SEA Games 26: "Kẻ giữ mình, người bất lực"

U23 Mianma chiều 15/11 đã giành chiến thắng khá vất vả 1-0 trước U23 Timo Lexte trên sân Lêbắc Bulút. Cùng một kết quả nhưng lại là hai tâm thế khác nhau của một U23 Mianma "còn bước tiếp" và một U23 Timo Lexte "dừng tại đây".

Quả thật, chiến thắng này cho thấy U23 Mianma tỏ ra "giữ mình" trong trận đấu cuối cùng của đội này tại vòng bảng trước khi bước vào loạt đấu "nốc ao" ở vòng trong trước một trong hai đối thủ nặng ký ở bảng "tử thần" là U23 Malaixia và U23 Inđônêxia.

Trong khi đó, trận thua trước Mianma phản ánh những nỗ lực sau cùng nhằm mang về một bàn thắng danh dự, vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ U23 Timo Lexte đã không được đền đáp.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận cởi mở và U23 Mianma luôn làm chủ các tình huống bóng. Phút thứ 34, tiền vệ mang áo số 16 Maian Nying của U23 Mianma đã ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới U23 Timo Lexte .

Với lối chơi chặt chẽ trong phòng ngự và lợi hại trong các tình huống tấn công, bàn thắng đầu tiên không gây ra nhiều bất ngờ. Tỉ số 1-0 thực sự chưa phản ánh đúng với những gì mà U23 Mianma đã làm được trước khung thành Timo Lexte.

Các chân sút như tiền đạo Murilo Almeida cùng "cặp bài trùng" Diogo và Leiandro hoạt động khá tích cực và thi thoảng cũng gây được những tình huống nguy hiểm lên khung thành đối phương, nhưng dường như hàng thủ U23 Mianma đã "bắt vở" và hóa giải thành công thế "chân vạc" từng mang lại 6 điểm ấn tượng cho Timo Lexte.

Lối chơi mang phong cách châu Âu với những đường bóng xa và bổng rót từ hai cánh vào cấm địa của các cầu thủ Timo Lexte dường như không phù hợp trong một trận đấu với đối thủ có lối chơi già dặn và tinh ranh như U23 Mianma. Sự thiếu quyết liệt và có phần thận trọng trong các tình huống bóng của các cầu thủ U23 Mianma cho thấy mục tiêu giữ chân sút mang tính chiến thuật của họ dành cho những thách thức lớn hơn trong tương lai.

Với những pha phối hợp nhỏ mà hiệu quả, U23 Mianma luôn giữ thế chủ động trên sân và tổ chức tấn công bài bản, song 45 phút thi đấu chính thức của hiệp 2 và 3 phút đá bù giờ trôi qua trong sự nuối tiếc của hàng công Mianma mà không có bàn thắng nào được ghi. Chấm dứt ở đây nhưng những gì mà các cầu thủ Timo Lexte đã thể hiện trong suốt giải đấu khiến người ta phải có cái nhìn khác về một nền bóng đá tuy non trẻ nhưng sớm trưởng thành của họ.

Thắng lợi chiều nay (15/11) giúp U23 Mianma tạm giữ ngôi vị đầu bảng B sau 4 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, việc phân định ngôi thứ tại bảng đấu này sẽ chỉ "hai năm rõ mười" sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Lào vào chiều 17/11 tới./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN