Đầu xuân, đền chùa Hà Nội đông đúc người đi lễ

Trái với khung cảnh phố xá thanh vắng sớm ngày 1 Tết, khu vực các đền chùa tại Hà Nội trong các ngày mùng 2, mùng 3 Tết lại rất đông đúc. Người dân đang nô nức đi lễ để cầu mong năm mới nhiều may mắn.

Trong ngày mùng 2, mùng 3 Tết, các đền chùa nổi tiếng Hà Nội luôn nghi ngút khói hương do rất đông người dân đi lễ, cầu sức khoẻ, bình an và may mắn trong năm mới. Tuy đông người nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức trong những ngày đầu xuân mới Mậu Tuất:


Các tuyến đường dẫn về các đền chùa nổi tiếng rất đông xe cộ.

Đầu năm đi lễ chùa là phong tục đẹp đẽ trong những ngày Tết của người dân 

Người dân lễ chùa Linh Thông (Thanh Trì).

Ai cũng nguyện ước một năm bình an và nhiều may mắn.

Người dân lễ chùa Vạn Niên (Tây Hồ) chiều mùng 2 Tết. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du xuân, vãn cảnh chùa.

Chùa Vạn Niên có bức tượng phật ngọc được tạc bằng khối ngọc tự nhiên quý hiếm từ Myanmar nằm dưới gốc cây bồ đề.

Tại chùa Tảo Sách (Nhật Tân, Tây Hồ) cũng có rất đông du khách và người dân đi lễ.

Đền Ngọc Sơn bên hồ Gươm luôn là điểm đến của nhiều người Hà Nội vào đầu năm.

Tục cho chữ đầu năm tại đền Ngọc Sơn là nét đẹp văn hóa mỗi dịp Tết đến xuân về.


Hoàng Dương/Báo Tin tức
Mồng 1 Tết, người xe như nêm đi lễ đền, chùa ở Huế
Mồng 1 Tết, người xe như nêm đi lễ đền, chùa ở Huế

Ngày Mùng 1 Tết Mậu Tuất, các con đường Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu ngược lên phía Tây thành phố Huế, nơi có nhiều lăng mộ vua chúa, chùa chiền, chật kín dòng xe cộ và người đến viếng, đi lễ chùa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN