Hạ Everton, Tottenham cân bằng điểm số với M.U

Với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Everton trong trận đấu bù của giải ngoại hạng Anh, Tottenham đã cân bằng điểm số với đội đứng thứ hai Man United và hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Man City ba điểm.

Bước vào trận với tâm lý biết rằng một trận thắng sẽ giúp có được điểm số cân bằng với Man United, Tottenham đã khởi đầu đầy tự tin. Tuy nhiên, Everton mới là đội có tình huống ăn bàn đầu tiên khi pha đi bóng rồi dứt điểm của Louis Saha ở phút thứ 10 đã đi chệch khung thành của đội chủ nhà trong gang tấc.


Các cầu thủ Tottenham mừng chiến thắng.



Sau tình huống của Saha, các cầu thủ chủ nhà đã chơi quyết tâm hơn để lấy trọn ba điểm. Và trong một pha đi bóng bên cánh phải, Arron Lennon đã tận dụng rất tốt tình huống mắc lỗi của hậu vệ cánh bên phía Everton là Baines để đi bóng thẳng từ cánh phải vào khu cấm địa rồi dứt điểm. Cú sút của Lennon không mạnh nhưng bóng đi hiểm nên thủ môn Tim Howard đã không thể cản phá được. Với bàn thắng mở tỷ số trước, Tottenham thi đấu càng tự tin trước một Everton không có phong độ ổn định trong mùa giải năm nay. Dưới sự dẫn dắt của "nhạc trưởng" Luka Modirc cùng những cầu thủ có khả năng gây bùng nổ cao trên sân như Gareth Bale hay Van der Vaart, Tottenham đã liên tiếp tạo ra các tình huống tấn công nguy hiểm về khung thành Tim Howard. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến khi Assou-Ekotto ấn định chiến thắng cho đội nhà bằng một cú sút xa cực mạnh ở cự ly 26m ở phút 63.

Chiến thắng trước Everton đã tiếp tục đánh dấu giai đoạn thành công của Tottenham trong mùa bóng năm nay, đặc biệt là khi đội bóng này khởi đầu không thuận lợi song đã trở lại trong thời gian qua với mạch chỉ thua một trong 18 trận. Hiện đội bóng của Harry Redknapp đã bắt kịp được với hai đội bóng ở Manchester và trên thực tế, Tottenham hoàn toàn có thể đuổi kịp Man City vì trong tuần này, đội bóng chủ sân White Hart Lane sẽ đá sớm trước đội đầu bảng Man City.

Trong khi đó, với chiến thắng của đội nhà trước Everton, HLV Harry Redknapp vẫn tỏ ra rất thận trọng khi nói về cuộc đua vô địch với hai đội bóng tới từ thành phố Manchetser. Ông cho biết: "Chiến thắng này đã khiến hai đội bóng của Manchetser cảm thấy sự hiện diện của chúng tôi. HLV Ferguson sẽ nhìn vào chúng tôi và nói rằng "họ đang chơi tốt". Ông ấy sẽ không đánh giá thấp chúng tôi song thực khó để có thể xếp trên đội bóng của ông ấy hay Man City. Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ".

Như vậy là sau khi giành vị trí thứ năm trong mùa bóng trước và thứ tư ở mùa bóng trước nữa, Tottenham của HLV Redknapp đang thể hiện những bước tiến vượt bậc trên BXH. HLV người Anh cho biết thêm: "Chúng tôi mạnh hơn sau từng mùa giải. Đó là nhờ sự tự tin của các cầu thủ. Tôi sẽ không nói rằng "Tottenham sẽ giành chức vô địch giải ngoại hạng" song chúng tôi đang ở trong cuộc đua với hai đội bóng của Manchetser. Một trong số những đội bóng này có thể sẽ bứt lên trong giai đoạn lượt về".

Theo thethaovanhoa.vn



02h45, Tottenham - Everton: Phả hơi nóng lên gáy Manchester!
02h45, Tottenham - Everton: Phả hơi nóng lên gáy Manchester!

Trong khi hai đội bóng thành Manchester đang tranh cãi nhau ai mới là số 1, Tottenham vẫn âm thầm lặng lẽ tiến lên phía trước. Thắng nốt trận đấu bù với Everton đêm nay, Spurs của HLV Harry Redknapp sẽ cân bằng điểm số với M.U và chỉ kém đầu bảng Man City 3 điểm mà thôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN