Người dân Huế check - in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Giáng sinh đang đến gần.
Từ ánh đèn rực rỡ, những mô hình hang đá được chăm chút công phu đến dòng người tấp nập đổ về các điểm sinh hoạt tôn giáo, tất cả báo hiệu một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, mang theo niềm tin, niềm vui và sự sum vầy.
* Giáng sinh an lành
Giáng sinh đang “gõ cửa” từng giáo xứ, nhà thờ, tu viện trên khắp thành phố Huế. Tại Nhà thờ Dòng Chúa cứu thế, những ánh đèn lấp lánh, cây thông Noel rực rỡ và các tiểu cảnh hang đá được dựng nên tỉ mỉ không chỉ tái hiện khoảnh khắc Chúa Giáng thế, mà còn mang đến bầu không khí thiêng liêng, an lành và ấm áp.
Là sinh viên năm 4 Trường Đại học Huế, Nguyễn Trung Hậu cho biết, Noel là dịp lễ rất đặc biệt đối với những người Công giáo. Những ngày này, các giáo xứ đã trang hoàng tưng bừng. Em thường cùng các bạn trong các hội, đoàn sinh viên Công giáo tham gia tập hát, sinh hoạt và chuẩn bị cho thánh lễ. Không khí những ngày cận Noel khiến em cảm thấy rất háo hức, vui tươi.
Cùng chung cảm xúc, Maria Nguyễn Thị Kiều Loan (sinh viên quê Nghệ An, lần đầu đón Giáng sinh xa nhà tại Huế) cho biết, không khí ấm áp nơi đây đã giúp em vơi đi nỗi nhớ gia đình. Phố phường được trang trí đẹp, có nhiều không gian để người dân và du khách check-in. Em tích cực tham gia ca đoàn, sinh hoạt hội nhóm và các hoạt động bác ái, thiện nguyện nên Giáng sinh xa nhà nhưng rất ý nghĩa.
Những ngày cận Giáng sinh, Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam - biểu tượng tôn giáo gắn bó với đời sống người dân Huế lại trở nên rực rỡ và đông vui hơn. Dưới ánh đèn trang trí lung linh, cây thông Noel rực sáng cùng các tiểu cảnh hang đá được dàn dựng sinh động, Phủ Cam trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, lưu giữ khoảnh khắc và hòa mình vào không khí lễ hội.
Sắc màu Giáng sinh cũng lan tỏa khắp các tuyến đường, phố đi bộ và khu dân cư trên địa bàn thành phố. Nhiều nhà hàng, khách sạn, quán cà phê được trang trí bắt mắt với các biểu tượng Noel quen thuộc, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi động cho mùa lễ hội cuối năm.
Tự tay trang hoàng không gian Lắng Café (phường Thuận Hóa), chị Nguyễn Thị Thanh Thanh chia sẻ, những ngày cận Giáng sinh, chị cùng các nhân viên đã tất bật làm mới diện mạo quán để hòa nhịp với không khí lễ hội. Cây thông Noel lớn, hình ảnh kẹo ngọt ngộ nghĩnh được dựng lên bên cạnh là những hộp quà rực rỡ, gấu bông, tuần lộc gỗ và ông già tuyết tạo điểm nhấn sinh động cho không gian. Các ly nước uống cũng được thay đổi mẫu mã với họa tiết gắn liền với không khí Giáng sinh kết hợp nét Huế, màu sắc đỏ, xanh trở thành chủ đạo.
Theo chị Thanh, việc trang trí không chỉ mang lại vẻ đẹp bắt mắt mà còn gửi gắm mong muốn Lắng Café trở thành nơi để du khách dừng chân, lắng lại nhịp sống, tận hưởng sự bình yên bên bạn bè, người thân. Trong không gian ngập tràn sắc màu Giáng sinh, chị hy vọng mỗi vị khách sẽ cảm nhận rõ mùa lễ đang đến rất gần và tìm thấy những khoảnh khắc ấm áp, an yên bên tách cà phê giữa những ngày cuối năm.
Sau bữa cơm tối, gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh Nhân (phường Thuận Hóa) bắt đầu xuống phố và dạo quanh các nhà thờ để tận hưởng không khí Giáng sinh và chụp ảnh. Chị Nhân vui mừng chia sẻ, thời tiết năm nay rất thuận lợi để người dân vui chơi, đón lễ. Hy vọng trong đêm Chúa sinh ra đời, thời tiết tiếp tục ủng hộ gia đình chị và mọi người.
* Tốt đời, đẹp đạo
Nhân dịp Giáng sinh, vừa qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Huế đã đến thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Huế. Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Tổng Giám mục, các linh mục, tu sĩ cùng đồng bào Công giáo trong việc đồng hành với chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chia sẻ với những khó khăn của người dân sau đợt lũ lịch sử vừa qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần tương thân, tương ái đã được các tôn giáo phát huy mạnh mẽ, trong đó có đồng bào Công giáo góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Thực tế tại Huế thời gian qua cho thấy những ghi nhận ấy là hoàn toàn xác đáng. Trong đợt thiên tai, nhiều giáo xứ, dòng tu và tổ chức Công giáo đã nhanh chóng vào cuộc, quyên góp lương thực, nhu yếu phẩm, tổ chức bếp ăn tình thương, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. Không chỉ trong lúc khó khăn, đồng bào Công giáo Huế còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Huế ngày càng bình yên, nghĩa tình.
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cũng ghi nhận những đóng góp của Tổng Giáo phận Huế trong các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai; đồng thời tin tưởng đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng thành phố xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững.
Giáng sinh năm nay tại Huế không chỉ rộn ràng trong sắc màu lễ hội, ánh đèn lung linh và những không gian được trang hoàng ấm áp, mà còn đọng lại những giá trị nhân văn sâu sắc qua các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng đầy nghĩa tình. Những cuộc gặp gỡ ấy góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia với đồng bào Công giáo trong mùa lễ trọng.
Hòa cùng không khí Giáng sinh đang đến gần, tại Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Huế, đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế do Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2025. Đây là lần đầu tiên đoàn Phật giáo thành phố Huế đến thăm Tổng Giám mục Giáo phận Huế, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần gắn kết, tôn trọng và hòa hợp giữa hai tôn giáo lớn trên địa bàn.
Các nhà thờ tại Huế được trang hoàng lung linh, đón chào mùa Giáng sinh an lành.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Khế Chơn nhấn mạnh những giá trị chung mà Phật giáo và Công giáo cùng hướng tới, đó là tinh thần từ bi và bác ái, cùng chung mục tiêu sống “tốt đời, đẹp đạo”. Hòa thượng khẳng định các tôn giáo luôn đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cộng đồng và chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân bày tỏ niềm vui và sự trân trọng trước chuyến thăm đầy ý nghĩa của đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế. Tổng Giám mục gửi lời chúc sức khỏe, an lạc đến chư tôn đức và đồng bào Phật tử; đồng thời mong muốn Phật giáo và Công giáo tiếp tục gắn bó, đồng hành, phát huy những giá trị tốt đẹp, chung sức xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, bình yên và nghĩa tình.
Guise Lê Quốc Việt (sinh viên Công giáo đến từ Hà Tĩnh) chia sẻ, những ngày cận Giáng sinh, em tích cực tham dự thánh lễ, tham gia ca đoàn và các hội, đoàn trong giáo xứ để chuẩn bị đón Chúa đến. Đối với em, những hoạt động này không chỉ là dịp thắp sáng niềm tin, mà còn là cách thực hành tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” - gắn đời sống đức tin với việc yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ cộng đồng. Em mong bình an của Chúa sẽ lan tỏa đến bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, mang đến hạnh phúc, ấm áp và ý nghĩa trong mùa Giáng sinh.
Trong ánh đèn Noel lung linh và những lời chúc an lành, Giáng sinh Huế năm nay không chỉ là mùa lễ của đức tin, mà còn là mùa của sự sẻ chia, gắn kết và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang lan tỏa trong cộng đồng.