Tối 1/9, an ninh tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám được siết chặt, nhiều lực lượng chức năng đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự trước ngày lễ lớn.
Trên các tuyến phố dẫn về Quảng trường như: Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tông... chật kín người với màu áo cờ đỏ sao vàng nổi bật.
Các cựu chiến binh, người cao tuổi được bố trí chỗ ngồi thuận lợi để theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành cả trực tiếp và qua màn hình LED lớn tại Quảng trường.
Sự xuất hiện của các học viên Trường Sĩ quan Chính Trị đã thuổi bùng không khí sôi động, náo nhiệt trên phố Tràng Tiền.
Các cựu chiến binh, học viên quân đội, thanh niên tình nguyện... cùng giao lưu văn nghệ.
Người dân hào hứng cổ vũ nồng nhiệt.
Thông qua các tiết mục văn nghệ sôi động, những học viên Trường Sĩ quan Chính trị muốn truyền tải thông điệp về hình ảnh người chiến sĩ trong thời đại mới: Bản lĩnh, tri thức, sáng tạo, thân thiện.
Không chỉ giới trẻ, mà những người lớn tuổi cũng háo hức chào đón chương trình nghệ thuật đặc biệt.
Các học viên đến từ Trường Sĩ quan Chính trị đã mang đến những tiết mục văn nghệ ấn tượng, được dàn dựng công phu và thể hiện bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ quân đội.
"Biển người" hò reo, hát đồng ca cùng các chiến sĩ.
Khi bài hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" vang lên, hàng nghìn cánh tay cùng giơ cao, hòa giọng trong niềm xúc động và tự hào.
Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "Lâu lắm rồi tôi mới được xem một chương trình quân đội biểu diễn giữa trung tâm Thủ đô, vừa hào hùng, vừa gần gũi...".
Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh cùng các chiến sĩ.
Hàng nghìn người dân không quản ngại nắng mưa, thức xuyên đêm, hòa mình vào không khí "Hòa bình đẹp lắm", chào đón ngày Quốc khánh 2/9.
Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc