác nhau nhưng trong những ngày xa quê như thế này tôi thấy họ rất đoàn kết. Tôi cũng như công nhân mong ước một năm mới Quý Tỵ 2013 thắng lợi, mọi khó khăn đều vượt qua, tiếp tục gặt hái thành công từ việc làm, thu nhập cao hơn năm trước” – ông Cường xúc động cho biết.


*Mùa Xuân đáng nhớ...
Có lẽ đây là mùa xuân đáng nhớ nhất của hàng chục công nhân ở xóm trọ của bà Nguyễn Thị Trinh, gần Khu công nghiệp Tân Định, huyện Bến Cát, Bình Dương khi được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, chúc Tết trong ngày mùng 2 Tết.


Năm nào cũng thế, ở xóm trọ của bà Trinh vẫn có hàng chục công nhân xa quê trụ lại ăn Tết. Nhiều công nhân báo cáo với Chủ tịch nước họ ăn Tết ở đây cũng rất vui, không về quê vì muốn tiết kiệm tiền lo cho gia đình. Một số công nhân cho biết, mức thu nhập bình quân ở khu công nghiệp Bình Dương hiện nay hơn 4 triệu đồng/tháng và cả hai vợ chồng cùng làm công nhân cũng có mức thu nhập kha khá khoảng 8-9 triệu đồng, trừ đi các khoản chi tiêu, họ còn gửi về quê lo cho gia đình, còn dành dụm một khoản ít ỏi để xây dựng gia đình lập thân lập nghiệp trên vùng đất công nghiệp Bình Dương.


Mỗi độ Tết đến ai cũng mong được về quê sum họp với gia đình người thân, nhưng không phải người công nhân xa quê nào cũng có đủ điều kiện thực hiện được mong muốn của mình. Năm nay số công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại các KCN đón Tết lên đến hơn 100 ngàn người. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Tết năm nay toàn hệ thống chính trị chăm lo cho người lao động, nhất là số lượng công nhân ở lại, công nhân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ với quyết tâm không để công nhân nào không có Tết.


Có thể nói, người lao động xa quê ở lại Bình Dương dù còn nhiều khó khăn và trong nỗi nhớ nhà, tại các xóm trọ cũng không thiếu tiếng cười ngày Tết.




TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN