Bé trai Ấn Độ 12 tuổi bị ‘thiêu sống’

Một cậu bé Ấn Độ 12 tuổi đã bị hai người đàn ông ‘thiêu sống’ vì một vụ cãi vã về cuộn dây diều xảy ra trước đó.

Vidhu Jain, con trai của một người bán diều, đã bị bắt cóc khi đang đạp xe mang bữa trưa đến trường cho em trai trong thị trấn Malerkotla tại huyện Sangrur, bang Punjab ngày 30/9.


Chú bé bị 'thiêu sống' nằm trên cáng khi được đưa tới bệnh viện.


Các nhân chứng sau đó thấy cậu vừa chạy vừa la hét trên đường sau khi cậu được cho là đã bị đổ chất đốt lên người và châm hỏa. Những người qua đường đã nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện trong tình trạng bị cháy 100%, nhưng vì vết thương quá nặng, cậu đã qua đời.

Trong lời kể với cảnh sát trước khi chết, Vidhu cho biết cậu không biết những kẻ gây ra sự việc, nhưng có thể nhận ra chúng bởi vì cậu đã tranh cãi gay gắt với chúng về một cuộn dây diều ba ngày trước đó.

Theo tờ Hundustan Times, cậu bé kể với cha mình rằng vụ cãi cọ trên diễn ra trước sự chứng kiến của người giúp việc ở cửa hàng. Cảnh sát cho hay họ đang cố gắng lần ra tung tích của người giúp việc đã biến mất kể từ đó.

Thông tin về cái chết của con trai người bán diều đã làm dấy lên những cuộc biểu tình trong thị trấn. Người dân địa phương đã phá hủy nhiều xe buýt và chặn nhiều tuyến đường cao tốc. Hiện cảnh sát đang nỗ lực điều tra để xác minh hung thủ của vụ việc thương tâm trên.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



A.M (Theo D.M)
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng gas
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng gas

Một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng ngày 19/9 trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã thiêu rụi cửa hàng kinh doanh gas và nhiều phương tiện, dụng cụ khác. Thiệt hại ước tính cả tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN