SEA Games 26: "Kình ngư" náo nức ngày về

Trưa 18/11, ga đến sân bay quốc tế Đà Nẵng rộn ràng, náo nức chờ đón những người con ưu tú của quê hương vừa hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình tại SEA Games 26 trở về với chuỗi thành tích rạng ngời. Lãnh đạo ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã có mặt từ rất sớm, cùng người thân của các VĐV và người hâm mộ.


Đến hơn 10 giờ khi các VĐV xuất hiện, không khí thật xúc động, mẹ của các VĐV Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã ôm chầm lấy những đứa con của mình, nhạt nhòa trong nước mắt của niềm hạnh phúc... Không biết bao nhiêu hoa và nước mắt trong buổi hội ngộ đầy vinh quang và hạnh phúc này.


Hoàng Quý Phước (2 HCV: bơi 100 mét bướm và bơi 100 mét tự do) trong niềm vui gặp mẹ. Ảnh: Văn Sơn-TTXVN



Tham gia đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 26, lần đầu tiên Đà Nẵng có số lượng VĐV đông như vậy, với 16 tuyển thủ. Đây là niềm tự hào của Thể thao Đà Nẵng, bởi trong đó, không ít gương mặt được dự báo sẽ mang Vàng về cho TTVN. Sự đầu tư thỏa đáng của thành phố, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ HLV, VĐV Đà Nẵng đã đem vinh quang về cho Tổ quốc và thành phố sông Hàn thân yêu, với 4 HCV: Hoàng Quý Phước bơi 100 mét bướm và tự do, Nguyễn Thị Thanh Phúc với nội dung 20km đi bộ, Châu Bá Anh Tư với bơi đường dài 5.000 mét nam và nhiều huy chương khác.


Hoàng Quý Phước, VĐV bơi lội đầu tiên của Việt Nam làm chủ 2 HCV trong một kỳ Đại hội, bà Nguyễn Thị Tài, mẹ Phước đã xúc động cho biết: Phước giành HCV mang lại niềm vui rất lớn khi mong ước của cả gia đình đã thành hiện thực. Trước khi đi Indonesia, bà có ra Hà Nội thăm Phước và căn dặn, phải nỗ lực đạt thành tích để đáp lại sự quan tâm chăm sóc của lãnh đạo thành phố cũng như của các thầy. Phước hứa sẽ mang huy chương về tặng mẹ và các thầy. Bây giờ, cháu đã làm được điều mong muốn đó...


Và một câu chuyện thật cảm động khi Trưởng bộ môn Bơi lội (Trung tâm HL-ĐT VĐV Đà Nẵng) Phan Thanh Toại, người đã dìu dắt Phước từ buổi ban đầu (năm 2004) cho biết: khi phát hiện Phước, tôi đã dìu dắt, nhưng sau vì hoàn cảnh tôi không thể tiếp tục được. Trước khi ba Phước mất, ông có gửi gắm ước muốn sau này Phước sẽ đạt thành tích cao. Và giờ đây, thầy Toại đã hoàn thành ý nguyện mà ba Phước gửi gắm.


Được biết, Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam và thành phố Đà Nẵng có kế hoạch sẽ phối hợp đào tạo Hoàng Quý Phước theo hướng đầu tư trọng điểm. Trong đó, Hiệp hội sẽ chịu kinh phí đi lại và thành phố Đà Nẵng sẽ chịu kinh phí trong quá trình ăn ở, luyện tập của Phước tại Mỹ trong năm 2012. Mới 18 tuổi, tương lai đang rất rộng mở với Hoàng Quý Phước.


Hoàng Quý Phước trong niềm vui gặp gia đình. Ảnh: Văn Sơn-TTXVN



Người mang về một Huy chương Vàng nữa là Châu Bá Anh Tư. Được Trung tâm HL-ĐT VĐV Đà Nẵng tuyển chọn từ năm 2001, Anh Tư không có được những tố chất của một tay bơi hàng đầu như “dị nhân sông Hàn” Hoàng Quý Phước, nhưng Anh Tư đã hết sức nỗ lực trong tập luyện và sự lao động miệt mài của Châu Bá Anh Tư cũng đã được đáp đền xứng đáng khi “kình ngư” 21 tuổi này tiếp tục góp phần làm rạng danh môn Bơi lội Việt Nam trên đấu trường khu vực với chiếc HCV bơi đường dài 5.000 mét nam.


Chạm vạch đích với thành tích 1 giờ 43 phút 22 giây, Nguyễn Thị Thanh Phúc khẳng định được tài năng của mình khi vượt qua VĐV về nhì gần 2 phút và xứng đáng với chiếc HCV ở nội dung đi bộ 20km nữ. Lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường SEA Games, Phúc đã xuất sắc giành tấm HCV quý giá cho Thể thao Việt Nam và cũng mang lại vinh quang cho Thể thao Đà Nẵng.


Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Phúc Linh cho biết, Thanh Phúc là một VĐV có tố chất nhưng trên tất cả, em là một VĐV có nghị lực và ý chí. Từng thất bại tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5 do những sự cố khách quan nhưng Phúc vẫn biết đứng lên và tiếp tục gặt hái thành công. Vì thế, những thành công đến với Thanh Phúc là tất yếu. Cũng trong nội dung đi bộ 20 km nam, VĐV Nguyễn Thanh Ngưng, em của Thanh Phúc cũng xuất sắc giành HCĐ ngay trong lần đầu tham gia thi đấu SEA Games. Dù chỉ đạt thành tích HCĐ với thời gian 1giờ 35 phút 48 giây song đây là nỗ lực rất lớn của Thanh Ngưng khi VĐV này còn rất trẻ.


Trong thể thao thành công chỉ đến với sự miệt mài khổ luyện và ý chí phấn đấu vươn lên, các VĐV Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đã và đang làm hết sức mình để đem vinh quang về cho Tổ quốc, quê hương. Đà Nẵng hôm nay đã đón những người con ưu tú của mình trở về trong niềm vui bất tận và chính các em như những cánh chim én báo hiệu mùa Xuân đang đến sớm trên thành phố trẻ sông Hàn.


Văn Sơn


SEA Games 26: Vật VN áp đảo, đấu kiếm thêm "vàng"
SEA Games 26: Vật VN áp đảo, đấu kiếm thêm "vàng"

Chiều 17/11, các vận động viên đấu kiếm và vật tiếp tục giành thêm những tấm HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam, trong đó đội vật có một buổi chiều thành công rực rỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN