Nhà thờ Lãng Vân.
Nhà thờ Lãng Vân.
Các nhà thờ đều được chăng đèn kết hoa. Người dân dành thời gian trang trí nhà cửa, dựng hang đá, tạo không khí trang nghiêm, ấm cúng khi mùa lễ an lành đang đến. Các nhà thờ lớn đều đông du khách, trong đó có cả các khách nước ngoài cùng vui đón Giáng sinh với cộng đồng dân cư địa phương.
Ở nhà thờ Lãng Vân.
Người dân giáo xứ Lãng Vân năm nay có một Giáng sinh đặc biệt. Sau gần 10 năm xây dựng, nhà thờ Lãng Vân đã hoàn thành với kiến trúc Gothic đặc sắc, tháp chuông cao 110 mét, khuôn viên trên 14.200 mét vuông, thánh đường có thể chứa khoảng 5.000 người, được coi là một nhà thờ lớn nhất Việt Nam. Nhà thờ được trang hoàng đẹp. Rất đông người dân và khách thập phương về thăm đây. Trong thánh đường, nhiều lớp học giáo lý và thánh ca đang chuẩn bị cho các buổi trình diễn.
Một lớp học ở nhà thờ Lãng Vân.
Bà Đinh Thị Bình, 77 tuổi, giáo viên phụ trách một lớp học gồm các cháu nhỏ, cho biết: Nhà thờ Lãng Vân là niềm tự hào của người địa phương. Cùng với nhà tài trợ, các gia đình đều góp công sức xây dựng nhà thờ. Mùa Giáng sinh đầu tiên sau khi khánh thành nhà thờ rất có ý nghĩa với giáo dân ở đây.
Các du khách Đức thăm nhà thờ Lãng Vân.
Trong số các du khách, chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Nam cùng gia đình, bạn bè từ Hải Hậu ra tham quan khi biết tin nhà thờ khánh thành. Chúng tôi gặp một đoàn du khách người Đức đi xe đạp đến đây. Chị Annie, một thành viên trong đoàn, làm nghề điều dưỡng viên ở Berlin, cho biết: Họ dừng chân ở Ninh Bình trên hành trình du lịch Việt Nam. Mọi người rất ngạc nhiên khi ở vùng quê lại có một nhà thờ to đẹp như vậy. Chị cho biết, người dân rất thân thiện, không khí Giáng sinh tuyệt vời. Chuyến thăm sẽ là kỷ niệm về Việt Nam với các thành viên trong đoàn .
Nhà thờ đá Phát Diệm.
Từ Lãng Vân, chúng tôi đến thăm nhà thờ đá Phát Diệm, một công trình đã hơn 130 năm tuổi. Nhà thờ bao gồm nhà thờ lớn và 5 nhà thờ nhỏ được làm bằng chất liệu đá tự nhiên. Nhà thờ Phát Diệm được khởi công vào năm 1875, hoàn thành vào năm 1898. Đây được coi là một trong những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam, có nét giao thoa kiến trúc Phật giáo và Công giáo.
Du khách nước ngoài dự lễ ở nhà thờ Phát Diệm.
Năm 1988, nhà thờ Phát Diệm đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và đang được tỉnh Ninh Bình đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nhà thờ Phát Diệm luôn là điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Các nhà thờ lớn và nhỏ đều kín khách tham quan. Một chương trình biểu diễn ở sân trước nhà thờ vừa kết thúc. Hòa cùng dòng người trong không khí lễ hội, chúng tôi được tham dự một buổi thuyết giảng rất thú vị bằng tiếng Anh của linh mục Phạm Khánh dành cho một đoàn du khách Philippines đang đến thăm đây.
Khách tham quan nhà thờ Phát Diệm.
Từ Phát Diệm, chúng tôi về Kim Sơn, qua phà Quỹ Nhất để đến Nghĩa Hưng, thuộc Nam Định cũ, nơi đạo Thiên Chúa được truyền vào miền Bắc. Từ đầu thế kỷ XVI, các nhà truyền giáo phương Tây đã đến đây. Vì vậy, Nam Định là mảnh đất của trên 600 nhà thờ với hàng trăm xứ đạo.Các nhà thờ ở đây đa dạng về kiểu dáng, thực sự là những công trình kiến trúc đặc sắc, gắn bó hàng trăm năm với đồng bào công giáo vùng này.
Nhà thờ đổ Hải Lý
Đường từ Nghĩa Hưng về Hải Hậu chạy ven biển. Các nhà thờ bên đường đều mở cửa đón giáo dân, du khách về dự lễ. Chúng tôi đã có một số lần về Hải Hậu những năm trước, lần này trở lại thấy rất mừng cho những đổi thay trên vùng đất này. Chúng tôi đến nhà thờ đổ Hải Lý, một điểm tham quan nổi tiếng. Xây dựng bên bờ biển từ đầu thế kỷ 20 nhưng do quá trình xâm thực, nhà thờ bị nghiêng và bỏ không. Nhưng chính vì vậy nhà thờ này mang một vẻ đẹp độc đáo. Giáng sinh năm nay, nhà thờ đổ vẫn đông người đến thăm. Chỉ tiếc là cảnh quan xung quanh khu không còn được như trước. Du khách muốn chụp một bức ảnh toàn cảnh cũng khó vì nhà hàng vây kín xung quanh.
Nhà thờ Xương Điền
Nhà thờ Xương Điền liền bên nhà thờ đổ cũng là một nhà thờ độc đáo. Năm 2018, chúng tôi đã về đây khi giáo xứ Xương Điền chuẩn bị xây dựng nhà thờ mới. Bây giờ, nhà thờ Xương Điền là một trong những nhà thờ đẹp nhất trong vùng.
Bên ngoài nhà thờ được xây bằng gạch, bên trong được ốp gỗ với điểm nhấn là ba gian cung thánh được dát vàng. Khi chúng tôi đến đây, nhà thờ đang trong khóa lễ. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Đinh Xuân Dũng, người xã Hải Giang. Ông cho biết ông cùng gia đình đến Xương Điền để thăm và tham dự các hoạt động lễ hội ở đây.
Đền thánh Hưng Nghĩa.
Đền thánh Hưng Nghĩa được xây dựng từ năm 1927 và đã được trùng tu một số lần, nổi bật với mái vòm cao vút, hai tháp chuông cao, và nhiều cửa sổ mang dáng dấp một lâu đài.
Mùa lễ năm nay, ở khu vực đền có nhiều khu mô hình hang đá Giáng sinh rất đẹp. Mỗi giáo họ trong giáo xứ Hưng Nghĩa làm một hang riêng với các loại vật liệu khác nhau và theo phong cách của mình. Điều ấy làm cho quang cảnh ở đây thêm sinh động. Bà con giáo dân cho biết, các giáo họ cũng đã chuẩn bị xong các tiết mục trình diễn và chương trình diễu hành vào đêm Giáng sinh.
Nhà thờ Bùi Chu.
Ở nhà thờ Bùi Chu.
Điểm cuối của hành trình, chúng tôi đến thăm nhà thờ Bùi Chu, một trung tâm gắn với nhiều sự kiện quan trọng của đời sống Công giáo. Nhà thờ Bùi Chu cũ được hoàn thành từ năm 1885. Đây là một trong những nhà thờ cổ kính nhất ở Việt Nam, lưu dấu ấn lịch sử truyền giáo, giao thoa văn hóa Đông – Tây và là công trình có giá trị đặc biệt về phương diện lịch sử, văn hóa, kiến trúc. Nhà thờ cũ phải hạ giải vào năm 2020, sau 135 năm tồn tại, do bị xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng duy trì. Nhà thờ mới được xây dựng trên nền cũ, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Dù vẫn trong quá trình hoàn thiện, những ngày này, nhiều đoàn khách du lịch vẫn chọn nhà thờ Bùi Chu là điểm dừng chân trong hành trình về vùng đất Ninh Bình - Nam Định giàu ý nghĩa lịch sử, tôn giáo, văn hóa khi một mùa Giáng sinh an bình đang về.
Ở nhà thờ mới Bùi Chu.