Real Madrid, một năm nhìn lại: Khi Mourinho giữ lời

Jose Mourinho từng nói rằng “đội bóng của tôi bao giờ cũng hay hơn ở mùa giải thứ hai” và với những gì Real Madrid đã làm được trong năm 2011, cụ thể là chặng đầu mùa giải 2011-2012, có vẻ như chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giữ lời.

Jose Mourinho


Năm 2011 của Real Madrid có thể được chia làm hai nửa. Nửa đầu thất vọng với việc chỉ giành được Cúp Nhà Vua khi kết thúc mùa giải 2010-2011. Còn nửa sau lại đem đến những hy vọng về một cuộc lật đổ đế chế Barca khi Real Madrid kết thúc năm 2011 với ngôi đầu Liga. Thậm chí, thầy trò HLV Jose Mourinho còn hơn các nhà ĐKVĐ tới 3 điểm, khoảng cách lớn nhất mà Real có thể tạo ra với kình địch kể từ khi Pep lên nắm quyền ở Camp Nou. Nên nhớ rằng kể từ thời điểm Baptista ghi bàn duy nhất giúp Real thắng Barca ngay tại thánh địa của đối phương cách đây tròn 4 năm (24/12/2007), đây mới là lần đầu tiên đội bóng áo Trắng được đón Giáng sinh với ngôi đầu bảng.

Khoảng cách 3 điểm giữa Real và Barca khi kết thúc năm 2011 nói lên điều gì? Nó khẳng định một điều rằng Real đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngôi vô địch Liga mùa này. Bởi cho dù đội bóng của Mourinho có thua nốt Barca trong trận lượt về tại Camp Nou thì họ cũng vẫn bằng điểm với kình địch. Do đó, chỉ cần thắng áp đảo các đối thủ còn lại, họ hoàn toàn có thể giành chức vô địch. Phải nhớ rằng Real đã áp đảo phần còn lại của Liga trong chặng đầu tiên của mùa bóng 2011-2012 với những chiến thắng đậm. Và không loại trừ khả năng họ sẽ tiếp tục làm được điều đó trong phần còn lại của mùa giải.

Một con số thống kê khác cũng nói rằng Real Madrid đã có sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2011 này. Kể từ trận thắng Getafe 3-2 hôm 4/1/2011 đến thời điểm này, Real Madrid đã giành tới 91 điểm ở Liga, nhiều hơn 1 so với Barca. Chính vì vậy, Real Madrid, chứ không phải Barca, mới là số Một ở Liga trong năm 2011.

Ở Champions League, màn trình diễn của Real Madrid còn ấn tượng hơn nhiều khi họ là đội duy nhất của châu Âu toàn thắng cả 6 trận ở vòng bảng (Barca thắng 5, hòa 1). Hiệu số bàn thắng bại của Real cũng là số một, 17, so với 16 của Barca. Họ cũng là đội để thủng lưới ít nhất, vỏn vẹn 2 bàn trong khi đội xếp ngay sau là Barca phải nhận tới 4 bàn thua. Có chăng, Real chỉ kém Barca về số bàn thắng ghi được, 19 so với 20. Ở đấu trường còn lại, Cúp Nhà Vua, Real cũng đã lọt vào vòng 1/8 với chiến thắng chung cuộc 7-1 trước Ponferradina. Dẫn đầu Liga với 3 điểm nhiều hơn Barca, toàn thắng ở vòng bảng Champions League, đi tiếp ở Cúp Nhà Vua, còn gì có thể tốt đẹp hơn đối với thầy trò Mourinho khi năm 2011 kết thúc?

Vẫn còn đó những vết gợn

Phải nói ngay rằng dù Real đã kết thúc năm 2011 với 3 điểm nhiều hơn Barca và toàn thắng ở vòng bảng Champions League, nhưng vẫn còn đó những vết gợn trong chiến công của thầy trò HLV Mourinho. Đầu tiên phải kể tới thành tích đối đầu cực tệ trong các trận “kinh điển” với Barca, một yếu tố luôn khiến Real của Mourinho bị dè bỉu dù họ có chơi hay đến đâu đi chăng nữa. Trong năm 2011, Real đã có 7 lần chạm trán Barca với kết quả rất nghèo nàn: 3 thua, 3 hòa và chỉ vỏn vẹn 1 trận thắng. Đó là lý do tại sao họ đã mất vé vào chung kết Champions League mùa trước cũng như chiếc Siêu Cúp TBN hồi đầu mùa vào tay Barca.

Một điều nữa có thể khiến Mourinho phải nhăn mặt: các bản hợp đồng hồi đầu mùa của ông vẫn chưa thực sự đáng “đồng tiền bát gạo”. Trong mùa Hè vừa qua, Mourinho đã bỏ ra 55 triệu euro để đưa về Sahin, Altintop, Callejon, Varane, và Coentrao. Nhưng hãy xem họ đã làm được gì cho Real. Đóng góp của Sahin và Altintop gần như là một con số 0 tròn trĩnh trong khi Varane và Coentrao nếu nhận xét một cách “rộng rãi” lắm cũng chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Chỉ có Callejon là phần nào thể hiện được khả năng, nhưng như thế là quá nhỏ bé so với sự tỏa sáng của Alexis Sanchez và Cesc Fabregas bên phía Barca.

12 Angel Di Maria là chân chuyền số một Liga tính đến hết vòng 17 với 12 pha kiến tạo cho đồng đội lập công, bỏ xa Messi (7) và Ronaldo (6). CR7 chính là người được hưởng lợi nhiều nhất khi ghi tới 5 bàn từ những pha kiến tạo của người đồng đội.

20 Một cầu thủ khác của Real là Ronaldo cũng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (Pichichi) với 20 bàn. Messi xếp ngay sau với 17 lần lập công. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ sút nhiều nhất Liga với 102 lần (14 phút/lần), tiếp theo là Messi với 85 lần (16 phút/lần).

91 Real đã giành tới 91 điểm tại Liga trong năm 2011 với thành tích 29 trận thắng, 4 hòa và 5 thua. Trong khi đó, số điểm mà Barca giành được là 90.


Theo thethaovanhoa.vn

Thêm các thủ môn Barca phản bác Mourinho
Thêm các thủ môn Barca phản bác Mourinho

Ý kiến các trận đấu ở giải VĐTG các CLB chỉ là "hai trận đấu nhỏ" của Mourinho đã vấp phải những phản ứng quyết liệt từ các thành viên Barca. Sau Alves, tới lượt 2 thủ môn của họ là Valdes và Pinto lên tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN