Tượng cát khổng lồ tưởng nhớ cậu bé Syria dạt vào bờ biển

Họa sĩ tạo hình cát Sudarsan Pattnaik người Ấn Độ đã tạo nên một bức tượng khổng lồ bằng cát ngay trên bãi biển Puri vào hôm thứ 6 (ngày 4/9) vừa qua để tưởng nhớ đến cậu bé Syria bị sóng đánh dạt vào bờ khi cùng gia đình chạy nạn. (video dưới).




Hình ảnh của cậu bé 3 tuổi người Syria không may bị sóng cuốn trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã gây chấn động trên toàn thế giới về tình cảnh của những người di cư chạy nạn. Dưới tượng cát là hàng chữ “Lòng nhân đạo đã bị sóng đánh dạt, thật đáng xấu hổ, xấu hổ…”


Trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng đối với việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu, các quốc gia châu Âu dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande nêu đề xuất thực hiện “quota bắt buộc” đối với các thành viên EU trong tiếp nhận người di cư, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ tiếp nhận "thêm hàng nghìn" người tị nạn Syria thì một số nước Đông Âu vẫn không chịu nhận thêm người tị nạn, thậm chí còn có những biện pháp cứng rắn hơn như xây tường rào dây thép gai dọc tuyến biên giới ngăn chặn họ.

 

Hồng Hạnh (theo RT)
Anh sẽ tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn Syria
Anh sẽ tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn Syria

Ngày 4/9, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước này sẽ tiếp nhận "thêm hàng nghìn" người tị nạn Syria, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng đối với việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN