Kỳ lạ 323 con tuần lộc bị sét đánh chết ngổn ngang

Tất cả 323 con tuần lộc, cả đực lẫn cái, được phát hiện nằm chết "như ngả rạ" trong một khu vực có bán kính chỉ 50 mét.

Đàn tuần lộc chết phơi bụng trên cánh đồng.

Thực tế, khả năng bị sét đánh trúng một lần trong đời là không cao, và đặc biệt việc 323 con tuần lộc bị sét đánh chết cùng lúc lại càng hy hữu hơn nữa.

Thế nhưng điều này vừa xảy ra tại một khu vực miền núi ở Na Uy.  Hôm 26/8, thanh tra Knut Nylend tại Sở thanh tra thiên nhiên Na Uy (NNI) trong lần đi tuần tra định kỳ ở gần Vườn quốc gia Hardangervidda đã trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ: hàng trăm con tuần lộc chết, nằm ngổn ngang trên cánh đồng. (Xem video dưới)



“Chúng nằm chết trên một khu vực khá tập trung. Tuần lộc là loài sống theo bầy đàn và thường ở sát cạnh nhau. Trong một trận sấm sét, chúng có thể còn tập trung lại gần nhau hơn nữa vì sợ hãi”, ông Nylend lý giải với phóng viên báo NTB của Na Uy.

Mặc dù xác của hàng trăm con vật được tìm thấy ở khu vực được phép săn bắn nhưng rõ ràng trên thân thể chúng không có vết đạn bắn. Vì vậy, các thanh tra NNI tin rằng đây là một vụ sét đánh cực mạnh xảy ra trong một trận bão vừa quét qua khu vực này.

“Chúng tôi từng ghi nhận việc động vật bị sét đánh, nhưng không rõ trước đây đã có trường hợp sét đánh chết số lượng lớn động vật như này hay chưa. Chúng tôi không rõ vụ việc là do một hay nhiều tia sét giáng xuống, mọi điều chỉ là phỏng đoán”, thanh tra Nylend nói.

8 chuyên gia đã tới hiện trường để lấy mẫu vật gửi tới Viện Thú y Na Uy để làm rõ nguyên nhân chính xác.

Vườn quốc gia Hardangervidda là nơi trú ngụ của gần 10.000 tuần lộc và là nơi bảo tồn tuần lộc hoang dã lớn nhất Na Uy.  

Hoàng Trang (theo RT)
Sét đánh trúng máy bay giữa trời
Sét đánh trúng máy bay giữa trời

Đoạn băng ghi lại cảnh tượng một chiếc máy bay bị tia sét lớn đánh trúng lúc đang bay trong một cơn bão trên bầu trời thị trấn Hail ở tây nam Saudi Arabia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN