Tác phẩm của Hugo được trưng bày trong triển lãm. Ảnh: AFP
Triển lãm “Astonishing Things: The Drawings of Victor Hugo" (tạm dịch: “Những điều kinh ngạc: Các bức vẽ của Victor Hugo”) đang được tổ chức tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh ở thủ đô London (Anh), nhân dịp 140 năm ngày mất của ông.
Theo giới thiệu tại triển lãm, dù là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị và văn hóa Pháp thế kỷ 19, nhưng trong đời tư, hội họa chính là nơi Victor Hugo tìm đến để lánh mình. Các tác phẩm của ông, chủ yếu được vẽ bằng mực và than chì, không chỉ mang tính biểu tượng cao mà còn có sức ảnh hưởng lớn đối với các nhà thơ thuộc trường phái Lãng mạn, Tượng trưng và ngay cả các nghệ sĩ Siêu thực sau này. Chính danh họa Vincent van Gogh từng ví tranh của Hugo là "những điều đáng kinh ngạc".
Dù đam mê hội họa, nhưng Hugo chỉ chia sẻ tác phẩm của mình với một nhóm bạn thân và chủ yếu lưu trữ chúng tại Thư viện quốc gia Pháp. Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh cho biết các bức vẽ này hiếm khi được trưng bày công khai, và lần gần nhất chúng xuất hiện tại Vương quốc Anh là cách đây hơn 50 năm.
Triển lãm “Astonishing Things: The Drawings of Victor Hugo" giới thiệu khoảng 70 tác phẩm, phản ánh mối liên kết giữa tư duy văn học và nghệ thuật của Hugo. Các bức vẽ rất đa dạng, từ những bức ký họa du hành, tranh biếm họa cho đến miêu tả phong cảnh và những thử nghiệm với nghệ thuật trừu tượng.
Phần lớn tranh của Victor Hugo được thực hiện trong giai đoạn từ năm 1850 - 1870, thời điểm ông bị lưu đày đến đảo Guernsey. Cũng trong thời gian này, Hugo đã hoàn thành những tác phẩm văn học quan trọng như “Les Châtiments” (Những hình phạt) và “Les Misérables” (Những người khốn khổ).
Dù văn chương của Victor Hugo thường xoáy sâu vào các vấn đề hiện thực như đói nghèo và án tử hình, nhưng tranh vẽ của ông lại mang màu sắc siêu thực và huyền bí hơn. Chẳng hạn, bức "Mushroom" (Cây nấm) mô tả một cây nấm khổng lồ mang hình bóng của một con người, hay "Ecce Lex" (Đây là luật pháp), một bức tranh đầy ám ảnh về một người đàn ông bị treo cổ, thể hiện rõ quan điểm chính trị của ông.
Triển lãm tại London sẽ kéo dài đến hết ngày 29/6, mang đến cho công chúng một góc nhìn mới về thiên tài Victor Hugo - không chỉ là một nhà văn vĩ đại, mà còn là một họa sĩ đầy sáng tạo và tiên phong.