Người đứng đầu đối ngoại EU bật khóc khi nhắc đến Brussels

Cao ủy phụ trách chính sách an ninh - đối ngoại EU Federica Mogherini đã bật khóc trong cuộc họp báo về các vụ tấn công Brussels.



Bà Federica Mogherini đã không thể ngăn những giọt nước mắt của mình rơi trong buổi họp báo ngắn tại Jordan được tổ chức ngay sau khi có tin tấn công đẫm máu ở Brussels. Trong buổi họp báo cùng Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh tại Anman vào ngày 22/3, bà Mogherini cho biết loạt khủng bố ở Bỉ đánh dấu “một ngày tang thương” cho châu Âu, sánh ngang với nỗi đau của những người đang chịu sự hành hạ của chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông.

Nữ chính trị gia người Ý này có lẽ đã không tiết chế được cảm xúc của mình khi nhắc tới vụ tấn công Brussels, khiến bà buộc phải cắt ngắn thời gian diễn ra họp báo. Sau lời chia buồn và an ủi của Ngoại trưởng Judeh, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu ở sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maalbeek  thuộc thủ đô Brussels (Bỉ) trong sáng ngày 22/3, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Hồng Hạnh (theo RT)
Khủng bố Brussels: Trùng hợp hay kế hoạch từ trước?
Khủng bố Brussels: Trùng hợp hay kế hoạch từ trước?

Liệu loạt tấn công đẫm máu Brussels có phải là một cuộc trả thù cho nghi phạm thảm sát Paris Salah Abdeslam?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN