Vòng loại Euro 2012

Đêm buồn sư tử Anh

Bóng ma thất bại ở World Cup 2010 lại hiện về ám ảnh người Anh khi đội bóng của HLV Fabio Capello gây thất vọng tràn trề với việc để Môntênêgrô cầm hòa 0 - 0 ngay trên sân Wembley. Kết quả này khiến Sư tử Anh tiếp tục phải chịu xếp sau đội bóng đến từ một đất nước có chưa đầy 700.000 dân trong khuôn khổ bảng G vòng loại Euro 2012, với 3 điểm kém hơn so với đối thủ, nhưng đá ít hơn một trận.



P.Crouch (giữa) bất lực trước hàng phòng ngự của Môntênêgrô.


Trận hòa này chưa đến nỗi là một hồi còi báo động đối với đội tuyển Anh, bởi dù sao thì vòng loại cũng chỉ vừa mới bắt đầu, và Capello đã mất quá nhiều cầu thủ chủ chốt do chấn thương, từ John Terry, Lampard cho tới Defoe. Tuy nhiên, nỗi thất vọng là rất lớn khi mà 8 phút trước khi hết giờ, đội chủ nhà đã may mắn thoát nạn khi cú sút từ chân Jovanovic đã khiến thủ thành Joe Hart bó tay, song bóng lại đi trúng xà ngang.

Trong khi đó, hàng công của đội tuyển Anh vẫn bất lực trong việc đưa bóng vào lưới đối phương, bởi Rooney tiếp tục có một trận đấu nhạt nhòa. Và sự bất lực của Capello được thể hiện qua việc ông đã phải tung cả tiền đạo đã 33 tuổi là Kevin Davies vào sân trong hiệp hai, song cũng không giải quyết được vấn đề.

Nếu như Anh bất lực thì Đức và Hà Lan tiếp tục khẳng định được sức mạnh khi tiếp tục nâng số trận toàn thắng lên con số 4. Tại bảng A, Klose đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3 - 0 của Đức trước Cadắcxtan, qua đó bỏ xa đội thứ nhì là Áo (hòa Bỉ 4 - 4) tới 6 điểm. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ của Guus Hiddink lại một lần nữa gây thất vọng khi bất ngờ để thua Adécbaidan 0 - 1.

Với Klose, bàn thắng vừa qua đã là pha lập công thứ 6 của anh tại vòng loại, song vẫn thua Huntelaar của Hà Lan. Bởi tại bảng E, Cơn lốc da cam đã cuốn phăng đối thủ được xem là đáng gờm nhất bảng là Thụy Điển, với tỷ số đậm đà 4 - 1. Bốn bàn thắng của đội chủ nhà được chia đều cho Huntelaar và Affelay, trong đó, cú đúp ở trận này đã nâng tổng số bàn thắng mà Huntelaar ghi được từ đầu vòng loại lên thành 8 bàn, chỉ sau 4 trận! Không những thế, cú đúp đó còn giúp tiền đạo đang chơi cho Schalke cân bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Van Basten cho đội tuyển Hà Lan, với 24 bàn. Tuy vậy, Hà Lan cũng phải trả giá cho chiến thắng nói trên bằng chấn thương mắt cá nghiêm trọng của Dirk Kuyt, nhiều khả năng sẽ khiến tiền đạo của Liverpool vắng mặt đến hết mùa giải.

Trong khi Huntelaar bắt kịp Van Basten thì David Villa cũng đã sánh kịp với Raul, vươn lên trở thành cây làm bàn số 1 trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha với 44 lần lập công. Bàn thắng từ chấm phạt đền của Villa đã mở ra chiến thắng 3 - 2 cho các nhà đương kim vô địch ngay trên sân của Xcốtlen. Song đây cũng là một chiến thắng khá vất vả, bởi sau khi đã dẫn 2 - 0, TBN đã để đối phương san bằng tỷ số 2 - 2, trước khi tiền đạo cao lớn Llorente đóng vai người hùng với bàn ấn định chiến thắng 3 - 2 cho đội khách vào cuối trận. Nhờ chiến thắng này, TBN cũng tiếp tục dẫn đầu bảng I với 9 điểm sau 3 trận, trong khi CH Séc vươn lên xếp thứ nhì với 6 điểm nhờ chiến thắng 2 - 0 hết sức quan trọng trên sân của Líttenxtanh.

Ở bảng D, đội tuyển Pháp cũng đã thắng Lúcxămbua 2 - 0 nhờ các bàn của Benzema và Gourcuff để lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng. Bồ Đào Nha cũng đã có thể quên đi cơn bĩ cực nhờ chiến thắng thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số 3 - 1, lần trước là với Đan Mạch, lần này là ngay trên sân của Aixơlen, trong đó có một bàn của Ronaldo.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN