Tự truyện của Ái Vân sắp lên phim

Cuốn tự truyện “Để gió cuốn đi” của ca sĩ – diễn viên Ái Vân ra mắt tại Việt Nam vào tháng 5/2016 đã thu hút rất nhiều sự chú ý của bạn đọc, nhất là những người cùng thời với chị.

Cuộc gặp gỡ nhân văn không ai dám tưởng tượng sẽ diễn ra. Nghệ sĩ Ái Vân rạng rỡ bên "Tập Ba" và "Tập Hai" Trần Bình và đại diện First News trong niềm vui hội ngộ xóa bỏ hận thù – tất cả là yêu thương.

Có lẽ hiếm có một cuốn tự truyện của một nghệ sĩ nào lại để lại nhiều cảm xúc sâu lắng, sự xúc động đến nghẹn lòng cho bạn đọc và cho chính những người trong cuộc. Và cũng ít có cuốn tự truyện chân thực nào cứ tưởng chỉ mang lại nỗi đớn đau và nước mắt của người kể và những người liên quan sau tất cả những biến cố kinh khủng, ký ức đau thương mà tác giả viết xong chỉ mong “Để gió cuốn đi” như một lời giãi bày, trút hết những uẩn khúc đau thương cho trắng nợ hồng nhan của nữ nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn, đa đoan với biết bao thăng trầm, kể cả thù hận.

Nhưng sau cùng, như có một phép nhiệm màu kỳ lạ, lại có thể hóa giải được tất cả những nỗi đau, tủi nhục tưởng chừng sẽ đi theo mãi suốt cuộc đời, lại trở thành niềm vui, yêu thương và nụ cười thực sự cho một trang đời mới, thay vì phải mãi cam chịu, nhẫn nhục như đã từng.

Chuyện hậu kỳ giờ mới kể


Theo tiết lộ từ Công ty First News - Trí Việt, đơn vị hợp tác hoàn thành cuốn sách này, ban đầu, nghệ sĩ Ái Vân từ Pháp dự kiến về Việt Nam họp báo ra mắt sách xong, sẽ đặt vé máy bay trở về Pháp ngay sau khi rời phòng họp báo. Bởi vì một lý do duy nhất: Sợ “Ông Tập Hai” quậy! “Các em không biết đâu - Ổng ấy dữ lắm – có thể làm bất cứ chuyện gì mà chị cũng không thể biết được”. Chị Ái Vân lo lắng.

Ngoài ra Ái Vân cũng không dám chắc cuốn sách sẽ được cấp giấp phép hoặc sẽ bị cắt bỏ nhiều đoạn “nhạy cảm”, đặc biệt là chi tiết nhà 36-38 Phố Huế của ba mẹ chị - NSND Ái Liên - bị Bộ Văn hóa lấy mất mà chưa trả..., và đặc biệt cùng những bão tố khủng khiếp trong đời sống tình cảm riêng tư của chị thể hiện qua phần Tập Hai với 8088 chữ. Sau cùng First News đã tìm được một giải pháp nhân văn chưa từng có trong lịch sử xuất bản thế giới: để trắng 7 trang với nền bão tố sấm chớp thay cho phần 8088 chữ đau thương đó.

Và chính 7 trang trắng kỳ lạ đó đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm. Ái Vân đã vỡ òa trong cảm xúc khi lý giải sự vắng mặt của 8088 chữ. Và sự nhiệm màu bắt đầu từ đây...

Ái Vân không hề biết cũng vào lúc đó, Tập 2 – NSND Trần Bình cũng đã tìm mọi cách nhờ bạn bè mua bằng được một cuốn, trốn vào một góc đọc ngấu nghiến, tìm mình trong câu chuyện của tình xưa. Ông đã thở phào khi thấy 7 trang giấy trắng.

Cuộc tái ngộ trong mơ


Trái với sự tiên đoán của nhiều người, NSND Trần Bình đã chuyển lời thông qua First News - Trí Việt đề nghị được tổ chức một buổi gặp Ái Vân, Tập Ba cùng tất cả bạn bè, thân hữu một thời của hai người tại một không gian ấm cúng cạnh Hồ Gươm.

Bởi ông nhận thấy đây là cơ hội hiếm có để ông có thể hóa giải và bước qua vực sâu ngăn cách giữa hai người đằng đẵng suốt 25 năm qua – mà trước giờ, không bên nào dám chủ động thể hiện. Có lẽ những dòng chữ xót xa, chân thật của Ái Vân trong cuốn sách gợi mở ký ức đã sưởi ấm và dẫn lối trái tim ông.

Buổi hội ngộ đã diễn ra trong không khí đặc biệt như trong câu chuyện cổ tích. Ánh mắt mọi người đều ngời sáng giữa kỷ niệm và sự đoàn tụ đầy bất ngờ của Ái Vân. Những tên tuổi nghệ sĩ lớn của làng nhạc Việt như NSND Quang Thọ, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, NSND Thái Bảo và trên 30 người là bạn bè, đồng nghiệp từng chia ngọt, sẻ bùi cùng Ái Vân trong những năm tháng hoạt động tại Nhà hát Ca nhạc nhẹ Trung ương, cũng đến chia vui cùng Ái Vân.

Và bất ngờ nhất, người chồng cũ, nhân vật “Tập Hai” trong cuốn tự truyện – NSND Trần Bình đã nhận được bó hoa từ tác giả của cuốn tự truyện, cũng là người vợ cũ của anh. Một bó hoa mang tên Tha Thứ!

“Tập Hai” đón nhận bó hoa bao dung, tha thứ của Nghệ sỹ Ái Vân trong tiếng vỗ tay hoan hỷ của bè bạn, cùng cuốn tự truyện được ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News - Trí Việt tặng.

Đón nhận cuốn sách, ông Bình tếu táo: "Thực ra khi nghe tin cuốn sách này tôi đã lén mua trước một cuốn và đọc một mạch hết cuốn sách, không ngờ cô ấy viết hay thế. Cám ơn First News - Trí Việt đã để trắng phần riêng tư giông bão của tôi và Ái Vân. Nếu tái bản cuốn sách này xin First News hãy dành 7 trang trắng này cho tôi được bày tỏ cảm xúc của mình. Cô ấy viết tự truyện “Để gió cuốn đi” thì nay mai tôi sẽ viết tự truyện “Để bão cuốn gió đi.”

Tự truyện sẽ lên phim

Sau lần ra mắt “Để gió cuốn đi” tại TP HCM, nghệ sĩ Ái Vân tiếp tục ra mắt sách tại Mỹ, Pháp, Đức... và được bạn đọc khắp nơi nồng nhiệt đón nhận. Nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới đã phỏng vấn chị về cuốn tự truyện đặc biệt này.

Ngay sau khi cuốn từ truyện Ái Vân lan tỏa ở Việt Nam, Trí Việt – First News đã nhận được nhiều lời đề nghị của các hãng phim nổi tiếng xin được chuyển thể “Để gió cuốn đi” thành tác phẩm điện ảnh.

Lý do mà các hãng phim quan tâm là cuốn tự truyện của nghệ sĩ Ái Vân chứa đựng rất nhiều chi tiết thú vị về một giai đoạn lịch sử, về cuộc sống thật của giới nghệ sĩ Việt Nam trong thời bao cấp, và trên hết là tâm tư và sự trải lòng chân thật của nữ nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất một thời với Bài Ca Xây Dựng, Triệu Đóa Hoa Hồng, Hãy Cho Tôi Lên Đường... và nhân vật Chị Nhung đáng yêu cùng những gian truân đa đoan chưa từng có nhưng rất thật và nhân văn trong cuộc sống tình duyên của chị.

Nghệ sĩ Ái Vân và First News – Trí Việt đã chọn một hãng phim để ký hợp đồng đưa cuộc đời đầy bão tố “Để gió cuốn đi” từ trang sách lên phim. Hy vọng quãng đời bão tố này sẽ không chỉ gây bão trong trang sách mà còn được tái hiện với nhiều chi tiết xúc động bằng ngôn ngữ điện ảnh.

H. Minh
Vi Hoa ra mắt album “Biên giới tình em"
Vi Hoa ra mắt album “Biên giới tình em"

NSND Vi Hoa vừa ra mắt album DVD âm nhạc mới, có tựa đề “Biên giới tình em”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN