Đi ăn bánh xèo, người phụ nữ bỏ lại con gái 3 tuổi rồi biệt tích

Một phụ nữ dẫn theo bé gái khoảng ba tuổi đến quán của vợ chồng ông Nguyễn Văn Chương (phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) để ăn bánh xèo. Ăn xong, người này không trả tiền mà lẳng lặng bỏ đi để con gái lại cùng chiếc túi xách bên trong có hai bộ đồ.

Ông Chương cùng vợ nghĩ chắc bé gái đã bị mẹ bỏ rơi nên đã thông báo với chính quyền và làm các thủ tục để đưa về nhà cưu mang gần một năm nay. Ông cũng đã đi làm giấy khai sinh và đặt tên là Nguyễn Ngọc Tường Vy để sang năm bé có thể đi học. 

Mạnh Linh/Báo tin tức
Gần 30 năm cần mẫn làm cho Hà Nội thêm sạch, đẹp
Gần 30 năm cần mẫn làm cho Hà Nội thêm sạch, đẹp

Từng có nhiều công việc để lựa chọn nhưng do cái duyên cùng với mong muốn được cống hiến sức lực cho Thủ đô, chị Nguyễn Thanh Hiếu, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, đã quyết định chọn và gắn bó lâu dài với nghề thu gom rác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN