Một nhà 3 đời mắc khối u ác tính

Nhà có một người bệnh đã khổ, ấy vậy mà có một gia đình có tới ba thế hệ: Ông nội, chú ruột và cháu bị mắc căn bệnh u xơ ác tính. Cả một nỗi đau cứ chồng chất, chồng chất lên vai người đàn bà đã ở cái tuổi gần 60. Bà đã khóc cạn nước mắt và đêm nào cũng cầu Trời khấn Phật, vậy mà ông trời không thương…


Ba đời chung một nỗi đau


Người chồng mắc bệnh viêm bàng quang mạn, bệnh trĩ ngoại, con trai út thì mắc bệnh u hạch, cháu nội lại bị u nguyên bào đường ruột. Mấy ngày nay trời miền Trung nắng nóng gay gắt, bà Trương Thị Yến (52 tuổi) vợ ông Nguyễn Văn Vũ (57 tuổi, ở tổ 6, thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vừa cất cái nón rách tả tơi sau khi đi làm cỏ lúa thuê về, vội vã chạy vào trong căn nhà rách nát nằm ở cuối thôn để rồi luôn tay quạt cho chồng, con trai và đứa cháu nội. “Nhà chỉ có duy nhất cái quạt máy, nhưng không dám dùng vì tốn điện. Quạt tay vậy! Chỉ đến đêm tôi mệt quá ngủ một lúc lấy sức mới bật cái quạt này lên. Vậy mà cuối tháng tiền điện cũng lên tới hơn trăm ngàn, lại phải bớt tiền ăn, tiền thuốc mới có tiền trả!” bà Yến vừa luôn tay quạt cho chồng và cho cháu nội vừa chấm những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua nhăn nheo vết thời gian khắc khổ.


Vợ chồng anh Nguyễn Văn Rê và chị Lê Thị Nhân lo lắng không biết kiếm đâu ra tiền cho cháu Ngân tiếp tục mổ.


Ông Hồ Đình Đồng, trưởng thôn Phú Tân cám cảnh tâm sự: “Chưa bao giờ tôi lại chứng kiến cả ba thế hệ trong một gia đình bị mắc bệnh tai ương đến vậy. Từ cha cho đến con trai và cháu nội. Không có một tinh thần nào trụ vững trong hoàn cảnh này. Bà Yến là người tảo tần biết lo lắng, nếu không chắc gì cha con ông Vũ đã sống được đến ngày hôm nay!” Nằm bẹp rúm trên chiếc giường xếp trong căn nhà cấp 4 nóng hầm hập dưới mái tôn, ông Vũ người gầy gò rên rỉ trên chiếc giường vì bệnh viêm bàng quang mạn và bệnh trĩ giày vò đã hơn chục năm nay. Thấy có khách tới thăm, ông Vũ ứa nước mắt: “Cả hai cháu đều bị bệnh cả mà giờ không biết kiếm đâu ra tiền đi chữa trị nữa, vay mượn tiền nên giờ nợ nhiều lắm rồi. Tôi lại bị bệnh nằm đây mà thấy con cháu nó cũng đau rên rỉ như mình sao chịu nổi. Nếu tui chết đi cho con trai, cháu nội sống cũng xin được chết hai lần…”. Ông Vũ lấy vai áo lau những giọt nước mắt tủi khổ như đã lâu lắm rồi mới được khóc cho thỏa mãn nửa đời người.


Bà Yến cho biết, ông Vũ được chẩn đoán mắc bệnh viêm bàng quang mạn, trĩ ngoại chảy máu, lại thêm chứng đau tim. Tháng 3 vừa qua, bác sĩ bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thông báo cần 15 triệu đồng để phẫu thuật điều trị bệnh trĩ trước nhưng gia đình vay mượn chỉ được có 2 triệu. Ông Vũ nén đau bảo đem về nhà chăm sóc rồi ra khám tư, mua thuốc uống, tiền để cho con cháu đang mắc bệnh có cơ hội được điều trị. Do không được phẫu thuật kịp thời nên bệnh tình ông Vũ giờ trầm trọng hơn, cân nặng chỉ được hơn 40 kg. Hơn tháng qua ông thức đêm trằn trọc không ngủ, ăn uống lại không được vì bệnh trĩ đã làm hậu môn “thòng” ra ngoài. Cùng với đó, bệnh viêm bàng quang mạn lại khiến đau tức không thể tự vệ sinh.


Ngồi bên cạnh bà Yến là vợ chồng người con trai, có con gái là cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (4 tuổi) bị bệnh u nguyên bào thần kinh sau phúc mạc (giai đoạn 4 đã di căn xương). Cháu Ngân là con gái duy nhất của anh Nguyễn Văn Rê (24 tuổi) và chị Lê Thị Nhân (23 tuổi). Ngồi ôm con gái vào lòng, chị Nhân bùi ngùi cho biết: “Cuối tháng 12 năm 2012, gia đình phát hiện bụng cháu Ngân sưng một cục to rên rỉ đau đớn, khi đưa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khám thì các bác sỹ chuẩn đoán là có một khối u to trong bụng, bác sỹ đã đề nghị gia đình chuyển gấp cháu vào TP Hồ Chí Minh điều trị. Sau khi làm xét nghiệm, các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo cháu bị u nguyên bào thần kinh sau phúc mạc. Để điều trị khối u này dùng phương pháp hóa trị bằng hóa chất đủ 4 lần rồi mổ, sau đó tiếp tục hóa trị thêm 3 lần nữa mới có thể khỏi. Nhưng mà…” chị bỏ lửng câu nói, bởi kinh tế gia đình bây giờ chủ yếu phụ thuộc và công việc kiếm tiền của anh chị. Anh Rê trước là công nhân nhà máy kính nổi Chu Lai, chị Nhân thì làm công nhân may mặc. Kể từ ngày con gái mắc bệnh, hai vợ chồng bỏ luôn công việc mà đưa con vào TP Hồ Chí Minh điều trị. Cứ mỗi tháng đi một lần, từ tháng giêng đến nay đã đi hóa trị 4 lần, tốn kém hết hơn 80 triệu đồng. Đó là số tiền đi vay mượn khắp nơi, từ người thân, bạn bè cho đến hàng xóm mới có được. Hóa trị đã xong, chỉ còn chờ mổ mà cả gia đình đã khánh kiệt. Đầu tháng 6 sẽ đưa vào lại TP Hồ Chí Minh để mổ nhưng không biết kiếm đâu ra tiền nữa cả.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

Anh Nguyễn Văn Rê, tổ 6, thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại anh Rê: 0939.8090.25 hoặc chị Nhân (vợ anh Rê): 0120.249.7789


Nghe vợ kể câu chuyện của gia đình mình, anh Rê ngồi bên thẫn thờ như người vô hồn, gương mặt rũ rượi, phờ phạc thức nhiều đêm trắng, miệng anh cứ lẩm bẩm khóc nức nở: “Tiền kiếm đâu ra đây hả? Gặp ai anh cũng mượn cũng vay nhưng có còn sót một ai nữa đâu? Mà người ta có cũng chẳng dám cho vay bởi mình lấy gì mà trả cho người ta được!” Cháu Ngân từ sau lần hóa trị thứ nhất thì bị rụng hết tóc, lúc nào cũng đau đớn, ăn không được gì nhiều, chỉ uống sữa nên người ốm gầy yếu, xanh xao. Ba mẹ cháu bảo cháu muốn được cho đi học lắm nhưng bệnh tình giờ chưa chữa trị xong làm sao có thể…


Khi cả ông Vũ và cháu Ngân bị bệnh cần tiền chữa trị mà không có thì Nguyễn Văn Lắm (15 tuổi, con trai út ông Vũ) mới đây lại phát hiện cổ mình có một khối u sưng to vù. Đi khám bác sĩ chuẩn đoán là u hạch, rất cần tiền để mổ điều trị sớm nếu không sẽ biến chứng rất nguy hiểm. Hiện em Lắm đang bước vào kì thi chuyển cấp để vào lớp 10, chỉ còn một tháng nữa cánh cổng cấp ba và một tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước, vậy mà lại rơi vào tình cảnh bệnh tật như vậy.


Lời khẩn cầu tha thiết của một gia đình khốn cùng


Trong khi ba thế hệ đều bệnh tật ác tính như thế, nhưng gia đình ông Vũ chỉ có được 2 sào đất, từ khi cả nhà mắc bệnh, đất đai bỏ không nên không có trồng trọt gì. Ông Vũ thì nằm một chỗ, hai vợ chồng anh Rê và chị Nhân lúc trước có việc làm nhưng lo chạy chữa cho con gái nên cũng mất việc. Bà Yến thì đi phụ bán quán mỳ, quét dọn nhà cho người ta, thỉnh thoảng đi gặt lúa, làm cỏ lúa thuê cho người ta lấy tiền mua gạo mua mắm cho cả nhà. Thu nhập cả gia đình mỗi tháng chỉ được hơn một triệu. Phải tính toán chi li lắm nhưng số tiền ít ỏi đó cũng không đủ chi tiêu tiền ăn cho cả nhà, nói chi đến tiền thuốc cho cả ba người trong gia đình đang mắc bệnh.


Bà Yến gương mặt khắc khổ cầm tay chúng tôi mà nước mắt chảy dài: “Ai cứu chồng, cứu con, cứu cháu tôi với! Làm ơn làm phước giúp đỡ gia đình tôi chạy chữa lúc này. Chúng tôi mang ơn suốt cả cuộc đời…!” Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má người đàn bà tội nghiệp, chúng tôi thấm thía nỗi đau mà định mệnh nghiệt ngã giáng xuống cả gia đình tội nghiệp.


Ông Hồ Đình Đồng, trưởng thôn Phú Tân nói: “Gia đình ông Nguyễn Văn Vũ hiện tại đang lâm vào hoàn cảnh cực kì khó khăn. Ban nhân dân thôn khi biết cũng đã kêu gọi giúp đỡ, bà con người 10 ngàn, cao thì được 20, 30 ngàn, của ít lòng nhiều quyên góp nhưng “như nước nhỏ giọt”, không thể cứu nổi nếu không có sự chung tay của mọi người. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi rất mong mỏi kêu gọi mọi tấm lòng hảo tâm cùng dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ cả gia đình được chữa bệnh!”

Bài và ảnh:Gia Ly - Văn Luận

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN