Ngày 5/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, nhất là khu vực phía Tây tỉnh.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương đã đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên để dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại Cà Mau, tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến đã xuống cấp gây khó khăn cho việc lưu thông, trao đổi mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông. Người dân mong chính quyền địa phương, ngành chức năng tỉnh Cà Mau sớm có giải pháp đẩy nhanh thi công sữa chữa tạo điều kiện cho người dân đi lại.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng di chứng của chất độc hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình có người thân từng tham gia kháng chiến. Tại Nghệ An, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không chỉ mang đến những ngôi nhà mới trước mùa mưa bão mà còn tiếp thêm niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng đối với những số phận còn chịu nhiều thiệt thòi vì hậu quả chiến tranh.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa, mô hình nông nghiệp truyền thống tuyến tính (Khai thác - Sản xuất - Vứt bỏ) đang bộc lộ nhiều hạn chế.
Tháng Bảy về, tuổi trẻ Vĩnh Long tiếp nối hành trình tri ân bằng nhiều hoạt động thiết thực. Từ những bữa cơm nghĩa tình, những chuyến thăm hỏi gia đình chính sách đến các hoạt động thắp nến tri ân, mỗi việc làm đều góp phần giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân, tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông trong cuộc đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đã huy động máy móc, phương tiện cùng các cán bộ, công nhân ngày, đêm tiến hành khắc phục sạt lở mái kênh Sông Rác nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ người dân sinh hoạt, sản xuất.
Ánh nắng le lói rọi xuống vòm hang cao hơn một mét, làn khói thơm tỏa ra từ những nén nhang mới đốt. Phía trước làn khói, bốn lá cờ đỏ sao vàng bao bọc bốn bộ hài cốt liệt sĩ, gọn gàng, trang nghiêm. Lực lượng tìm kiếm, quy tập cùng cúi đầu mặc niệm, tôn vinh những người anh hùng đã cống hiến cả thanh xuân, ngã xuống vì hòa bình cho Tổ quốc…
Rời quân ngũ với thương tật và hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Nguyễn Duy Long đã vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng doanh nghiệp sản xuất sơn, phát triển thành công mô hình nuôi chim yến quy mô lớn.
Tối 26/7, tổ tàu SE2 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội vừa kịp thời cấp cứu một trường hợp hành khách có dấu hiệu đột quỵ. Sự xử lý quyết đoán của đội ngũ nhân viên đường sắt đã giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.
Khắc phục hậu quả chiến tranh ngoài dọn sạch bom mìn, cần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam và ở Thanh Hóa, ngọn lửa của lòng nhân ái vẫn đang được thắp sáng, lan tỏa thông điệp "Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam". Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Huệ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/7 trên các khu vực trên cả nước hình thái thời tiết khác nhau; trong đó, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thay vì những buổi tuyên truyền pháp luật theo cách truyền thống, nhiều Công đoàn cơ sở tại Hà Nội đang đổi mới phương thức tiếp cận, đưa kiến thức pháp luật đến với công nhân ngay tại nơi làm việc, khu nhà trọ hay trên các nền tảng số.
Cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc thống nhất non sông đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương chiến tranh để lại trên cơ thể những thương, bệnh binh và nạn nhân chất độc hóa học vẫn in dấu thời gian, như minh chứng cho cuộc chiến tàn khốc.
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Không gian phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Định hướng chiến lược và lựa chọn chính sách" vào ngày 28/7 tại Hà Nội, nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất các định hướng chính sách phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, TP Hồ Chí Minh đã triển khai chuỗi hoạt động tri ân thiết thực, từ chăm sóc sức khỏe người dân vùng căn cứ cách mạng, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách. Các hoạt động ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm của Thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Thành phố Đồng Nai đã và đang đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 114 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h.
Ngày 26/7, nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - xã hội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) tại xã Vĩnh Viễn.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ở nhiều cánh rừng, bản làng trên đất bạn Lào, hành trình đi tìm những người lính đã hy sinh vẫn chưa dừng lại. Mỗi mùa khô, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập lại băng rừng, vượt suối, lần theo từng ký ức của nhân chứng, từng dấu tích mờ nhạt còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ.