Cám cảnh chung cư cũ Hà Nội

Hà Nội có 1.155 nhà chung cư cũ. Sự xuống cấp của chung cư cũ đã tạo sự nhếch nhác trong đô thị và cuộc sống của chính người dân.

 
Hà Nội đề xuất phương án cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội nhưng 10 năm nay vẫn dậm chân tại chỗ. Bế tắc nằm ở khâu xã hội hóa bởi lợi ích mỗi bên? Dễ thấy khi đến Hà Nội là cảnh các chung cư cũ cơi nới với những “chuồng cọp, lồng chim” do dân số gia tăng qua từng thế hệ:


Cầu thang đơn nguyên 3 nhà C8 được gia cố bởi khung thép.


Hành lang tầng 3 nhà C8.


Gia đình bà Trần Thị Minh Sâm nhà số 515 C8, mọi người đều trải chiếu ra nằm sàn nhà để tận dụng tối đa diện tích.


Dãy nhà bếp và khu vệ sinh nhà bà Sâm chật hẹp.


Mặt trước dãy nhà C8 Giảng Võ.


Dãy tập thể Giảng Võ nhìn từ nhà A6. Dù mới xây cách đây 7 năm nhưng nhiều nhà A6 đã dựng "lồng chim" trông không khác gì khu chung cư cũ.


Tòa nhà C7 gần 2 năm nay không thấy triển khai xây dựng, hoàn thành. Theo phản ánh người dân, tòa nhà này xây rất bí, không có chỗ để phơi quần áo.


Dãy nhà B6 hơn 5 năm nay là bãi đất hoang.


Dãy nhà D2 Nguyễn Công Trứ, gầm cầu thang khá thấp và phải đi lom khom.


Dù hôm trời nắng hanh, nhưng gầm cầu thang khu chung cư cũ Nguyễn Công Trứ luôn ẩm thấp.


Hành lang dãy nhà chung cư cũ Nguyễn Công Trứ luôn tối và phải bật đèn 24/24.


Một nhà cơi nới thêm phòng trên sân thượng của khu chung cư cũ Nguyễn Công Trứ.


Các nhà tại khu chung cư cũ đều cơi nới đáp ứng việc gia tăng dân số qua các thế hệ.


Chùm ảnh: Xuân Cường


Quy hoạch cải tạo các chung cư cũ
Quy hoạch cải tạo các chung cư cũ

Cải tạo chung cư cũ đã được thành phố Hà Nội đề ra cả chục năm nay, tuy nhiên việc triển khai gần như vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN