Ánh sáng qua những phím đàn 

Mất đi ánh sáng của đôi mắt nhưng thay vì mặc cảm, Nguyễn Vũ Duy Anh (sinh năm 2012, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) luôn lạc quan và sống có khát vọng. Với sự nỗ lực không ngừng, em đã tìm thấy ánh sáng cho riêng mình qua những phím đàn. Mười hai tuổi, Duy Anh đã có trong tay bảng thành tích dài ở lĩnh vực âm nhạc và học tập. 

Chú thích ảnh
Nguyễn Vũ Duy Anh tập đàn piano. 

Niềm đam mê chiến thắng bóng tối

Lớn lên trong bóng tối, cậu bé khiếm thị Nguyễn Vũ Duy Anh vẫn say mê âm nhạc và sử dụng được nhiều nhạc cụ. Duy Anh cho biết, khi lên 5 tuổi, em đi theo anh trai đến Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh để học đàn. Bị khiếm thị nên em chỉ đứng ngoài cửa lớp lắng nghe. Nhận thấy em có đam mê âm nhạc, giáo viên đã cho thử tiếp xúc với đàn. Từ đó, em có cơ hội bộc lộ năng khiếu của mình.

Đến nay, Duy Anh đã sinh hoạt tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh được 7 năm, học đàn organ 3 năm, piano 4 năm. Em là thành viên trong Câu lạc bộ Nhạc cụ dân tộc (Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh) và sử dụng được các loại nhạc cụ như: chiêng, trống…

Có thể chơi đàn piano một cách thuần thục đối với người bình thường đã khó, nhưng với một cậu bé khiếm thị lại càng khó khăn hơn. Để chinh phục 88 phím đàn piano, em dùng trí nhớ và sự cảm nhận để đánh đàn. Không thể nhìn được nhạc phổ, em phải học thuộc từng câu, từng đoạn của bài và lần mò đánh sao cho đúng nốt, đúng nhịp. “Học piano rất khó, quá trình theo đuổi niềm đam mê của em cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khi tham gia các cuộc thi, cô giáo đã dạy em những bài nhạc cổ điển. Nhiều đoạn rất khó, đôi khi em tưởng chừng mình không thể thực hiện được. Nhờ sự động viên, cổ vũ của mẹ và cô giáo, em đã bình tĩnh, tập từng câu một. Khi luyện tập thành công, em cảm thấy rất vui, tự tin và hào hứng”, Duy Anh tâm sự.

Bằng sự nỗ lực của mình, Duy Anh đã từng bước tỏa sáng, mang về cho bản thân nhiều thành tích âm nhạc như: Đạt giải Á quân Cuộc thi Tìm kiếm tài năng tỉnh Đắk Lắk năm 2020 cùng với các bạn lớp khiếm thị trong nhóm nhạc Vi Nhân; Giải Thí sinh được yêu thích nhất trong Cuộc thi Tìm kiếm tài năng miền Trung năm 2021; Huy chương Vàng Festival Nhà thiếu nhi toàn quốc lần VII, năm 2022 với phần thi biểu diễn nhạc cụ dân tộc; Giải Triển vọng trong Cuộc thi Tìm kiếm tài năng tỉnh Đắk Lắk năm 2022… Vào đầu tháng 3/2024, em đóng góp tiết mục chất lượng nghệ thuật cao tham gia vòng bán kết Festival Piano Talent toàn quốc 2024.

“Tham gia cuộc thi Festival Piano Talent toàn quốc 2024 là kỷ niệm khiến em thấy vui và đáng nhớ nhất. Em đã được đến Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh để thi và học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích từ các bạn. Em được gia đình, bạn bè cổ vũ và ủng hộ rất nhiều”, Duy Anh phấn khởi chia sẻ.

Để Duy Anh có được những thành tích như hôm nay có sự hỗ trợ, đồng hành rất lớn từ chị Vũ Thị Hương Giang (mẹ của em). Chị luôn cùng con vượt qua mọi khó khăn. Chị Giang chia sẻ, Duy Anh luôn mang lại cho chị niềm vui và nguồn năng lượng tích cực. Là một người bạn đồng hành cùng con, chị luôn hướng dẫn con cách xây dựng cho mình ước mơ và từng bước kiên trì thực hiện ước mơ ấy. Chị cũng hướng dẫn con lập các kế hoạch nhỏ và từng bước thực hiện nó.

Ước mơ trong tương lai của Duy Anh là trở thành một nhạc sỹ để có thể dạy lại cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt giống em. Niềm mong ước tuy nhỏ nhoi nhưng vô cùng cao cả đã truyền động lực, niềm vui và sự lạc quan, yêu đời cho những người khuyết tật thêm tự tin, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Phấn đấu không ngừng nghỉ

Không chỉ có năng khiếu về âm nhạc, Duy Anh còn cố gắng học tập tốt. Trước đây, em học tại lớp Khiếm thị, Trường Chuyên biệt Vi Nhân (thành phố Buôn Ma Thuột). Năm học 2023 - 2024, em chuyển sang học tập hòa nhập cùng các bạn tại lớp 6F, Trường Trung học Cơ sở Phạm Hồng Thái (thành phố Buôn Ma Thuột). Duy Anh tâm sự, tại ngôi trường mới, để tiếp thu bài trên lớp, em phải viết bằng chữ nổi, sau đó làm bài tập trên máy vi tính rồi nộp lại cho thầy cô. Dù khó khăn, em luôn nỗ lực, cố gắng học tập mỗi ngày để hòa nhập cùng các bạn. Thầy cô và các bạn trong lớp luôn yêu thương, giúp đỡ em.

Trước những cố gắng của mình, học kỳ I, năm học 2023 - 2024, Duy Anh đạt học lực Tốt (học sinh Xuất Sắc). Em là một trong hai bạn đạt học lực Tốt của lớp.

Cô Nguyễn Thị Thảo (giáo viên chủ nhiệm lớp 6F) cho biết, trong quá trình tham gia học tập, dù gặp một số khó khăn như không viết kịp bài trên lớp, không tham gia được các trò chơi liên quan đến bài học nhưng Duy Anh tiếp thu bài rất tốt, có phản xạ nhanh. Duy Anh luôn nỗ lực và ngày càng vươn lên.

Chú thích ảnh
Em Nguyễn Vũ Duy Anh học tập hòa nhập với các bạn tại Trường THCS Phạm Hồng Thái (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). 

“Thầy cô giáo và học sinh toàn trường đều khâm phục trước những cố gắng vươn lên chính mình của em. Em là tấm gương sáng cho tất cả học sinh noi theo. Thời gian tới, hy vọng Duy Anh sẽ thành công hơn nữa trên con đường em lựa chọn. Mong em luôn cố gắng tin vào nhiều điều tốt đẹp nhất. Tôi tin rằng, Duy Anh sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai và trở thành người giúp ích cho xã hội, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người”, cô Nguyễn Thị Thảo chia sẻ.

Năm học 2023 - 2024, Trường Trung học Cơ sở Phạm Hồng Thái tiếp nhận 3 học sinh khuyết tật học tập hòa nhập. Theo thầy giáo Ngô Văn Chính, Phó Hiệu trưởng Trường, để hỗ trợ các học sinh khuyết tật, nhà trường lựa chọn đội ngũ giáo viên có tâm huyết, phân công giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm; liên kết với Trường Chuyên biệt Vi Nhân tập huấn sơ bộ về dạy hòa nhập cho giáo viên. Đồng thời, nhà trường thường xuyên liên lạc với phụ huynh, quan tâm, hỗ trợ các em… Trước những cố gắng từ Ban Giám hiệu nhà trường, các học sinh khuyết tật đã có sự tiến bộ, đạt học lực Khá, Tốt trong học kỳ I năm học 2023 - 2024.

“Nguyễn Vũ Duy Anh là một trong những học sinh có tài năng về âm nhạc, nổi trội về năng khiếu và học lực. Em không mặc cảm vì bản thân là người khuyết tật mà vươn lên đạt kết quả cao”, thầy giáo Ngô Văn Chính cho biết thêm.

Những ý chí, nghị lực đáng quý của em Nguyễn Vũ Duy Anh là minh chứng cho câu nói “Tàn nhưng không phế”. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tình cảm của gia đình, bạn bè sẽ là nguồn động lực để em bước tiếp thực hiện ước mơ của mình.

Bài và ảnh: Nguyên Dung (TTXVN)
Chàng trai khuyết tật Hà Tĩnh lan tỏa nghị lực sống tới cộng đồng
Chàng trai khuyết tật Hà Tĩnh lan tỏa nghị lực sống tới cộng đồng

Anh Lê Thái Bình, ngụ tại xã Kỳ Tân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nỗ lực vượt khó vươn lên, thành lập nhiều tổ chức thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN