Vòng 30 giải Ngoại hạng Anh: Chelsea hồi sinh nhờ “điệu samba”

Từ chỗ bị coi là không còn khả năng đua tranh chức vô địch, Chelsea đã có liên tiếp những chiến thắng quan trọng trước hai đội bóng thành Manchester, qua đó thắp sáng cơ hội bảo vệ ngôi vị của mình. Chiến thắng của đội bóng áo xanh thành Luân Đôn mang đậm dấu ấn của những người Braxin, cụ thể là trung vệ David Luiz.

Cách đây hai tuần, chính Luiz là người ghi bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu với Manchester United, mở màn cho cuộc lội ngược dòng của Chelsea (thắng 2-1). Và giờ, chính cựu trung vệ của Benfica lại là người mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City, qua đó giúp Chelsea vượt qua chính đối thủ này để vươn lên xếp thứ ba. Hiện sau 30 vòng, Chelsea vẫn còn kém M.U 9 điểm, song lại đá ít hơn một trận. Điều đó đồng nghĩa với việc họ vẫn còn có cơ hội để bảo vệ ngôi vị của mình.

Bàn thắng của trung vệ David Luiz giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng. Ảnh: AFP/TTXVN


Trận đấu với Man City được báo chí Anh gọi là “cuộc chiến nhà giàu”, khi cả hai ông chủ đều không tiếc tiền để đem về những ngôi sao đắt giá. Và rốt cục, những đồng tiền của tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã tỏ ra hiệu quả hơn so với các ông chủ A rập bên kia chiến tuyến. David Luiz, bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro từ Benfica trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua không chỉ giúp cho hàng thủ Chelsea chắc chắn hơn mà còn tỏ ra rất có duyên trong những lần lên tham gia tấn công. Pha đánh đầu từ đường đá phạt của Drogba trong bàn mở tỷ số chính là một minh chứng điển hình.

Người ấn định chiến thắng cho Chelsea trận này cũng là một tân binh người Braxin khác đến từ Benfica, Ramires. Chính vì thế mà sau trận đấu, báo chí Anh đã nói vui rằng Chelsea đang trở thành một đội tuyển Braxin thu nhỏ, và sự hồi sinh của họ trong thời gian qua gắn liền với “điệu samba”. Điều đáng nói là cái giá của David Luiz và Ramires cộng lại mới bằng số tiền mà Chelsea đã chi để mua Fernando Torres. Song lại một lần nữa, tiền đạo đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh (50 triệu bảng) lại gây thất vọng, cho dù trước trận đấu anh đã thề là sẽ lập công để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 27.

Như vậy là Torres vẫn chưa ghi được bàn nào kể từ khi chuyển từ Liverpool tới Chelsea hồi tháng giêng. Ngược lại, người thay thế anh ở Liverpool là Luis Suarez lại tiếp tục tỏa sáng bằng bàn thắng ghi ở góc hẹp ấn định chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Chiến thắng này giúp Liverpool vươn lên xếp thứ sáu, kém Tottenham 4 điểm.

Trở lại với chiến thắng tuyệt vời để đánh dấu sự trở lại trong hành trình bảo vệ ngôi vương, huấn luyện viên Carlo Ancelotti thừa nhận rằng có lúc ông đã nghĩ tới việc phải xem Chelsea qua tivi trong trường hợp bị ông chủ Roman Abramovich sa thải: “Đội bóng của tôi đã ngủ quên tới tận 2 tháng, nhưng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Nếu là huấn luyện viên khác, giờ bạn đã ngồi ở nhà để xem bóng đá qua tivi”. Ancelotti cũng không quên động viên các học trò: “Chúng tôi vẫn còn 9 trận đấu nữa để cố gắng cạnh tranh cùng M.U. Tôi luôn mong muốn các cầu thủ của mình sẽ ra sân với tinh thần tuyệt vời như thời gian qua”.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Roberto Mancini tỏ ra thất vọng sau thất bại của đội nhà và đổ lỗi cho thất bại này là do phải căng sức tại Europa League giữa tuần trước. “Nếu các bạn nhớ lại rằng chỉ vừa cách đây 2 ngày, Man City trải qua cuộc thư hùng căng thẳng với Dynamo Kiev thì sẽ thấy rằng đây là một trận đấu không đến nỗi tồi của chúng tôi”.

Xem ra, dù có rất nhiều tiền, song Man City sẽ còn rất lâu nữa mới có thể trở thành một thế lực thực sự giống như Chelsea đã làm được trong vòng một thập kỷ qua.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN