Thomas Anders: "Thật tuyệt vời! Chúng ta cùng nhảy nhé!"

Từ Đức, Thomas Anders đã phải thốt lên khi BTC thông báo cả hai đêm nhạc của ông tại Việt Nam đều đã không còn một chỗ ngồi trống nào: “Thật tuyệt vời! Chúng ta sẽ cùng nhảy nhé!”. Thomas có phần sửng sốt vì ông không ngờ ở Việt Nam mình có nhiều người yêu mến đến vậy!

Như đã từng chia sẻ với người hâm mộ Việt Nam qua clip gửi lời chào đến Việt Nam cách đây ít lâu, Thomas Anders khẳng định lại một lần nữa, rằng ông ngoắc tay hứa với khán giả Việt Nam rằng họ sẽ cùng ông có những đêm diễn “không thể ngồi yên trên ghế”. 

Khán giả Việt Nam sẽ có một đêm "không thể ngồi yên trên ghế" với Thomas Anders.

Và ông sẽ mang hết những bản nhạc bất hủ, sôi động và lừng lẫy nhất của mình đến với đêm diễn. Không cần vũ công, không cần màu mè, Thomas khẳng định, chỉ cần âm nhạc của Modern Talking sẽ biến tất cả khán giả thành những vũ công của đêm diễn. 


Để chuẩn bị cho điều này, BTC sẽ cho chạy lời bài hát trên màn hình sân khấu để tất cả các khán giả có thể hòa giọng với thần tượng của mình. Trước đó, tại đêm nhạc Boney M, các nghệ sĩ đã vô cùng bất ngờ khi hơn 4.000 khán giả Việt tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia đã thuộc hết các bài hát của ban nhạc, và hát theo cực kỳ ấn tượng. Dự kiến, với Thomas Anders với Modern Talking sẽ còn gây “bão” hòa thanh hơn thế nữa…


Ngay từ khi công bố, fan yêu nhạc Việt Nam đã vô cùng háo hức chờ đón đêm nhạc Modern Talking với giọng hát chính đã trở thành huyền thoại, Thomas Anders. Tất cả những vị trí ngồi đẹp nhất nhanh chóng có chủ. Ban tổ chức đã thông báo cháy vé ngay trước thềm đêm diễn hai tuần.


Và cũng chính vì sức nóng của Modern Talking nên lẽ ra, ban đầu chỉ có 1 đêm diễn theo dự kiến, nhưng ngay sau đó cơn sốt vé đã giống như một “chảo lửa”, BTC đã quyết định thực hiện 2 đêm diễn vào ngày 26 và 27/11 (Thứ Bảy và Chủ nhật), mới đủ để đáp ứng hết mong muốn được gặp Thomas Anders của khán giả Việt. 


Có rất nhiều khán giả đã sẵn sàng bay từ TP Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành khác tới đêm diễn. Modern Talking với Thomas Anders được coi là một cơn bão âm nhạc khi tất cả các thế hệ, từ 6X, 7X đến 8X đều háo hức mong được gặp thần tượng một thời của mình. 


Anh Nguyễn Hữu Cường từng để tóc dài giống thần tượng Thomas.

Anh Nguyễn Hữu Cường, một Việt kiều Tiệp Khắc (cũ) đang sống tại phố Hàng Thùng, Hà Nội, ngay sau khi nghe tin ban nhạc mình hâm mộ đến biểu diễn tại Hà Nội đã không bỏ lỡ cơ hội có một không hai này. Anh lên tận văn phòng BTC để minh chứng tình yêu của mình bằng những bức hình từ những năm 89 để tóc dài giống thần tượng Thomas và một tập đĩa than của ban nhạc mà anh đã gìn giữ suốt 30 năm qua.

Anh Nguyễn Hữu Cường khoe những đĩa nhạc quý báu của mình.

Anh không giấu nổi niềm xúc động khi nhắc đến đêm nhạc tới đây: “Từ năm 1985 khi được nghe lần đầu những bản hit đầu tiên của Modern Talking tôi đã mê mẩn ngay. Giới trẻ lúc đó chỉ nhớ lời bài hát chứ không rõ lời bằng tiếng Anh vì vào thời điểm đó chưa phổ cập tiếng Anh như bây giờ. Là người hâm mộ nên tôi thuộc từng giai điệu, đoạn dạo đầu và lời các bài hát (kiểu bồi). Band có sức hấp dẫn lạ thường đối với tôi vì một người tóc dài nhẹ nhàng nhưng lịch lãm, người kia thì toát ra vẻ đầy nội lực làm nên sự kết hợp hoàn hảo. Lúc đó tôi cùng một người bạn thân chỉ biết nhìn vào gương, mở nhạc to và hát nhép rồi làm những động tác giống như 2 ca sỹ của Modern Talking. 

Sự đam mê càng được lan tỏa khi tôi được ra nước ngoài vào năm 1989 và ngay từ khi sang nước bọn tôi đã quyết định làm tất cả những gì có thể để được giống Thomas Anders, đó là để tóc dài và ăn mặc như họ. Đó là lúc tôi như được sống với chính niềm đam mê của mình. Chỉ tiếc là thời đó chưa có máy ảnh và điện thoại nhiều như bây giờ nên chúng tôi chỉ chụp hình vào các dịp lễ hoặc đi chơi và sau bao nhiêu năm tôi vẫn còn giữ được một số ảnh mà chỉ nhìn vào mọi người đã biết tôi thích ca sỹ nào nhất”.

"Măng sống" cũng cuồng Morden Talking.

Không chỉ là 7X, 8X, hay 6X, mà điều bất ngờ là có rất nhiều các khán giả nhí cũng say mê Modern Talking đến phát cuồng, như cậu bé Phạm Đình Vinh, có biệt hiệu là "Măng sống" tại Hà Nội, cậu bé là fan hâm mộ nhí “cuồng nhiệt” của nhóm nhạc, bé nhớ được 29 bài hát của Modern Talking, tự tìm hiểu mọi khía cạnh của nhóm nhạc, và sưu tầm các loại đĩa của Modern Talking. "You’re my heart, you’re my soul" là bài hát yêu thích của Măng, cậu bé hát nhạc Modern hàng ngày và cố gắng học giỏi tiếng Anh để có thể hát được các bài hát. Bé có một khát khao là nếu đươc gặp Thomas, sẽ hát cho ông nghe những ca khúc bất hủ của Modern Talking.


Cùng với các fan đang chờ đợi từng ngày để gặp Thomas, hiện nay, BTC đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có một đêm nhạc tuyệt vời nhất với Modern Talking. Toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng sẽ được điều phối bởi các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu nước Đức. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một ban nhạc được set up 4 bàn mixer với cùng một chỉ số kỹ thuật, khi cần chỉ mất 40 giây để chuyển đổi.


Thomas cùng với ban nhạc sẽ tham dự buổi họp báo chính thức ngay khi đặt chân đến Việt Nam. Ông cũng sẽ ký tặng và chụp hình cùng các fan hâm mộ sau buổi họp báo. Theo dự kiến, một số ít fan hâm mộ cũng sẽ được tham gia vào đoàn đón ban nhạc huyền thoại Modern Taking.


Đêm nhạc Modern Talking với ca sỹ Thomas Anders sẽ được tổ chức vào 20 giờ  ngày 26 và 27/11/2016 với không khí được dự kiến như một vũ trường khổng lồ ngay giữa Thủ đô Hà Nội.

P.T
Thomas Anders của Modern Talking gửi lời chào khán giả Việt
Thomas Anders của Modern Talking gửi lời chào khán giả Việt

Ngày 10/11, giọng ca điển trai đã tự quay một đoạn video thay lời chào gửi đến khán giả Việt Nam.Trong clip, ông ăn mặc giản dị nhưng vẫn đầy phong độ. Đứng bên cạnh những chứng nhận đĩa vàng của Modern Talking, Thomas trịnh trọng hứa với khán giả Hà Nội sẽ đem đến một đêm nhạc tuyệt vời. Và ông đang dần thực hiện lời hứa của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN