Hai CĐV Inđônêxia thiệt mạng vì bị giẫm đạp trước trận chung kết bóng đá

Báo chí của Inđônêxia cho biết tối 21/11, người ta tìm thấy hai thi thể bên ngoài sân vận động Gơlôra Bung Cácnô. Chắc chắn họ là các cổ động viên của đội tuyển bóng đá U23 của Inđônêxia vì trên người mặc áo phông hai màu đỏ - trắng (màu quốc kỳ của Inđônêxia).

Theo các nhân chứng, hai cổ động viên xấu số trên có lẽ đã chết trong vụ giẫm đạp xảy ra trước khi diễn ra trận chung kết bóng đá tại SEA Games 26 đầy kịch tính - U23 Inđônêxia gặp U23 Malaixia với kết quả là đội chủ nhà để thua đội nước láng giềng ở loạt đá luân lưu. Vụ giẫm đạp còn làm nhiều khán giả khác bị thương, trong đó có một bé trai 9 tuổi.

Cảnh hỗn loạn khi các cổ động viên vượt rào vào sân trước trận thi đấu. Ảnh: Quốc Khánh - TTXV

Mặc dù sân vận động Gơlôra Bung Cácnô có sức chứa 80.000 người, song trước trận chung kết trên, ban tổ chức đã bán ra số lượng vé nhiều hơn và đã có rất nhiều khán giả phải ngồi chen chúc ở lối đi giữa các hàng ghế trong thời gian diễn ra trận đấu.

Ở Inđônêxia thường xảy ra các cảnh bạo lực khi có những sự kiện lớn như thi đấu bóng đá, biểu diễn ca nhạc... Ngay sáng 21/11, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông quá khích sau khi họ tức giận đốt một cái lều được dựng lên để bán vé ngay trước sân vận động chỉ vì đã hết vé cho trận chung kết.



TTXVN/Tin Tức

SEA Games 26: Chiến thắng xứng đáng cho các nhà đương kim vô địch
SEA Games 26: Chiến thắng xứng đáng cho các nhà đương kim vô địch

Với chiến thắng 4-3 trước đội chủ nhà Inđônêxia sau các đá luân lưu 11 m, U23 Malaixia đã bảo vệ thành công chức vô địch tại đấu trường SEA Games.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN