Mùa Giáng sinh đặc biệt tại Thừa Thiên - Huế

Mùa Giáng sinh năm nay diễn ra vào đúng thời điểm dịch COVID-19 tại Thừa Thiên - Huế đang phức tạp. Vì thế, các hoạt động đón lễ Giáng sinh tại nơi đây được tổ chức đơn giản hơn so với mọi năm nhưng cũng không kém phần đầm ấm, thiêng liêng.

Chú thích ảnh
Không gian Thánh lễ Giáng sinh 2021 tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam (thành phố Huế). 

Từ chiều 24/12, dưới tiết trời se lạnh, nhiều người Công giáo ở xứ Huế tập trung về các nhà thờ, giáo xứ để đón chờ khoảnh khắc Thiên Chúa Giáng sinh. 

Tại Tòa Tổng Giám mục Huế (thành phố Huế), hang đá tiểu cảnh được trang trí đơn giản. Trong khuôn viên, tượng Đức Mẹ Maria cùng chúa Giê-su đã được dựng lên. Đêm 24/12, khi đại lễ Canh thức Giáng sinh diễn ra, tượng Chúa hài đồng sẽ được rước và đặt vào hang đá.

Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Huế cho biết: Lễ Giáng sinh diễn ra trong bối cảnh đất nước và thế giới đang còn nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19. Vì vậy, tất cả những cuộc lễ, việc trang trí phải phù hợp với quy định về phòng, chống dịch bệnh. Các nhà thờ tổ chức lễ trong giới hạn chứ không rầm rộ, tưng bừng như mọi năm.

Các nhà thờ lớn như Chính toà Phủ Cam, Dòng Chúa cứu thế, Phanxico Xavie… năm nay đều tinh giản việc trang hoàng để tiết kiệm chi tiêu; thay vào đó chú trọng chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó, bệnh nhân mắc COVID-19. Tuy nhiên, dưới những ánh đèn đầy sắc màu, cây thông Noel, tượng Chúa hài đồng và tiểu cảnh hang đá, những địa điểm này vẫn trở nên rực rỡ nhất thành phố Huế trong ngày lễ lớn của người Công giáo.

Không lung linh như mọi năm, nhà thờ Chính tòa Phủ Cam (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế) chỉ trang trí vài nơi bên ngoài khuôn viên. Hệ thống đèn chiếu sáng cũng như các vật liệu trang trí được tận dụng sử dụng lại cho mùa Giáng sinh 2021. 

Theo Linh mục Anton Nguyễn Văn Tuyến (Chánh xứ Giáo xứ Chính toà Phủ Cam), nhà thờ sẽ không đón khách đến thăm và dự lễ như mọi năm mà chỉ mở cửa cho đồng bào đến làm lễ Canh thức Giáng sinh. Giáo xứ Phủ Cam khuyên đồng bào hạn chế đi lại, thay phiên nhau đến nhà thờ hoặc đón Giáng sinh tại nhà.

Tại một số gia đình trong giáo xứ, mọi người quây quần bên nhau, dành thời gian để trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh, cùng cầu nguyện một mùa Giáng sinh đầy hồng ân Thiên Chúa. 

Đại lễ năm nay, lần đầu tiên nhà thờ Chính toà Phủ Cam không tổ chức Thánh lễ đại triều vì lo lắng sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ thu hút nhiều người, gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Với phương châm "Sống phúc âm trong lòng dân tộc", dịp này, Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam cũng thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa hơn nhằm chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Để họ có được một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, Giáo xứ đã trao tặng 150 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm cho những người già neo đơn bệnh tật, các lao động bán vé số, xe thồ…ở Thừa Thiên - Huế. 

Chú thích ảnh
Các giáo dân tham gia Thánh lễ Giáng sinh 2021 nhưng vẫn không quên chấp hành quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Giáng sinh năm nay tại Thừa Thiên - Huế diễn ra khác biệt nhưng hầu hết đồng bào Công giáo đều thực hiện đúng thông điệp “Kính Chúa, yêu nước vì hạnh phúc của nhân dân”, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng trước sự bùng phát của dịch bệnh. 

Em Hoàng Thị Hồng Phúc (Giáo xứ Loan Lý tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho hay, mặc dù thời gian qua chưa từng phát hiện ca mắc COVID-19 tại giáo xứ nhưng em và mọi người nơi đây đều chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K mỗi khi đi lễ tại nhà thờ hàng tuần. Với các gia đình có trường F1, F2… hoặc từ vùng dịch trở về đều phải ở nhà xem lễ trực tuyến.

“Năm nay, Giáng sinh có vẻ trầm hơn nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy rất háo hức, mong chờ thời khắc thiêng liêng chào mừng Ngôi Hai xuống thế gian làm người và vui mừng đón rước Chúa đến. Em mong dịch bệnh sẽ mau chóng kết thúc trên toàn thế giới và cầu nguyện cho những người đã khuất vì dịch bệnh” - Hồng Phúc chia sẻ.

Giáng sinh không còn là lễ lớn của riêng đồng bào Công giáo mà đã trở thành dịp để người dân Thừa Thiên - Huế cùng nhìn lại một năm đã qua và cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm tiếp theo. Các trung tâm thương mại, phố đi bộ, tuyến đường lớn hay các nhà hàng, khách sạn đều dành những không gian riêng để trang trí cỗ xe ông già Noel, cây thông, kết hoa, treo đèn... Không khí Giáng sinh tràn ngập mọi nơi với tiếng nhạc rộng ràng.

Ngay tại trung tâm thành phố Huế, cây thông Noel cao lớn của tòa nhà Vincom Huế được trang hoàng rực rỡ với đầy ánh đèn sắc màu lung linh. Đây là một trong những nơi thu hút nhiều bạn trẻ, gia đình đến tạo dáng, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa Giáng sinh đặc biệt năm 2021. Thay vì chụp hình vào đêm Giáng sinh, nhiều người lựa chọn các thời điểm khác trong ngày để tránh việc tụ tập đông người. 

Anh Lê Minh Tuấn (thành phố Huế) cho biết, vì đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên anh khá an tâm khi đến trung tâm thành phố để chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp trong mùa Giáng sinh năm nay. Nhân dịp Giáng sinh và năm mới đang đến gần, anh kính chúc mọi người tràn đầy niềm vui và tình yêu thương; ước mong đất nước sớm vượt qua được đại dịch, người dân ổn định với cuộc sống “bình thường mới”.

Thời tiết càng về tối càng lạnh dần nhưng nhiều đồng bào Công giáo vẫn nhanh bước, hướng về các nhà thờ, giáo xứ, giáo họ. Người dân đến các khu vực trung tâm thành phố Huế vẫn khá đông để đón mừng thời khắc Chúa sinh ra đời. Mọi người cùng cầu nguyện cho một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Bài và ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Nhiều tỉnh, thành phố đón Giáng sinh trong an lành, ấm áp
Nhiều tỉnh, thành phố đón Giáng sinh trong an lành, ấm áp

Mừng Lễ Giáng sinh năm 2021, đêm 24/12, tại các nhà thờ, xóm đạo, các điểm vui chơi công cộng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã được trang hoàng rực rỡ, lung linh sắc màu hướng đến một năm mới 2022 an lành, thịnh vượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN