Hình ảnh dễ gặp ở nhiều phố của Hà Nội những ngày tháng 7 âm lịch là cảnh đốt vàng mã. Nhiều người thản nhiên đốt ngay trên vỉa hè, dưới lòng đường, dưới gốc cây, ngay cạnh ô tô, xe máy… mà không có ý thức trong việc phòng cháy.
Trước đây người dân chỉ đốt một ít tiền giấy thì nay đốt cả hình nhân, nhà lầu, xe hơi, xe máy, ngựa, voi… bằng giấy. Những ngọn lửa hoá vàng bốc cao, khiến nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cũng tăng lên.
Dọc các tuyến phố cổ Hà Nội như: Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Đường, Hàng Bè, Mã Mây, Hàng Cá, Hàng Ngang… vào những ngày này, có thể thấy cảnh người dân sắm sửa nhiều vàng mã theo quan niệm tỏ lòng thành kính, báo hiếu cha mẹ.
Nhiều người sắm sửa một lượng lớn vàng mã, gồm quần áo, mũ mão, nhà cửa ... để hóa vàng.
Những "lò" đốt vàng mã bốc khói mù mịt, làm ô nhiễm không khí, toả hơi nóng, gây khó chịu cho người xung quanh.
Có rất nhiều người đốt vàng mã ngay trên đường đi khi các phương tiện giao thông vẫn đang qua lại.
Người dân mang lò và vàng mã ra ngoài đường để đốt, tàn lửa bay khắp nơi mỗi khi có cơn gió thổi qua.
Nhiều người chủ quan trong quá trình hóa vàng không trông coi, tàn lửa có thể cháy lan sang các vật dụng xung quanh.