Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường Hà Nội: Điểm tựa yêu thương của những ‘chiến binh ung thư’

Ngày 29/3, trong không khí cuối tuần ấm áp, các thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường (CLB PNKC) Hà Nội tụ họp kỷ niệm hành trình 7 năm cùng nhau vượt qua bệnh tật.

Chú thích ảnh
Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường Hà Nội, điểm tựa yêu thương của những ‘chiến binh ung thư’ kỷ niệm 7 năm thành lập.

Từ sáng, nhiều chị em đã có mặt niềm nở hỏi han, ôm nhau, chụp những bức ảnh lưu niệm đầy tiếng cười. Không giấu được niềm tự hào, nhiều người vui vẻ “khoe” giải thưởng Hoa Hướng Dương - sự tôn vinh dành cho những phụ nữ đã bền bỉ chiến đấu với ung thư hơn một thập kỷ.

Dẫu từng đi qua những ngày tháng khắc nghiệt của bệnh tật, họ vẫn giữ ánh mắt lạc quan và nụ cười rạng rỡ. Cầm tay vuốt nhẹ mái đầu vừa nhú lại những sợi tóc mới sau những lần hóa trị, các thành viên trong CLB xúc động, tự hào vì mình đã đủ kiên cường để đi đến ngày hôm nay.

7 năm lan tỏa nghị lực sống 

Cô Nguyễn Thị Nhã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường Hà Nội, vẫn nhớ rõ ngày 24/2/2019, thời điểm nhóm Hỗ trợ ung thư vú Hà Nội, tiền thân của câu lạc bộ, chính thức ra đời. Bắt đầu chỉ từ một mong muốn rất giản dị, đó là tạo ra một không gian để những người phụ nữ mang trong mình căn bệnh ung thư tìm đến nhau để sẻ chia, nâng đỡ và cùng nhau học cách sống tiếp mạnh mẽ, hòa nhập với cộng đồng.

Chú thích ảnh
Các thành viên trong CLB vinh dự nhận giải Hoa hướng dương, tôn vinh những chị em đã có trên 10 năm kiên cường đấu tranh với bệnh tật.
Chú thích ảnh
Cô Nguyễn Thị Nhã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường Hà Nội.

“Những ngày đầu vô cùng khó khăn, từ kinh phí, cơ sở vật chất đến sức khỏe của các thành viên. Nhưng bằng tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vượt lên bệnh tật, câu lạc bộ từng bước lớn mạnh”, cô Nhã chia sẻ, đồng thời cho biết thêm, từ khoảng 100 thành viên ban đầu, đến nay CLB PNKC Hà Nội đã trở thành “mái nhà chung” ấm áp của khoảng 660 chị em đang chiến đấu với ung thư.

Hiện, CLB có Ban Chủ nhiệm gồm 6 thành viên, Ban Tình nguyện khoảng 40 người, cùng bộ phận thường trực hỗ trợ công việc hằng ngày và 13 tổ liên địa bàn với khoảng 660 thành viên thường xuyên đồng hành, giúp đỡ nhau trong điều trị và cuộc sống.

Với nhiều người, nơi đây không chỉ là một câu lạc bộ sinh hoạt, mà còn là “liều thuốc tinh thần” giúp họ vững vàng bước qua những tháng ngày điều trị đầy thử thách.

Sau 10 năm chiến đấu với ung thư vú và ung thư dạ dày, trải qua 14 đợt hóa chất và 21 đợt xạ trị, cô Thạch Thị Tâm xúc động khi nhìn lại hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất kiên cường của mình.

Chú thích ảnh
Cô Thạch Thị Tâm đã 10 năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư vú và ung thư dạ dày.

“Tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh từ những người đồng bệnh. Tôi học được ở các chị đi trước cách sống chung với bệnh tật, cách giữ tinh thần không gục ngã. Với tôi, câu lạc bộ thực sự là một tổ ấm đong đầy yêu thương, nơi chị em dìu nhau qua bão giông cuộc đời”, cô Tâm chia sẻ.

Cô tích cực dự sự kiện, tham gia văn nghệ, cùng cất lên tiếng hát lạc quan của những người phụ nữ kiên cường. “Tôi thấy mình sống vui hơn, nỗ lực hơn và hành trình 10 năm chiến đấu với hai căn bệnh nan y cũng trở nên ý nghĩa hơn. Chạm tới mốc 10 năm để được nhận Giải thưởng Hoa Hướng Dương hôm nay, tôi thực sự cảm động và tự hào”, cô Tâm bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1986, thành viên Tổ Xứ Đoài của CLB) biết đến câu lạc bộ vào năm 2019, cũng là thời điểm chị bắt đầu hành trình điều trị ung thư vú tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ.

“Mắc bệnh khi tuổi còn trẻ, tôi thực sự hoang mang vì gần như không có kiến thức gì về ung thư vú. Một lần tình cờ trong quá trình điều trị, tôi gặp một thành viên của câu lạc bộ, khi đó là Tổ trưởng Tổ PNKC Hà Đông. Cuộc gặp gỡ ấy trở thành bước ngoặt. Tôi thấy mình rất may mắn khi được chị giới thiệu và tham gia câu lạc bộ”, chị Trang bày tỏ.

Chú thích ảnh
Các chị em trong CLB là nguồn động viên tinh thần to lớn với mỗi chị em mắc bệnh nan y.
Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (trái) cảm thấy may mắn khi được tham gia các hoạt động cùng chị em trong CLB PNKC Hà Nội từ những ngày đầu năm 2019.

Điều đầu tiên chị Trang nhận được không phải là thuốc men, mà là sự tự tin. Tại đây, chị được trang bị kiến thức về bệnh, gặp gỡ những người đồng cảnh ngộ và đặc biệt là những “bông hoa hướng dương” đã sống khỏe 15, 20, thậm chí 30 năm sau ung thư. “Nhìn họ, tôi thấy hy vọng. Tôi tin rằng nếu sống lạc quan, chăm chỉ tập luyện và tuân thủ phác đồ điều trị, mình vẫn có thể ở bên gia đình thêm thật nhiều năm nữa”, chị Huyền Trang chia sẻ.

Trong các hoạt động của CLB, chương trình “Tháng 10 hồng” để lại trong chị Trang nhiều xúc động nhất. Mỗi năm, các thành viên lại đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho những bệnh nhân ung bướu có hoàn cảnh khó khăn. 

“Khi nhìn vào ánh mắt biết ơn của những người đang điều trị, tôi như thấy lại chính mình của những ngày yếu đuối nhất. Những khoảnh khắc ấy chạm đến trái tim tôi, để hiểu sâu sắc hơn giá trị của sự yêu thương và sẻ chia”, chị Trang tâm sự.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tặng lãng hoa chúc mừng kỷ niệm 7 năm thành lập CLB PNKC Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, bày tỏ niềm xúc động sâu sắc, đồng thời thể hiện sự trân trọng và khâm phục trước ý chí kiên cường của các chị em trong CLB.

Tham dự lễ kỷ niệm 7 năm thành lập CLB, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, không giấu được xúc động khi chứng kiến tinh thần lạc quan và nghị lực bền bỉ của các thành viên.

“Bước vào hội trường, nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ và những tiết mục văn nghệ sôi nổi của các chị, chúng tôi cảm nhận rõ nguồn năng lượng tích cực, tinh thần yêu đời, yêu cuộc sống vô cùng mạnh mẽ”, bà Kim Anh chia sẻ.

Theo bà Lê Kim Anh, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động chủ yếu tự nguyện, tự đóng góp, trong khi phần lớn thành viên đều đang mang bệnh, thậm chí nhiều người phải đối diện cùng lúc nhiều căn bệnh, nhưng câu lạc bộ vẫn duy trì hoạt động hiệu quả và giàu ý nghĩa. Nơi đây đã trở thành “ngôi nhà chung” gắn kết, là điểm tựa tinh thần vững chắc bên cạnh gia đình, giúp các chị em chia sẻ kiến thức điều trị, động viên nhau cả về tinh thần lẫn vật chất.

Không chỉ chiến đấu vì bản thân, các thành viên còn lan tỏa năng lượng sống tích cực thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện: thăm hỏi bệnh nhân, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, truyền thông về tầm soát và phát hiện sớm ung thư. Từ khoảng 100 thành viên ban đầu, câu lạc bộ nay đã phát triển lên 660 người (điều không mong muốn), nhưng ở đây khẳng định niềm tin và mong muốn được tham gia hoạt động CLB của các bệnh nhân ung thư trên địa bàn Thủ đô. Những đóng góp ấy đã được UBND TP Hà Nội ghi nhận, tặng Bằng khen cho tập thể đã có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện nhân đạo…

Chú thích ảnh
Các chị em trong CLB suốt 7 năm qua không ngừng nỗ lực "sống vui, sống khoẻ, sống có ích".
Chú thích ảnh
CLB PNKC Hà Nội vinh dự nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội cho tập thể đã có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện nhân đạo…

Bà Lê Kim Anh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các thành viên câu lạc bộ không chỉ là những “chiến binh kiên cường” chiến thắng bệnh tật, mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng với khả năng và điều kiện của mình, góp phần nâng cao nhận thức về tầm soát, phòng ngừa và điều trị sớm các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ như ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

 “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”

Suốt 7 năm qua, dù trải qua dịch bệnh và nhiều biến động, Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường Hà Nội vẫn bền bỉ duy trì các hoạt động ý nghĩa như: Thăm hỏi bệnh nhân, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, giao lưu văn nghệ, dã ngoại, du lịch, về thăm quê Bác hay những chương trình thân quen như “Gặp gỡ mùa Xuân”, “Gặp gỡ mùa Thu”, “Khoảnh khắc mùa Hạ”…

Những buổi sinh nhật tập thể, những lần bốc thăm may mắn hay các chuyến đi biển tưởng chừng giản dị lại trở thành khoảnh khắc đặc biệt, khi nhiều chị em lần đầu tiên sau hóa trị có thể cười thật tươi và cảm nhận rõ mình đang sống trọn vẹn.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các chị em khi cùng nhau tham gia CLB.

Không chỉ gặp nhau ngoài đời, các nhóm Facebook, Zalo của câu lạc bộ trở thành “bệnh viện tinh thần” trực tuyến, nơi chị em chia sẻ kinh nghiệm điều trị, chế độ dinh dưỡng, thông tin y khoa và cả những lời động viên kịp thời lúc nửa đêm khi ai đó vừa nhận kết quả xét nghiệm không mong muốn.

Một dấu ấn giàu cảm xúc của câu lạc bộ là Giải thưởng Hoa Hướng Dương, tôn vinh những phụ nữ đã kiên cường chiến đấu với ung thư từ 10 năm trở lên. Khoảng 100 thành viên đã được vinh danh, mỗi người là một câu chuyện sống đầy nghị lực.

Cô Nguyễn Thị Nhã cho biết, điều khiến nhiều người xúc động là phần lớn thành viên vẫn đang trong quá trình điều trị nhưng luôn nhiệt tình làm thiện nguyện. Trong 7 năm, câu lạc bộ đã xây dựng quỹ hỗ trợ nội bộ, giúp đỡ 502 lượt thành viên với tổng kinh phí hơn 273 triệu đồng. Các tổ địa bàn chủ động kết nối nguồn lực, thăm hỏi và nâng đỡ nhau bằng cả vật chất lẫn tinh thần, đúng nghĩa một mái nhà chung của những “đóa hướng dương” kiên cường.

Nhiều tập thể trong câu lạc bộ đã trở thành những điểm sáng tiêu biểu như các tổ Đống Đa, Long Biên - Gia Lâm, Xứ Đoài, Tây Hà Nội, Hoàng Mai - Thanh Trì - Thường Tín… Riêng Tổ Long Biên - Gia Lâm trong hai năm 2023–2024 đã vận động hơn 40 triệu đồng để hỗ trợ các hội viên bệnh nặng.

Chú thích ảnh
Mỗi chị em trong CLB là một câu chuyện sinh động về ý chí, nghị lực, truyền cảm hứng cho cộng đồng xã hội.

Không dừng lại trong phạm vi sinh hoạt nội bộ, những người phụ nữ đang mang bệnh vẫn hướng ra cộng đồng với tinh thần sẻ chia “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Trong 7 năm qua, câu lạc bộ đã tổ chức 7 đợt thiện nguyện tập trung, trao quà cho hơn 700 bệnh nhân tại các bệnh viện ung bướu. Riêng dịp 20/10/2025, hơn 100 phần quà trị giá gần 20 triệu đồng đã được gửi tận tay những bệnh nhân đang điều trị. Câu lạc bộ cũng quyên góp hơn 22,7 triệu đồng ủng hộ miền Trung, hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ Thái Nguyên và chung tay giúp gia đình thành viên gặp rủi ro trong vụ lật tàu Hạ Long với số tiền hơn 30 triệu đồng.

“Món quà tuy không lớn, chủ yếu mang giá trị tinh thần, nhưng đã góp phần động viên và lan tỏa sự lạc quan tới các bệnh nhân”, cô Nguyễn Thị Nhã chia sẻ.

Hiện nay, câu lạc bộ có khoảng 100 thành viên hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng; khoảng 20 gia đình có từ hai người cùng mắc ung thư; 31 thành viên đồng thời mang hai loại ung thư, thậm chí có người phải chiến đấu với ba căn bệnh khác nhau. Khoảng 30 chị em đang điều trị tái phát hoặc di căn, nhiều người không còn công việc ổn định, vừa chữa bệnh vừa chật vật mưu sinh từng ngày.

Dẫu vậy, điều đáng quý nhất là họ vẫn giữ chung một tinh thần: “Tự tin - Tỏa sáng - Chiến thắng”, hướng tới mong ước giản dị “được sống hạnh phúc và bình an”.

Chú thích ảnh
Các chị em chụp ảnh kỷ niệm tại lễ kỷ niệm 7 năm thành lập CLB. 

Nhắc đến hành trình 7 năm, giọng cô Nguyễn Thị Nhã chùng xuống khi nhớ về những ký ức mà các thành viên câu lạc bộ không thể nào quên. Có người vẫn đến sinh hoạt khi trên tay còn đeo buồng truyền hóa chất. Có người gắng dự buổi gặp mặt dù sức lực đã gần cạn kiệt.

Cô xúc động kể về chị Nguyễn Mộc Lan, nguyên Trung tá Quân đội, thành viên Tổ Cầu Giấy. Trong lễ kỷ niệm 4 năm thành lập câu lạc bộ, chị đến tham dự bằng xe lăn, chỉ ăn được vài thìa cháo do bộ phận hậu cần chuẩn bị. Vài ngày sau, chị thanh thản ra đi.

 “Sự hiện diện của chị Mộc Lan hôm ấy trở thành lời nhắn gửi mạnh mẽ nhất về tinh thần của câu lạc bộ: sống trọn vẹn đến phút cuối cùng”, cô Nhã trải lòng.

Bảy năm chưa phải quãng thời gian dài với một tổ chức xã hội, nhưng với những người đang chiến đấu từng ngày với bệnh tật, đó là hành trình của bản lĩnh và nghị lực, hàng nghìn lần đứng dậy sau đau đớn. Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường Hà Nội không chỉ giúp các bệnh nhân ung thư sống lâu hơn, mà quan trọng hơn là giúp họ sống ý nghĩa hơn.

Ở nơi đây, mỗi thành viên đều tin rằng ung thư không phải dấu chấm hết, mà là điểm khởi đầu của yêu thương, sẻ chia và lòng dũng cảm. Giữa những biến động của cuộc đời, những người phụ nữ vẫn lặng lẽ tiến về phía trước, tỏa sáng như những đóa hướng dương…

Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc
Học Bác mỗi ngày: Vị thế ngày càng cao của phụ nữ trong hệ thống chính trị
Học Bác mỗi ngày: Vị thế ngày càng cao của phụ nữ trong hệ thống chính trị

Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG. Điểm nhấn ấn tượng trong danh sách nhiệm kỳ này là sự hiện diện của 150 đại biểu nữ (chiếm 30%), trong đó có 8 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các cấp Hội LHPN Việt Nam. Kết quả này không chỉ khẳng định niềm tin của cử tri mà còn cho thấy vị thế ngày càng cao của phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN