Những nhà báo khoác màu áo lính tác nghiệp trên máy bay trực thăng.
Chất lính trong làm báo
Trung tá Lê Hùng Khoa, phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đã có 15 năm công tác trong lĩnh vực báo chí quân đội. Gắn bó với nghề từ những ngày đầu bước chân vào ngôi nhà chung của những người làm báo mặc quân phục, anh không chỉ trưởng thành về chuyên môn, mà còn vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị.
“Được làm việc ở Báo Quân đội nhân dân - Cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng - tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, đối với tôi thì mỗi ngày làm việc là một ngày tự hào. Báo Quân đội nhân dân không chỉ là nơi công tác, mà còn là nơi dạy cho tôi trưởng thành trong nghề báo với “lòng trong, bút sắc”, luôn tiếp cận hơi thở cuộc sống bằng lăng kính trách nhiệm, chân thành và sự dấn thân”, Trung tá Lê Hùng Khoa chia sẻ.
Nhà báo Lê Hùng Khoa (Báo Quân đội nhân dân) phỏng vấn nhân vật tác nghiệp về lực lượng nữ dân quân.
Không giống các đồng nghiệp ở báo chí dân sự, phóng viên quân đội vừa phải vững tay bút, vừa phải rèn mình trong kỷ luật và bản lĩnh quân đội. Đối với Trung tá Lê Hùng Khoa, mỗi bài viết đều phải thể hiện tinh thần cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân, theo anh, không chỉ phản ánh sự kiện mà còn góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Quân đội.
Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, người làm báo quân đội còn hiện diện ở những điểm nóng như biên giới, hải đảo, các vùng dịch... Trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Trung tá Lê Hùng Khoa đã trực tiếp có mặt tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến đến các vùng “đỏ” của tâm dịch phía Nam để đưa tin, ghi hình và viết bài phản ánh thực tế khốc liệt nhưng đầy nhân văn của cuộc chiến chống đại dịch. “Tác nghiệp trong vùng dịch không chỉ là trách nhiệm báo chí, mà còn là nghĩa vụ của người lính. Mỗi hình ảnh, dòng tin khi ấy đều là lời tri ân, là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ”, anh cho biết.
Là phóng viên thường trú tại Ban đại diện phía Nam nơi địa bàn có nhiều đặc thù và tính phức tạp, Trung tá Khoa cho rằng phóng viên thường trú phải là người chủ động trong mọi hoàn cảnh. “Phóng viên thường trú là người phải ‘đa năng’. Không chỉ viết tốt, mà còn phải có kỹ năng giao tiếp, phối hợp tác nghiệp, xử lý tin bài và chủ động phát hiện đề tài”, anh nói. Theo Trung tá Khoa, trong bối cảnh truyền thông hiện đại, yêu cầu phát triển thành cơ quan báo chí đa phương tiện, người làm báo phải không ngừng rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, định hướng chính trị rõ ràng trong từng tác phẩm báo chí. Đó là cách mà người lính cầm bút góp phần bảo vệ trận địa tư tưởng trong thời bình.
Mang trái tim vào từng khuôn hình
Nếu Trung tá Lê Hùng Khoa trưởng thành từ môi trường báo quân đội, thì phóng viên Nguyễn Lê Tiến, Báo Quân khu 7, lại đến với nghề báo bằng niềm đam mê nhiếp ảnh từ thuở học trò.
Sinh ra tại Thạnh Hóa (Long An), từ thời phổ thông, Nguyễn Lê Tiến đã đam mê ghi lại hình ảnh đời sống qua ống kính. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và là thành viên Ban Truyền thông của trường, anh từng cộng tác với một số tờ báo, trước khi chọn con đường trở thành phóng viên trong quân đội.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Lê Tiến theo học Lớp sĩ quan dự bị nguồn sinh viên tốt nghiệp đại học tại Trường Quân sự Quân khu 7, ngành Sĩ quan Binh chủng hợp thành. Chính nơi đây đã bồi đắp cho anh tình yêu và nhận thức sâu sắc về vai trò của báo chí trong lực lượng vũ trang. Những giờ đọc Báo Quân đội nhân dân hay những buổi học dưới thao trường và lần đầu theo chân đoàn phóng viên ghi hình cho Báo Quân khu 7 đã giúp anh thêm quyết tâm theo nghề.
Phóng viên Nguyễn Lê Tiến (Báo Quân khu 7) tác nghiệp tại sân bay Biên Hòa trong các buổi huấn luyện luyện bay kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngay trong tuần đầu nhận việc, anh đã theo phóng viên chính lên Sư đoàn 5 (Tây Ninh) để ghi hình Hội thao quân sự kéo dài 3 ngày. Phóng sự ảnh đầu tiên của anh được in trên số báo tuần đã đánh dấu cột mốc quan trọng từ một Cử nhân Luật trở thành chiến sĩ trên mặt trận thông tin.
Do đặc thù hoạt động trong quân đội, các chuyến công tác của phóng viên luôn gắn bó mật thiết với lực lượng vũ trang Quân khu, trải dài trên địa bàn 9 tỉnh và TP Hồ Chí Minh. Nhờ đó, phóng viên quân đội có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất xa xôi của miền Đông Nam Bộ, được đến nơi các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám trụ, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc.
Với thế mạnh về nhiếp ảnh, phóng viên Nguyễn Lê Tiến liên tục được giao nhiệm vụ tại các đơn vị huấn luyện chiến đấu như huấn luyện bắn súng 12 ly 7, vượt sông, hiệp đồng binh chủng… Những khung hình ghi lại khoảnh khắc rèn luyện của bộ đội không chỉ có giá trị tư liệu mà còn mang tính nghệ thuật, thể hiện chiều sâu tư tưởng trong từng tác phẩm.
Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), phóng viên Nguyễn Lê Tiến được giao tác nghiệp tại nhiều điểm nóng, từ ghi hình trên trực thăng đến trận địa pháo và các buổi diễn tập quy mô lớn. Điều đáng nhớ nhất đối với anh, đó là nhiệm vụ đón đoàn Quân khu tặng quà cho người dân tại trận địa pháo lễ. Giữa biển người chen chúc, chiếc áo gile ghi dòng chữ “Báo - Truyền hình Quân khu 7” đã giúp anh vượt qua dòng người ken đặc để kịp thời tác nghiệp. “Tôi không quên được ánh mắt tin tưởng, những cái nép mình nhường đường của bà con khi tôi nói mình là nhà báo quân đội. Đó là sự ghi nhận quý giá nhất”, anh xúc động nói.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hỏi thăm Nhà báo, Đại tá - nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh khi đang tác nghiệp tại dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo phóng viên Nguyễn Lê Tiến, trong xã hội thông tin nhanh nhạy như hiện nay, người làm báo không chỉ đơn thuần đưa tin, ảnh mà còn có vai trò định hướng, phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bằng trách nhiệm, lòng yêu nghề và niềm tin vững chắc vào Đảng, vào Quân đội và nhân dân, những người làm báo đang từng ngày khẳng định vai trò chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, góp phần xây dựng hình ảnh người lính thời bình gần dân, vì dân. Với họ, mỗi dòng tin, mỗi khung hình đều mang theo sứ mệnh thiêng liêng: góp phần giữ vững niềm tin và khát vọng của Tổ quốc.